HLV cầu lông Rexy: Thất bại vòng đầu tiên của Aaron-Wooi Yik là do lỗi cá nhân, không phải do mệt mỏi
Cặp hạt giống số 1 Aaron và Wooi Yik đã phải chịu thất bại đầu tiên trong sự nghiệp trước cặp đôi người Đan Mạch Daniel Lundgaard-Mads Vestergaard, với tỷ số 22-20, 19-21, 16-21 trong trận đấu kéo dài 63 phút tại Istora Senayan. “Đó không phải là do mệt mỏi, họ chỉ đơn giản là mắc quá nhiều lỗi,” Rexy, người có mặt tại Istora Senayan, cho biết khi được liên hệ.
Huấn luyện viên cầu lông người Indonesia nhấn mạnh rằng cặp đôi Malaysia đã chuẩn bị kỹ lưỡng và bác bỏ lý do mệt mỏi dẫn đến thất bại. “Hôm nay (thứ Ba), khả năng phòng thủ của Aaron và Wooi Yik không tốt. Trong ván thứ 2 và thứ 3, họ mắc quá nhiều lỗi, bao gồm cả một số cú đánh cầu dài đi ra ngoài sân. Không phải do mệt mỏi. Chỉ là hôm nay không phải ngày của họ, đặc biệt là về khả năng phòng thủ,”
Sau thất bại của cặp đôi, nhiều ý kiến nhanh chóng xuất hiện cho rằng trận thua bất ngờ này có thể là do lịch thi đấu dày đặc mà các nhà vô địch thế giới phải đối mặt, khi họ đã lọt vào chung kết giải Malaysian Open ở Kuala Lumpur hai tuần trước và bán kết giải Indian Open ở New Delhi tuần trước.
Trước khi mùa giải BWF World Tour mới bắt đầu, cặp đôi này cũng đã tham gia World Tour Finals ở Hàng Châu, chỉ vài ngày sau khi giúp Malaysia tại SEA Games ở Thái Lan. Tuy nhiên, thất bại này có thể lại là một điều may mắn đối với Aaron và Wooi Yik, vì nó cho họ cơ hội nghỉ ngơi đúng mức và hoàn thiện quá trình chuẩn bị trước thềm giải đấu châu Âu.
Hành trình sẽ bắt đầu tại giải German Open từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 1 tháng 3, trước khi họ đến giải All-England danh giá từ ngày 3 đến ngày 8 tháng 3.
