Christo Popov lập kỷ lục trong trận chung kết đơn nam cầu lông World Tour Finals 2025
Trong trận bán kết hôm nay, tay vợt số 8 thế giới Christo Popov đã áp đảo Kodai Naraoka với tốc độ và độ chính xác, 21-19, 21-8 – kết quả thắng trắng đầu tiên của anh trong tuần này. Đây là trận chung kết thứ 3 của anh trong năm nay, sau các trận chung kết trước đó tại giải Swiss Open và French Open.
“Sáng nay thức dậy tôi cảm thấy rất mệt,” Popov nói. “Tôi đã chuẩn bị cho một trận đấu dài với Kodai, vì biết lối chơi đánh cầu của anh ấy. Ván đầu tiên rất quan trọng, kéo dài và chiến thắng đó đã giúp tôi tự tin hơn cho ván thứ 2, và tôi đã chơi tấn công hơn. Anh ấy mắc nhiều lỗi hơn và tôi đã tạo được khoảng cách lớn ngay từ đầu.”
Trở thành người Pháp đầu tiên vào chung kết là điều đặc biệt, và Popov cho biết đó là một trải nghiệm hoàn toàn mới đối với anh.
“Chỉ riêng việc được tham gia đã là một điều mới mẻ, vì vậy mỗi ngày đều là một điều mới mẻ đối với tôi. Tôi rất vui vì đã chơi tốt. Tôi cũng vui vì sức khỏe tốt, hầu như không còn đau đớn, điều đó thật tuyệt. Bây giờ mọi thứ đều tích cực.
Một trong những suy nghĩ của tôi là vượt qua vòng bảng, đó sẽ là một thành tựu lớn. Giờ tôi đã vào chung kết, nên tôi rất hạnh phúc. Nhưng tôi cũng đã có một thời gian dài không thi đấu, và việc được trở lại thi đấu với những người chơi hàng đầu trong một tuần và thử thách bản thân để xem mình đang ở đâu, cũng như chuẩn bị cho mùa giải tiếp theo, là điều tốt cho tôi.”
Ở các trận nổi bật khác, đôi nữ Nhật Bản Yuki Fukushima và Mayu Matsumoto cuối cùng đã vượt qua được Pearly Tan/Thinaah Muralitharan sau 5 trận thua liên tiếp, đánh bại cặp đôi người Malaysia với tỷ số 21-19, 21-13. Ở đơn nữ, Ratchanok Intanon đã có cơ hội trước Wang Zhi Yi, nhưng tay vợt người Trung Quốc đã vượt qua thử thách ở ván thứ 2 trước khi giành chiến thắng chung cuộc 15-21, 21-17, 21-11 để tiến vào trận chung kết World Tour Finals thứ 2 liên tiếp.
Cặp đôi nam nữ chủ nhà Feng Yan Zhe/Huang Dong Ping đã lọt vào trận chung kết thứ 10 trong năm nay, đánh bại Hiroki Midorikawa/Natsu Saito với tỷ số 22-20, 17-21, 21-11. Cặp đôi người Trung Quốc đang hướng đến danh hiệu thứ 8 và đã lọt vào trận chung kết thứ 5 liên tiếp.
