Cúp Chiến thắng 2015: Nửa vòng trái đất & khát vọng “Oscar thể thao Việt”

thứ năm 4-2-2016 15:37:42 +07:00 0 bình luận
Gương mặt nhận giải “Thành tựu trọn đời” vốn rất kiệm lời Đặng Thị Đông cũng phải thốt lên về lần vinh danh đặc biệt và xứng đáng nhất sau 23 năm gắn với nghiệp bắn súng của mình. Còn “Nam VĐV của năm” Lê Quang Liêm nổi tiếng kỹ tính nhưng qua theo sát cả hành trình đã đánh giá Cúp Chiến thắng đúng là mẫu hình chuẩn của một “Oscar thể thao” tại Việt Nam.

Chuyện từ nửa vòng trái đất

Khi đại diện BTC liên lạc để báo tin về việc siêu kỳ thủ đang miệt mài tập và học tại Mỹ là 1 trong 3 ứng viên giành quyền vào “chung kết” Cúp Chiến thắng 2015, rất bất ngờ vì Quang Liêm đọc vanh vách các hạng mục và ứng viên. Nhà vô địch thế giới còn cho biết, hàng ngày đều tranh thủ cập nhật các thông tin về giải thưởng từ Việt Nam, với lý do liên quan đến mình chỉ là phần nhỏ còn quan trọng bởi thấy có một phương thức vinh danh hiện đại, khác biệt và giàu sức hút.

Ngôi sao từng vô địch thế giới cờ chớp này cho rằng, điểm hay nhất của Cúp Chiến thắng chính là sự kết nối và tính quảng bá cho các nhân vật và giá trị đặc thù thể thao một cách hiệu quả, đa dạng. Sau khi tự làm một clip riêng gửi tới BTC, tuyển thủ người TP.HCM cũng đưa ra lời nhắn nhủ “em còn phải xem Gala ra sao, bởi nó sẽ khẳng định giải thưởng có thể thành công trọn vẹn tới mức nào”.

Và rồi khi buổi Gala diễn ra, từ nửa vòng trái đất, dù đang bận một buổi tập cùng các đồng đội, Liêm vẫn tranh thủ xem trực tiếp không thiếu phút nào. Chỉ ít phút sau chương trình, “Nam VĐV của năm” đã liên hệ với Thể thao 24h để bày tỏ niềm tự hào của mình khi giành danh hiệu, khi nhận được lời sự chúc mừng kèm một chút… ghen tị từ các đồng đội quốc tế như kỳ thủ hạng 10 thế giới Wesley So. Theo Liêm thì “đây đúng là một mẫu hình chuẩn mà TTVN đang cần, và hoàn toàn còn có thể nâng tầm”.

Cuộc hội tụ ở một gia đình cờ đất Mỏ

Hình ảnh cô bé 9 tuổi Nguyễn Lê Cẩm Hiền xinh tươi, bé nhỏ bước lên nhận giải với tất cả sự tự tin, hồn nhiên và tinh khôi có lẽ là một điểm nhấn tuyệt đẹp không chỉ của Cúp Chiến thắng, hay lĩnh vực thể thao. Đó cũng mới chỉ là một “lát cắt” về hành trình hội tụ một cách sống động và thú vị của giải thưởng ở một gia đình cờ vua đất Mỏ.

Nghiệp cờ, và phần nào đó cả tương lai của kỳ thủ nhí vô địch thế giới Cẩm Hiền, đã có một bước ngoặt từ Cúp Chiến thắng mà em còn quá nhỏ để cảm nhận được. Thế nhưng, như lời của Trưởng bộ môn Cờ Tổng cục TDTT Nguyễn Minh Thắng, dường như đã có một bước đột phá về nhận thức, với cảm hứng mới dành cho môn cờ cùng các kỳ thủ.

“Nhiều lãnh đạo thể thao địa phương nói với tôi sẽ phải đầu tư mạnh mẽ hơn, nhiều gia đình muốn con mình học cờ, chơi cờ không phải để làm nhà vô địch, kiện tướng mà hướng tới những thành quả đặc thù thể thao”, ông Thắng hồ hởi thông báo.

Trong khi đó, người thầy đầu tiên lặng lẽ của Hiền, ông nội Nguyễn Khắc Hùng lại cảm nhận Cúp Chiến thắng ở sự thay đổi như một giấc mơ hiện hữu ở ngôi nhà nhỏ trên phố Cao Xanh (TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh). Kể từ khi cháu gái xuất hiện ở danh sách đề cử, gia đình 3 thế hệ kỳ thủ của Cẩm Hiền đã trở thành một “trung tâm kết nối” của dân chuyên môn và người yêu cờ đất Mỏ, và phần nào đó cả nước.

