Giải Vô địch Cầu lông trẻ thế giới - Eye Level Cup 2024: Nghịch cảnh thúc đẩy Ziolkowska

thứ ba 8-10-2024 14:43:46 +07:00 0 bình luận
Tại Giải Vô địch Cầu lông trẻ thế giới - Eye Level Cup 2024, với một người ở độ tuổi giữa thiếu niên, Kaja Ziolkowska có thái độ đáng nể đối với nghịch cảnh.

Nguyễn Thùy Linh với dấu ấn ở giải cầu lông Phần Lan mở rộng

Đến từ Ba Lan, quyết tâm theo đuổi cầu lông của Ziolkowska tới từ khi cô mới 8 tuổi, sau khi cô thua 21-0, 21-0 trước một đối thủ lớn tuổi hơn. Gần đây hơn, sau khi đầu gối phải của cô ấy “bật ra” ở thời điểm tranh tài tại một giải đấu, á quân đôi nam nữ của All England Junior nhớ lại rằng cô ấy cảm thấy nhẹ nhõm, vì đó chỉ là trật khớp chứ không phải đứt ACL (gân Achilles).

Sau khi giành vô địch tại Giải U17 Quốc tế Síp vào tháng 12 năm ngoái, Ziolkowska đã thể hiện tốt vào đầu năm 2024. Cô đã vào 3 trận chung kết tại Giải U17 Quốc tế Ba Lan, giành chiến thắng ở nội dung đơn nữ và đôi nam nữ. Ngay sau đó, tại Giải U17 VICTOR JOT, cô đã dẫn trước 21-4, 20 -4 ở vòng 2 đơn nữ khi đầu gối bị trật.

Kaja Ziolkowska có thái độ đáng nể đối với nghịch cảnh.

Có một sự khách quan tách biệt trong giọng nói của Ziokowska, lúc cô ấy mô tả khoảnh khắc sau khi xương bánh chè bên phải bị trật khớp. “Tôi đã ở Bỉ và tôi đang thắng 21-4, 20-4 và rồi điều đó đã xảy ra”, cô gái 16 tuổi nói. “Đó là điểm cuối cùng. Tôi đang đi giật lùi thì nó đột nhiên bật ra. Tôi cảm thấy mình bị đứt dây chằng chéo trước, nhưng tôi không nghĩ mình bị thương đến thế. Tôi nghĩ đó là thứ gì đó khác và đúng là vậy, vì vậy tôi rất vui vì chấn thương dây chằng chéo trước rất khủng khiếp”.

Ziolkowska nói rằng chấn thương có những khía cạnh tích cực, khi cô ấy trở nên mạnh mẽ hơn trong quá trình hồi phục. Tại All England Junior, giải đấu đầu tiên của Ziolkowska khi trở lại sân, cô đã lọt vào trận chung kết đôi nam nữ. Ziolkowska nói: “Tôi nghĩ chấn thương đã mang lại cho tôi rất nhiều điều. Tôi đã giảm cân rất nhiều, đôi chân của tôi trở nên khỏe hơn, vì tôi phải bắt đầu xử lý các cơ của mình do chân phải của tôi rất tệ sau chấn thương lúc tôi phải chống nạng. Tôi đã tham dự All England và giành được huy chương bạc ở nội dung đôi nam nữ. Tôi thực sự vui mừng do mình đã không gặp tai nạn sau chấn thương, vì tôi nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc. Và tôi rất buồn, nhưng tôi ở đây và tôi thực sự hạnh phúc”.

Khả năng nhìn vào mặt tích cực của nghịch cảnh là một đặc điểm nổi bật trong tư duy của cô. Thất bại 21-0, 21-0 khi mới 8 tuổi, cô nói, đã mang lại cho cô "rất nhiều sự tự tin. Tôi đã nói với bố tôi, con có thể chơi như cô ấy không (đối thủ), và ông ấy bảo tôi phải tập luyện. Tôi 8 tuổi và cô ấy 14 tuổi. Vì vậy, đó là lý do tại sao tôi tiếp tục… Khi tôi thua, tôi cảm thấy tích cực hơn. Tôi nghĩ rằng có điều gì đó cần phải làm, để cải thiện”.

Bây giờ cô ấy đang ở Giải vô địch thế giới trẻ đầu tiên của mình, và mặc dù không đặt ra mục tiêu cao cả, cô ấy cho biết: "Tôi đang hy vọng vào 1 hoặc 2 vòng đấu nữa. Tôi đến đây để rút kinh nghiệm hơn là để giành chiến thắng và đó là điều tôi sẽ nỗ lực thực hiện trong đầu”.

Tuyết Kỳ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội