“Tôi đã sống sót đến cuối cùng” – Wang Chuqin nghẹn ngào sau khi chạm đỉnh World Cup
Ngày 5/4, tại chung kết World Cup bóng bàn ở Ma Cao, Wang Chuqin đã đánh bại tay vợt Nhật Bản Sora Matsushima với tỷ số nghẹt thở 4-3, qua đó lần đầu tiên trong sự nghiệp bước lên đỉnh cao World Cup. Với danh hiệu này, anh đã sở hữu cả chức vô địch thế giới lẫn World Cup, và giờ chỉ còn thiếu tấm HCV Olympic để hoàn tất “Grand Slam” danh giá.
Sau trận đấu, trong khoảnh khắc đầy cảm xúc, Wang Chuqin đã có những chia sẻ khiến cả khán đài lặng đi.
MC: Xin chúc mừng bạn đã giành chức vô địch World Cup – danh hiệu đơn đầu tiên trong sự nghiệp. Nhìn lại một tuần thi đấu với mật độ dày đặc và đầy thử thách, đâu là yếu tố then chốt giúp bạn đăng quang?
Wang Chuqin: Tôi nghĩ trước hết là phải cảm ơn chính mình vì đã không bỏ cuộc. Cảm ơn người hâm mộ luôn ở bên cổ vũ. Và đặc biệt, tôi biết ơn khi được là một phần của tập thể này – đội tuyển bóng bàn Trung Quốc đã nuôi dưỡng tôi. Xin cảm ơn!
MC: Giành chức vô địch sau một tuần đầy khó khăn, cảm xúc của bạn lúc này ra sao? Bạn sẽ tổng kết hành trình vừa qua như thế nào? Khoảnh khắc nào khiến bạn nhớ nhất?
Wang Chuqin: Mỗi trận đấu đều in đậm trong tôi. Thật sự quá khó khăn… Tôi có cảm giác mỗi ngày ra sân đều có thể là “trận cuối cùng” của mình. Nhưng điều khiến tôi hạnh phúc nhất là lần này tôi đã làm được… tôi đã trụ lại đến phút cuối.
MC: Trên hành trình từ vòng bảng đến trận chung kết, luôn có người hâm mộ và đồng đội sát cánh cùng bạn. Bạn muốn gửi điều gì đến họ?
Wang Chuqin: Trước hết, tôi thật sự biết ơn vì mọi người đã ở bên tôi từ đầu đến cuối. Tôi rất, rất hạnh phúc khi có thể nói lại câu này: lần này, tôi đã không khiến mọi người thất vọng.
Không thể phủ nhận, với tư cách là niềm hy vọng cuối cùng của đơn nam Trung Quốc trong top 8, Wang Chuqin đã tạo nên một hành trình giàu kịch tính và bản lĩnh. Anh lần lượt lội ngược dòng đánh bại Félix Lebrun ở vòng 1/8 sau khi bị dẫn 1-2, tiếp tục thoát hiểm ngoạn mục trước Darko Jorgic ở tứ kết dù từng bị dẫn 1-3 và 5-9, trước khi vượt qua Hugo Calderano ở bán kết một cách thuyết phục. Đỉnh cao của bản lĩnh được thể hiện ở trận chung kết, khi anh bị Sora Matsushima dẫn 3-2 nhưng vẫn kiên cường lật ngược thế cờ để thắng 4-3, qua đó bảo vệ thành công vị thế cho bóng bàn Trung Quốc và khẳng định đẳng cấp của một nhà vô địch thực thụ.
