Shi Yuqi bỏ túi gần 4,5 tỷ đồng do vô địch giải cầu lông King’s Cup của Lin Dan
Shi Yuqi đã có màn trình diễn ấn tượng để đánh bại đương kim vô địch King’s Cup Anders Antonsen của Đan Mạch với tỷ số 22-20, 21-7, khép lại mùa giải 2025 một cách ngoạn mục, tại Trung tâm Thể thao Vịnh Thâm Quyến vào Chủ nhật. Dù không bảo vệ được ngôi vương, Antonsen vẫn có lý do để mỉm cười, bỏ túi 600.000 nhân dân tệ (khoảng 2,2 tỷ đồng) cho vị trí á quân.
"Tôi nghĩ rất khó nói. Tôi vẫn đang chờ cơ hội để xem mình cần gì trong cuộc sống hàng ngày," Yuqi nói sau trận đấu. Vị trí thứ 3 thuộc về Alex Lanier của Pháp, người đã vượt qua Jonatan Christie của Indonesia với tỷ số 21-17, 21-19.
Giải đấu mời, do huyền thoại cầu lông thế giới Lin Dan tổ chức, cũng có sự góp mặt của những tên tuổi hàng đầu khác như ngôi sao Nhật Bản Kento Momota, Jason Teh của Singapore, Victor Lai của Canada và tài năng trẻ đang lên của Trung Quốc Liu Yang Mingyu.
Chiến thắng này cũng sẽ là một cú hích lớn cho Yuqi khi anh chuẩn bị cho giải đấu đầu tiên của mùa giải 2026, Giải Malaysia Mở rộng, sẽ khởi tranh trong chưa đầy 10 ngày nữa. Cần lưu ý rằng, anh là đương kim vô địch của giải đấu năm nay, sau khi đánh bại Antonsen trong trận chung kết với tỷ số 21-8, 21-15.
Tuy nhiên, có một số lo ngại về thời gian hồi phục của Yuqi, vì mùa giải 2025 chỉ mới kết thúc, trong khi các tay vợt khác đã có thời gian nghỉ dài hơn trước mùa giải mới.
Thêm vào đó, anh đã bị chấn thương mắt cá chân vào tháng 11 năm ngoái tại Đại hội Thể thao Quốc gia ở Trung Quốc, và chỉ tuần trước anh đã phải đối mặt với một trận đấu khó khăn với Christo Popov tại Chung kết World Tour, cuối cùng chỉ về nhì.
“Chấn thương đó không ảnh hưởng đến tôi, nhưng một khi đã ra sân, tôi dồn toàn bộ sự tập trung vào trận đấu. Nhờ thuốc men, điều trị và sự tập trung cao độ, cơn đau gần như không đáng kể,” Yuqi cho biết.
