Các thành viên tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch ASEAN Cup với các CĐV, vợ con Phạm Xuân Mạnh bật khóc vì sung sướng, Đỗ Duy Mạnh ăn mừng cùng bà xã và con
Đây là toàn bộ chặng đường mà Barca đã đi qua sau khi đoạt nửa tấm vé của Bayern Munich để vào chơi trận chung kết tại Berlin rạng sáng ngày 7/6.
Với hai bàn thắng vào lưới Neuer, Neymar bỗng nhiên trở thành đối trọng đáng gờm của CR7 và Messi trong cuộc đua danh hiệu vua phá lưới CPL. Hiện tại, Messi đang dẫn đầu danh sách với 10 bàn thắng và ngay sau anh là Neymar và CR7 có cùng 9 bàn.
Người Đức có được một trận thắng để xua tan đi nỗi ám ảnh thua trận. Còn người Tây Ban Nha cũng đạt được cứu cánh của mình.
Cú đúp của Neymar trên sân Allianz Arena đã khiến những nỗ lực của đội chủ nhà chỉ như muối bỏ bể.
Sau 24 năm chinh chiến trên mọi đấu trường, hùm xám xứ Bavaria mới lại thấy người hâm mộ lo lắng tới như vậy sau chuỗi 4 trận toàn thua. Hơn thế nữa, đây lại là hành trang để họ bước vào trận đấu sống còn với Barca rạng sáng mai.
Khi Chủ tịch danh dự của Bayern Munich là Franz Beckenbauer nói rằng Mario Goetze đôi lúc thi đấu như một cầu
Không bất ngờ khi ngay cả người Munich cũng tin rằng chỉ có phép màu mới đưa “Hùm xám” đi tiếp.
Trong cuộc phỏng vấn của tờ L’Equipe, hậu vệ Medhi Benatia (Bayern) tin tưởng đội nhà đủ sức lội ngược dòng ngoạn mục để thắng lại Barca 4-0. Vấn đề là bóng đá cũng như cuộc đời, đâu thể sống chỉ bằng niềm tin.
Có sai không khi tờ Sport cho rằng “nếu chức năng của Messi là khóa mở thì Neymar là khóa đóng”? Sự thật thì sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi này là chiếc chìa khóa vạn năng cho Barca.
Khi bóng chưa lăn, điều gì cũng có thể diễn ra. Với Bayern Munich, lội ngược dòng trước Barca không phải là điều không thể.
Pep Guardiola đang trải qua giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi bước vào cuộc phiêu lưu trên đất Đức. Cái tên Pep Guardiola đang mất giá trầm trọng, và năng lực của ông thực sự bị hoài nghi.
52 ngày rời xa sân cỏ, 12 trận bỏ lỡ, 3 lần phải ngồi ngoài chứng kiến Juventus thi đấu ở Champions League. Nhưng tất cả đã chấm dứt. Paul Pogba đã tái xuất.
Những con số thống kê có thể nhìn vào đó để mà an ủi theo kiểu AQ rằng Bayern không đáng thua Barcelona, đấy là thời lượng kiểm soát bóng cũng như tổng số những đường chuyền. Nhưng sau cùng tất cả đều vô nghĩa.
Pep Guardiola trở lại Nou Camp với vị thế một kẻ thù, nhưng Lionel Messi mới là nhân vật chính trong trận thư hùng được chờ đợi nhất vòng bán kết Champions League. Một mình Messi làm tất cả để đưa Barca tiến rất gần Berlin.
Bị Alvaro Morata chọc thủng lưới ở cuộc đối đầu với Juventus tại Champions League, Real Madrid nhận ra rằng họ đã sai khi đẩy tiền đạo người Tây Ban Nha khỏi Bernabeu và đang quyết tâm sửa chữa sai lầm này.
Với hai bàn thắng và một pha kiến tạo thành bàn, Messi quả thực là ‘thánh nhân’ tại Nou Camp.
Carlo Ancelotti không sai khi bảo rằng trận thua 1-2 ở Turin “chẳng có gì tệ hại”, và có lẽ ông nhìn vào bàn thắng ghi được trên sân khách. Nhưng bàn thắng ấy sẽ chỉ có giá trị như vàng khi Real thực sự là “vàng mười” ở trận lượt về.
Trưởng thành hơn sau từng trận đấu, mỗi đối thủ là một bộ mặt khác nhau, Juve đang mơ mộng về trận chung kết Champions League đầu tiên sau 12 năm chờ đợi, nhờ nghệ thuật cầm quân của Max Allegri.
Nhân chuyến làm khách Juventus tại Champions League, Real Madrid đã tận dụng cơ hội để “đi đêm” với người đại diện của Paul Pogba, qua đó mở ra hy vọng sớm chốt hạ thương vụ “bom tấn” này.