Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Một nữ CĐV lớn tuổi cùng chồng của mình đã đến sân cổ vũ cho Chelsea, tuy nhiên không may cho bà khi CLB yêu mến của bà đã thua ngay trên sân nhà.
Phơi áo ngay trên sân nhà Stamford Bridge, thầy trò HLV Hiddink ngậm ngùi nhìn đại diện của Ligue 1 vào vòng tứ kết với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận.
Hai bàn thắng của Gaitan và Talisca đã giúp Benfica lội ngược dòng trên đất Nga qua đó giành tấm vé vào tứ kết với tổng tỉ số 3-1 sau 2 lượt trận.
Sự thiếu vắng của ngôi sao người Brazil chính là nguyên nhân khiến Chelsea thi đấu chật vật trên sân Parc des Princes trong trận lượt đi.
Trong trận đấu lượt về với AS Roma tại vòng 1/8 Champions League, Cristiano Ronaldo tiếp tục trở thành người hùng của Real với 1 bàn thắng và 1 đường kiến tạo.
Với bàn thắng vào lưới AS Roma, Ronaldo đã có mùa giải thứ 6 liên tiếp sở hữu 40 pha lập công trở lên.
Một CĐV đã thiệt mạng chỉ vì tranh cãi Ronaldo và Messi ai xuất sắc hơn, nhưng nhìn vào thống kê tại Champions League mùa này, CR7 đang là "kèo trên"
Mới đây, ngôi sao bóng đá biểu diễn Sean Garnier đã có buổi “vi hành” trước cửa sân Stamford Bridge, và anh đã dùng kỹ năng của mình để qua mặt các CĐV Chelsea.
Chiến thắng nhẹ nhàng trước đại diện tới từ Bỉ đã giúp “Bầy sói xanh” Wolfsburg giành vé vào tứ kết với tổng tỉ số 4-2 sau 2 lượt trận.
Hai pha lập công của Ronaldo và James Rodriguez đã giúp Real Madrid có vé đi tiếp sau khi giành chiến thắng chung cuộc trước Roma với tỉ số 4-0.
Tỏa sáng đúng lúc khi góp công vào cả 2 bàn thắng, Cristiano Ronaldo tiếp tục chứng minh vai trò không thể thay thế của mình và giúp Real có vé vào tứ kết.
Trận đấu với Benfica được coi là cơ hội cuối cùng để HLV Andre Villas-Boas giữ được chiếc ghế của mình ở Zenit.
Guus Hiddink vừa lập kỉ lục với chuỗi trận bất bại dài nhất tại Premier League (12 trận), thế nhưng, ở Champions League lại là một câu chuyện hoàn toàn khác.
Trước thềm trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Chelsea, tiền vệ Marco Verratti của PSG khẳng định kế hoạch cho trận đấu là rất rõ ràng.
Sự vắng mặt của trung vệ John Terry đang trở thành bài toán hết sức nan giải đối với hàng phòng ngự Chelsea trước thềm cuộc tái đấu PSG đêm mai.
Không phải tuyển thủ Đức Max Kruse hay cầu thủ đắt giá nhất Andre Schuerrle, mà Julian Draxler là ngôi sao số 1 của Wolfsburg tại Champions League mùa này.
Ở Bernabeu đang có sự thay đổi. Bên cạnh những nụ cười khi đối thoại, Zinedine Zidane còn có thái độ cứng rắn hơn với các cầu thủ của mình.
Có lẽ UEFA phải tính đến phương án đặc cách cho những CLB giàu truyền thống dự Champions League, bất kể họ có giành được suất tham dự từ giải VĐQG hay không.
Champions League đang mất dần đi sức hút và không khó để chỉ ra những lý do để NHM nên quay lưng với giải đấu cấp cao nhất của CLB ở châu Âu hiện tại.