Giấc mơ Olympic của Momota không chỉ là của một mình anh ấy!

thứ năm 7-1-2021 11:00:14 +07:00 0 bình luận
Để hiểu cảm giác của tay vợt cầu lông nam số 1 thế giới Kento Momota khi nhận kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 ngay tại sân bay, hãy cùng điểm lại năm 2020 dài dằng dặc khi anh chợt nhận ra ý nghĩa khác của thành công.

Năm 2020 thật sự đã thay đổi suy nghĩ của Kento Momota về mục tiêu đoạt HCV Olympic Tokyo. Vì chỉ trong 12 tháng, anh gặp quá nhiều sự cố, và cũng nhận được vô số ủng hộ, để rồi chợt hiểu ra một điều vượt quá tuổi 26.

Khi Olympic Tokyo 2020 bị hoãn vào cuối tháng 3/2020, Momota đối mặt với tương lai bất định. Vụ tai nạn giao thông ngày 13/1/2020 trên đường ra sân bay ở Malaysia để lại nhiều di chứng, buộc anh phải mổ ổ mắt phải mới nhìn rõ được và chờ tới cuối tháng 2 mới có thể bắt đầu tập luyện trở lại. 

"Tôi cảm thấy mình phải tăng cường tập luyện. Tập luyện càng nhiều càng tốt và bỏ hết thời gian nghỉ ngơi vì có thể không đủ bù đắp cho 2 tháng bị mất.

Tôi lo lắng về việc không thể thi đấu và không có đủ thời gian để tìm lại cảm giác thi đấu. Nhưng tôi cảm thấy mình phải tiếp tục.” - Momota cho biết.

Giai đoạn hồi phục sau phẫu thuật là giai đoạn khó khăn nhất. Sau cuộc phẫu thuật tại Tokyo, anh trở lại quê nhà Kagawa. Ngoài các bài tập cho mắt, anh được lệnh phải nghỉ ngơi.

Vậy là lần đầu kể từ lúc bắt đầu chơi cầu lông, Momota trải qua nhiều ngày không chạm đến cây vợt, vốn đã trở thành một phần của đời anh.

"Bị yêu cầu không được đi lại là điều khó chịu nhất. Tôi thực sự muốn tập luyện. Quê hương của tôi không phải là một thành phố lớn, nên tôi càm thấy được chạy bộ hẳn là rất tuyệt. Tôi cứ nghĩ về những điều như thế trong suốt thời gian qua,” tay vợt cầu lông nam số 1 thế giới tâm sự.

Giai đoạn không được chơi cầu lông sau tai nạn suýt nữa có thể khiến phải giải nghệ là trải nghiệm mà Momota chưa từng gặp qua.

Vì vậy, anh đón nhận tin Olympic Tokyo 2020 bị hoãn thật thoải mái: “Tôi biết mình còn thiếu gì, nhưng không có đủ thời gian. Nhờ được thêm 1 năm chuẩn bị, tôi có thể tiếp tục theo đuổi những mục tiêu đó.” 

Trong giai đoạn giãn cách xã hội, Momota hoạt động rất tích cực trên mạng xã hội, tương tác với các VĐV trẻ và trẻ em, cũng như các VĐV những môn khác quan tâm anh.

Anh cũng rất thích đến thăm các trường học để giao lưu cùng học sinh. Vì là một VĐV đẳng cấp thế giới, anh có rất nhiều điểu để chia sẻ: “Không có trận đấu thì không có cơ hội để giao lưu với lũ trẻ. 

Khi bạn trở nên lo lắng quá mức, bạn sẽ mất kiểm soát. Mặc dù có những lo ngại về nguy cơ thất bại ở Olympic, tôi quyết tâm không để mình nghĩ đến điều đó. Thật khó để diễn tả những điều này bằng lời."

Sở dĩ Momota có thể khống chế được cảm xúc trước khó khăn phần nào do cuộc đời anh đã trải qua nhiều biến cố.

Sau khi học xong tiểu học ở Kagawa, anh đăng ký vào một trường trung học cơ sở nổi tiếng ở Fukushima. Năm 2011, khi anh đang học năm thứ 2 tại trường trung học Tomioka, nơi này phát sinh trận động đất Tohoku. Năm 2016, anh bị cấm thi đấu tại Olympic ở Rio vì tội đánh bạc bất hợp pháp.

Nhận được sự động viên và ủng hộ từ những người xung quanh sau mỗi trở ngại đã khiến anh trở nên mạnh mẽ hơn.

"Tôi đã gây ra những rắc rối," Momota nhớ lại. "Tôi đã khiến những người xung quanh lo lắng, và mọi lúc họ đều đến giúp đỡ tôi. Tôi không thể cứ sống như vậy, dù nói luôn dễ hơn làm. Tôi thật sự phải nghiêm khắc kiểm điểm chính mình."

Sự ủng hộ của nhiều người thậm chí đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ của Momota về Olympic Tokyo 2020: "Thú thật tôi từng không cho rằng Olympic là tất cả.

Tôi từng không chú trọng đến kết quả của từng giải đấu, mà chỉ quan tâm mình có đạt được các mục tiêu đề ra hay không. Thế rồi sau quá nhiều điều xảy ra, tôi bắt đầu nhận thấy ý nghĩa của Olympic."

Momota cảm nhận được ý nghĩa của Olympic thông qua sự động viên và kỳ vọng của những người ủng hộ anh.

Sau khi đến thăm các trường học, anh nhận được thư từ các học sinh chúc anh "may mắn" và "hãy giành huy chương vàng". Giấc mơ Olympic của Momota không chỉ là của một mình anh ấy.

Giành huy chương vàng Olympic là cách để tiếp thêm sinh lực cho thế giới cầu lông. Nó không chỉ tiếp sức cho bản thân tôi, mà còn cho môn cầu lông.

Tôi cảm thấy áp lực phải đáp ứng kỳ vọng của mọi người. Nhưng đó là cảm giác mà bạn chỉ trải qua khi mọi người đặt kỳ vọng cao vào bạn. Tôi muốn nghĩ về điều đó theo hướng tích cực và lấy điều đó làm động lực." - Momota khẳng định.

Vì vậy, năm 2020 có thể xem là giai đoạn để Momota phát triển thêm về tinh thần và kỹ thuật nhằm giành HCV Olympic, qua đó trở thành nhà vô địch tuyệt đối của làng cầu lông hiện nay.

Trong 6 tháng còn lại trước lúc tham dự Olympic đầu tiên trong sự nghiệp, Momota tin tưởng anh vẫn có thể tiếp tục tiến bộ: "Tôi vẫn chưa hài lòng về mình, nhưng vẫn còn thời gian.

Tôi đang tập luyện tấn công và muốn cải thiện độ chính xác của từng cú đánh. Tôi muốn trở thành biểu tượng thế giới của cầu lông bằng cách thắng dễ dàng và thể hiện đẳng cấp vượt trội." Hãy chờ xem!

Du Yên
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội