Nén đau để vô địch, Lin Chun-Yi nhận hơn 1,7 tỷ đồng từ giải cầu lông India Open
Lin Chun-Yi thậm chí không chắc mình có thể ra sân thi đấu trận chung kết đơn nam gặp Jonatan Christie của Indonesia tại giải cầu lông India Open 2026. Nhưng sau khi giành được danh hiệu World Tour Super 750 đầu tiên trong sự nghiệp, tay vợt người Đài Bắc Trung Hoa cho biết mọi sự hy sinh đều xứng đáng. “Tôi rất hạnh phúc vì ban đầu tôi không định thi đấu, có lẽ vì chân tôi không được khỏe,” Lin nói. “Nhưng sau khi thi đấu đến giờ, tôi rất hạnh phúc và cũng rất xúc động.”
Lin nhập cuộc mạnh mẽ với những pha phản công sắc bén, dường như khiến Christie bất ngờ. Anh thắng set đầu tiên với tỷ số 21-10 nhưng biết rằng tay vợt số 3 thế giới hoàn toàn có khả năng lật ngược tình thế. Mặc dù Christie đã nỗ lực hơn trong set thứ hai, Lin vẫn giữ vững thế trận, dập tắt mọi cơ hội lật ngược tình thế, kết thúc trận đấu với tỷ số 21-18 để giành chức vô địch.
Chiến thắng này đặc biệt có ý nghĩa đối với Lin, người đã về nhì trong trận chung kết World Tour Super 750 trước đó tại Thâm Quyến cách đây 4 tháng. Lần này, anh cảm thấy khoảnh khắc này thực sự thuộc về mình. “Tôi không thể diễn tả hết được, nhưng cảm giác lần này rất khác biệt đối với tôi,” anh nói. “Có lẽ cảm giác đó đang thức tỉnh trong tôi, và tôi mong muốn sẽ giành chiến thắng nhiều trận đấu hơn nữa trong tương lai.”
Mặc dù thua trận, Christie cho biết việc về nhì tại New Delhi — sau khi lọt vào bán kết ở Malaysia một tuần trước đó — là điều đáng khích lệ trước giải đấu trên sân nhà của anh ở Indonesia vào tuần tới. “Đó là kết quả tốt trong hai tuần liên tiếp,” Christie nói. “Tôi nghĩ tôi đã tự tin hơn khi bước vào giải đấu tiếp theo, vì vậy hy vọng tôi sẽ hồi phục tốt.”
Christie cũng dành nhiều lời khen ngợi cho Lin, 26 tuổi. “Anh ấy là một tay vợt tấn công rất giỏi. Anh ấy đánh tốt đến khó tin.”
