Cơ thủ Đức Christian Rudolph - cựu VĐTG carom 3 băng kể về quá trình thoát lưỡi hái tử thần COVID-19

thứ ba 24-3-2020 4:20:00 +07:00 0 bình luận
Năm nay 55 tuổi, Christian Rudolph là VĐV billiards từng vô địch thế giới ở nội dung carom 3 băng năm 1996. Anh vừa nhiễm COVID-19 cách nay 10 ngày, song đang có dấu hiệu hồi phục tốt, dù vẫn phải cách ly.

10 ngày trước, Christian Rudolph vừa nhiễm COVID-19. Giờ đây, cơ thủ 55 tuổi người Đức vẫn còn xa mới lấy lại phong độ. Giọng nói của nhà cựu VĐTG carom 3 băng năm 1996 vẫn còn yếu ớt và mong manh. Nhưng trong căn hộ ở để cách ly, anh cảm nhận rõ các triệu chứng tồi tệ nhất của COVID-19 đang dần dần thuyên giảm.

Hiện sống cách nhà riêng 25km, Rudolph cho biết: "Tôi đã ho vài ngày và cảm thấy ốm yếu". Anh cho biết quãng thời gian tồi tệ nhất là 4-5 ngày sau khi nằm trên giường. Còn bây giờ, nỗi lo của cơ thủ từng làm HLV tuyển Đức chuyển sang hướng khác: Anh rất sợ mình có lây nhiễm cho người khác hay không. "Tôi muốn đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp đến bất cứ ai vẫn còn xem nhẹ loại virus này." - Rudolph tâm sự.

Christian Rudolph đang hồi phục sau khi nhiễm COVID-19. Ảnh: wikipedia

Hiện nay đã cảm thấy khỏe hơn, có thể tự đi lại nhưng vẫn cần cách ly, Rudolph kể về cuộc sống trong thời gian qua: "Chúng tôi phải ở trong nhà, nhưng chắc có lẽ chỉ thêm vài ngày nữa thôi. Chúng tôi được sống trong một khuôn viên tuyệt đẹp có tầm nhìn tuyệt vời. Vì vậy, sống ở đây không thành vấn đề. Tôi xem truyền hình rất nhiều. Chẳng qua là không có cái bàn billiards của tôi mà thôi."

Bên cạnh đó, Rudolph thừa nhận anh không rõ nơi nào và làm thế nào mà nhiễm COVID-19. Anh cho rằng có thể bắt đầu từ một ngày thi đấu carom 3 băng: "Bữa đó khi tôi thi đấu, có một cơ thủ đã bị cảm lạnh. Rất có thể tôi nhiễm COVID-19 lúc đó."

Rudolph nhớ lại hơn 10 ngày trước, khoảng thứ Sáu ngày 13/3, những triệu chứng đầu tiên của COVID-19 xuất hiện. "Ban đầu chỉ là ho một chút, nên tôi không chú ý. Tôi về nhà sau 1 giờ chạy ngoài trời và nghĩ rằng có lẽ do bị cảm.

Nhưng rồi tình hình càng nghiêm trọng. Đến tối, tôi cảm thấy mệt đừ và hầu như không còn hơi sức. Nhưng tôi vẫn chưa tin mình có thể nhiễm COVID-19, vì tôi lúc nào cũng cẩn thận. Suốt mấy tuần qua, tôi tránh không bắt tay bất kỳ ai. Tôi thậm chí không chạm tay vào nắm đấm cửa và thường xuyên rửa tay."

Đến cuối tuần đó, các triệu chứng càng nặng thêm. Đến thứ Bảy, Rudolph bị sốt và đau mắt, đầu, tay và chân. "Điều tệ nhất là mọi múi cơ đều đau và hơi thở liên tục đứt quãng. Tôi thậm chí không thể uống một cốc nước mà chẳng phải lấy hơi vài lần."

Christian Rudolph từng làm HLV carom 3 băng cho tuyển Đức cách nay vài năm. Ảnh: docplayer

Sang thứ Hai sau tuần đó, Rudolph đến bác sĩ khám: "Tôi mô tả các triệu chứng và bảo rằng mấy bệnh và yếu suốt mấy ngày qua. Và còn có điều mà tôi lo lắng: Tôi đã làm việc và tiếp xúc với những người trên 80 tuổi. Tôi cần phải xét nghiệm".

Ngay sau đó, Rudolph phải kiểm tra COVID-19. Kết quả được thông báo sau đó 2 ngày. "Bác sĩ bảo tôi, nhưng tôi không bất ngờ với kết quả. Tôi cảm thấy chắc đúng rồi. Mặt khác, tôi càng lo lắng mình có lẽ đã nhiễm cho người khác."

Cũng hôm đó, Rudolph nhận thêm thông tin: "Họ hỏi tôi về tình huống ngôi nhà tôi, rằng còn ai khác xung quanh có dấu hiệu lây nhiễm. Tôi sống trong một căn hộ ở Hunxe với bạn gái, Iris. Cô ấy hiện cũng bị cách ly. Và tôi phải ở lại đó đến ngày 5/4. Rồi chờ xem chuyện gì xảy ra. Khi tôi không còn triệu chứng COVID-19 nữa, tôi phải báo ngay cho bác sĩ."

"Nhưng một lần nữa tôi khuyến cáo tất cả rằng chúng tôi không nên xem nhẹ loại virus này," Rudolph chốt lại câu chuyện của anh. "Tôi không cảm thấy tính mạng bị đe dọa, nhưng tình huống thật sự rất nghiêm trọng. Chúng tôi may mắn do nước Đức rút được kinh nghiệm từ các nước khác. Hãy nhìn sang Ý, số bệnh nhân và tình hình đang tồi tệ biết bao. Chúng ta tuyệt đối phải sống, bằng mọi giá. Vậy xin hãy ở nhà. Đó là cách duy nhất để bảo vệ chính mình và mọi người thân yêu."

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội