Vì sao Liang Jingkun tụt hạng vẫn nhận chức đội phó tuyển bóng bàn nam Trung Quốc?

thứ sáu 5-6-2026 18:57:09 +07:00 0 bình luận
Quyết định bổ nhiệm Liang Jingkun của HLV trưởng Vương Hạo có phần khiến người ta ngạc nhiên, do tay vợt này vừa rơi từ số 16 xuống số 26 thế giới.

Quyết định bổ nhiệm ngược dòng dư luận

Mới đây tại buổi họp tổng kết nội bộ của đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc, HLV trưởng Vương Hạo đã chính thức công bố quyết định bổ nhiệm Wang Chuqin giữ chức đội trưởng và Liang Jingkun đảm nhận vai trò đội phó.

Quyết định này ngay lập tức trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế, bởi nó diễn ra vào thời điểm vô cùng nhạy cảm.

Chỉ chưa đầy 1 tháng sau khi cùng đồng đội bước lên bục vinh quang tại giải Vô địch Thế giới (WTT) tổ chức ở London, Liang Jingkun đang phải hứng chịu một "gáo nước lạnh" từ bảng xếp hạng của Liên đoàn Bóng bàn Thế giới (ITTF), khi thứ hạng của anh tụt 10 bậc, từ vị trí thứ 16 xuống thứ 26 chỉ trong vòng 2 tuần.

Đồng thời, tay vợt này cũng đang bộc phát một cuộc khủng hoảng truyền thông nghiêm trọng, sau những phát ngôn thẳng thắn về đối thủ Tomokazu Harimoto. Tuy nhiên, thay vì đưa ra án phạt, ban huấn luyện Trung Quốc đã chọn cách đặt trọn niềm tin vào anh cho vị trí lãnh đạo.

Liang Jingkun lên chức đội phó đội tuyển bóng bàn nam Trung Quốc. Ảnh: World Table Tennis.

Bối cảnh đằng sau sự sụt giảm thứ hạng và làn sóng chỉ trích

Để lý giải cho nghịch lý này, cần bóc tách hai nguồn áp lực bủa vây Liang Jingkun. Đầu tiên, sự tụt hạng của anh hoàn toàn bắt nguồn từ quy luật vận hành của hệ thống tính điểm ITTF.

Do cơ chế "xóa điểm sau 52 tuần", lượng điểm thưởng khổng lồ mà anh tích lũy từ giải thế giới tại Doha năm 2025 đã chính thức hết hạn. Cộng với việc dính chấn thương dẫn đến việc hạn chế tham gia các giải đấu gần đây, điểm số mới không kịp bù đắp cho phần bị khấu trừ.

Song song đó, áp lực từ dư luận bùng lên từ một bài phỏng vấn sau trận chung kết đồng đội nam tại London. Khi đó, Liang Jingkun đã nhận xét về đối thủ: "Trong lúc bị dẫn trước 3-8, tôi hoàn toàn không hét lên, cảm thấy thực chất cậu ấy (Harimoto) chỉ đang bận rộn một cách vô ích)".

Cụm từ "bận rộn vô ích" dưới lăng kính của Internet đã bị biến tướng thành bằng chứng cho sự ngạo mạn, thiếu tôn trọng đối thủ, khiến công chúng quy kết sai lầm rằng việc anh bị tụt hạng chính là sự "trừng phạt" cho thái độ này.

Trận đánh nghẹt thở và bản lĩnh trong nghịch cảnh

Tuy nhiên, thế giới bóng bàn đỉnh cao vận hành theo một hệ quy chiếu hoàn toàn khác với mạng xã hội. Sự tín nhiệm của HLV Vương Hạo dành cho vị trí đội phó của Liang Jingkun được xây dựng từ chính năng lực "gánh đội" trong những lằn ranh sống còn, mà đỉnh cao chính là trận mở màn gặp Tomokazu Harimoto tại chung kết London.

Trận đấu đó đã khởi đầu như một cơn ác mộng, khi Harimoto liên tục dẫn trước 2 game bằng lối chơi bão táp và những tiếng thét chấn động khán đài. Bước vào game quyết định, tay vợt Nhật Bản thậm chí chạm tay vào chiến thắng với tỷ số 8-3.