“Mỗi ngày, nhà tôi nhận được cả chục cuộc điện thoại từ khắp nơi, còn các thành viên trong gia đình đi đâu cũng được hỏi thăm, chúc mừng Cẩm Hiền và Cúp Chiến thắng. Nhiều phụ huynh còn đưa con đến tận nhà bố Dũng mẹ Liên đăng ký học cờ và xin tư vấn đấy”, ông Hùng tâm sự.

Còn Đại Kiện tướng Quốc tế Nguyễn Anh Dũng trải lòng: “Tôi vui cho Cẩm Hiền và những người chiến thắng 1 thì mừng cho cờ vua và thể thao 10. Chúng ta đã có giải thưởng mang lại cả một động lực, một sự thay đổi lớn”.

“Tiếc vì không ra đời sớm hơn”

Tham gia hỗ trợ Cúp Chiến thắng với niềm hưng phấn, rất nhiều “tượng đài” của TTVN như danh thủ bóng đá Hồng Sơn, tượng đài wushu Thúy Hiền, võ sĩ taekwondo giành 5 HCV SEA Games Văn Hùng đều bày tỏ sự tiếc rẻ vì “giá như giải thưởng ra đời sớm”. Điều đó cũng khiến đại diện BTC thấy trăn trở, còn các nhà quản lý thể thao thấy “có lỗi”.

Có thể nói ngay lần đầu, Cúp Chiến thắng đã đại thắng với tư cách một giải thưởng quốc gia chính thức, theo mẫu hình chuẩn của một “Oscar thể thao”. Và điều đáng nói, nó hoàn toàn được thực hiện bởi nguồn xã hội hóa, với sự đồng hành của Báo Thể thao 24h, Ban biên tập Truyền hình Cáp Việt Nam, Công ty Cổ phần Thể thao 24h trong quỹ thời gian vỏn vẹn 3 tháng.

Phía sau sự tôn vinh, tưởng thưởng xứng đáng về tinh thần, vật chất cho những người đăng quang, Cúp Chiến thắng còn là một chiến dịch quảng bá các gương mặt và giá trị thể thao; một sự kết nối sâu rộng giữa ngành thể thao với người hâm mộ.

Cúp Chiến thắng 2015 đã nhận được 30.000 lượt tin nhắn bình chọn gửi gắm niềm tin yêu đối với các ứng viên, cùng hàng triệu lượt người yêu thể thao trong cả nước dõi theo, cổ vũ, đồng hành trong hành trình chiến thắng độc đáo này.

“Chúng ta chúc mừng... chúng ta”

Kết thúc Gala, chuyên gia kỳ cựu Nguyễn Hồng Minh (thành viên Hội đồng Bình chọn) và cựu HLV trưởng ĐTQG karatedo lừng danh Lê Công sau cái bắt tay thật chặt và cảm xúc dâng trào, không ai bảo ai đều bật ra một lời tự tận đáy lòng: “Chúng ta chúc mừng chúng ta”. Đều là những người có thâm niên gắn bó với nghiệp thể thao vinh quang và cay đắng, 2 vị lão tướng quá hiểu giá trị và sự khác biệt của một giải thưởng ngay từ lần đầu đã trở thành một thương hiệu và thành quả chung của TTVN.

Dù có đôi chút chạnh lòng khi bản thân thua Ánh Viên ở hạng mục “Nữ VĐV của năm” và ĐTQG thể dục dụng cụ để ĐTQG đấu kiếm vượt qua trong ganh tấc, song cựu binh Phan Thị Hà Thanh nhanh chóng vượt qua “tâm trạng”. Chị khẳng định mình sẽ lấy Olympic cùng Cúp Chiến thắng làm đích phấn đấu trong năm mới 2016, sau một năm không có phong độ cao vì chấn thương. Và chắc hẳn sự đăng quang của những Quang Liêm, Ánh Viên, Cẩm Hiền sẽ là động lực vươn tới đỉnh cao cho hàng nghìn tuyển thủ của 40 môn cùng nhiều lứa tuổi.

Ngoài 8 hạng mục đã khẳng định được giá trị và sự thuyết phục, Cúp Chiến thắng từ năm 2016 dự kiến sẽ có thêm hạng mục riêng dành cho HLV, VĐV người khuyết tật.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội