Số 1 cầu lông đơn nữ thế giới An Se-young: Thống trị tuyệt đối, thu nhập 'khiêm tốn' bất ngờ
Mùa giải 2025 là một năm lịch sử đối với An Se-young. Cô không chỉ giữ vững ngôi vị số 1 thế giới suốt hơn một năm, mà còn phá kỷ lục cá nhân, giành được 10 danh hiệu World Tour tại các giải đấu lớn như Malaysia, All England, Indonesia, Nhật Bản, Trung Quốc... với tỷ lệ thắng đáng kinh ngạc là 94% (thắng 68/72 trận).
Với thành tích 'vô đối' này, một vận động viên ở bất kỳ môn thể thao lớn nào khác hẳn đã thu về hàng chục triệu đô la. Tuy nhiên, theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, tổng tiền thưởng của An Se-young trong mùa giải này chỉ vượt quá 1 tỷ won (tương đương khoảng 19,5 tỷ đồng).
Cầu lông là môn thể thao cực kỳ phổ biến tại Trung Quốc, và chính người hâm mộ tại đây đã bày tỏ sự bất mãn gay gắt trước mức thù lao của thần tượng. Các bình luận trên trang tin Trung Quốc NetEase đã chỉ ra sự bất công: "Tiền thưởng cầu lông quá nhỏ so với thành tích của cô ấy."; "Cô ấy đã thắng 68 trận và thua 4 trận trong cả năm... mà kiếm được 1 triệu đô la?"
Đặc biệt, nhiều người đã so sánh thu nhập của An Se-young với tay vợt tennis người Ý Jannik Sinner – người đã kiếm được tới 19,1 triệu đô la (hơn 500 tỷ đồng) trong cùng năm. Khoảng cách thu nhập khổng lồ (gần 26 lần) giữa hai VĐV hàng đầu ở 2 môn thể thao có tính phổ quát tương đương đã làm dấy lên một làn sóng tranh luận về giá trị thương mại của cầu lông.
Nếu An Se-young vô địch Vòng chung kết Giải Cầu lông Thế giới BWF 2025 sắp tới tại Hàng Châu (17-21 tháng 12), cô sẽ trở thành vận động viên cầu lông đầu tiên vượt mốc 1 triệu đô la tiền thưởng trong một mùa giải.
Tuy nhiên, ngay cả cột mốc 1 triệu đô la này cũng được đánh giá là còn kém quá xa so với thu nhập của các ngôi sao hàng đầu trong các môn thể thao toàn cầu khác như bóng đá, bóng rổ, thể thao mô tô, quần vợt hay thể thao đối kháng.
Mặc dù thu nhập từ tài trợ cá nhân của An đã tăng lên đáng kể sau tấm Huy chương Vàng Olympic Paris năm ngoái, các nhà phân tích cho rằng tiền thưởng giải đấu vẫn là một vấn đề riêng biệt. Cộng đồng đang bày tỏ quan ngại rằng với cường độ thi đấu quanh năm và phong độ đỉnh cao, phần thưởng tài chính dành cho những tài năng cầu lông hàng đầu thế giới là quá nhỏ so với công sức họ bỏ ra.
Hiện tại, An Se-young đang tích cực tập luyện tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Jincheon để chuẩn bị cho giải đấu cuối cùng của năm. Điều thú vị là, dù là số 1 thế giới, trên poster quảng cáo chính thức của BWF World Tour Finals, cô vẫn xuất hiện ở vị trí thứ hai, sau Yamaguchi Akane (Nhật Bản), người vừa giành chức Vô địch Thế giới vào tháng 8. Đây là quy tắc ưu tiên danh hiệu Vô địch Thế giới, nhưng nó phần nào phản ánh thực tế: trong cầu lông, danh hiệu và thành tích lịch sử đôi khi được coi trọng hơn cả thu nhập thực tế.