Chính tại thời điểm tuyệt vọng đó, Liang Jingkun chọn cách im lặng hoàn toàn, chủ động kéo dài loạt qua lại bằng những cú xoáy cực nặng và điểm rơi hiểm hóc để khắc chế tốc độ của đối thủ. Sự im lặng của họ Lương tỷ lệ nghịch với sự nôn nóng của Harimoto – người vẫn gào thét nhưng bắt đầu đánh hỏng liên tục do áp lực tâm lý.

Liang Jingkun ghi liền một mạch 8 điểm để lội ngược dòng 11-8. Trước đó, trong trận đấu với đội tuyển Pháp, anh cũng ở trong tình trạng cơ thể bất ổn, đồng đội sẩy chân, nhưng vẫn thực hiện cú "lội ngược dòng từ cõi chết" (thắng ngược sau khi bị dẫn 0-2) trước Alexis Lebrun.

Tiêu chuẩn chọn “tướng” của Vương Hạo và phản ứng từ người trong cuộc

Góc nhìn chiến thuật của ban huấn luyện đã được phơi bày trọn vẹn qua lời phát biểu của HLV Vương Hạo trong buổi họp kỹ thuật. Khi mổ xẻ trận đấu, ông tiết lộ chỉ thị chiến thuật duy nhất đưa ra cho học trò lúc bị dồn vào chân tường là: "Hãy đánh cho cậu ta phát phiền".

Lời nói này đã chứng minh rằng cái gọi là "bận rộn vô ích" không phải là một sự xúc phạm cá nhân, mà là một sự phân tích kỹ thuật chuẩn xác của một chuyên gia đỉnh cao về sự sụp đổ hệ thống tâm lý của đối phương.

Đáng chú ý, chính bại tướng Tomokazu Harimoto cũng thể hiện sự đồng tình với góc nhìn này chứ không hề tỏ ra cay cú. Trả lời phỏng vấn với đôi mắt đỏ hoe, Harimoto nhận hết trách nhiệm về mình: "Mọi lỗi lầm thuộc về tôi, khi không thể mang về điểm số đầu tiên cho đội bóng".

Tay vợt Nhật Bản thừa nhận bản thân đã lỏng tay khi dẫn 8-3 và ca ngợi sự kiên cường của Liang Jingkun là "kiên cường đến mức đáng sợ". Thậm chí truyền thông Nhật Bản và HLV trưởng Kishikawa Seiya sau đó cũng thừa nhận điểm yếu cố hữu "dẫn trước nhưng không biết đánh" và "khả năng chịu áp lực kém ở thời điểm quyết định" của Harimoto, vô tình trùng khớp với nhận định của tay vợt Trung Quốc.

Hệ quả và thông điệp dài hạn của bóng bàn Trung Quốc

Hệ quả từ quyết định trao tấm băng đội phó cho một tay vợt đứng hạng 26 thế giới và đang bị búa rìu dư luận bủa vây chính là lời tuyên ngôn mạnh mẽ của ban huấn luyện bóng bàn nam Trung Quốc về giá trị của sự chân thật trong thể thao.

Đội tuyển quốc gia không chọn một người phát ngôn ngoại giao khéo léo, mà chọn một chiến binh biết cách cắn răng vượt qua những thử thách cam go nhất khi toàn đội rơi vào khủng hoảng

Việc đứng vững sau lưng Liang Jingkun giúp đập tan những định kiến về việc đánh giá một vận động viên qua vẻ hào nhoáng của bảng xếp hạng tạm thời, hay những quy chuẩn đạo đức giả tạo trên mạng xã hội.

Đây là một bước đi dài hơi nhằm trui rèn một bộ khung lãnh đạo mới đầy gai góc, dám đối mặt với sự tàn nhẫn của thể thao đỉnh cao và bảo vệ cá tính của các vận động viên trước áp lực từ công chúng, khi hướng tới những giải đấu khốc liệt tiếp theo.

Ngân Nguyễn
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội