96 tuổi hoàn thành New York Marathon: Phải có mục tiêu trong cuộc đời

thứ tư 9-11-2016 20:14:36 +07:00 0 bình luận
"Nếu có những mục tiêu, chúng sẽ tiếp thêm sinh lực cho bạn", Jon Mendes, 96 tuổi, kiên trì theo đuổi mục tiêu trở thành người già nhất hoàn thành NYC Marathon.

Jonathan Mendes có lẽ là người hoàn thành marathon (không chính thức) già nhất tại New York City Marathon. Người cựu binh ở tuổi 96, độ tuổi “gần đất xa trời” này đã cán đích giải marathon lớn nhất thế giới lần thứ 46 sau 11 giờ 23 phút. Dĩ nhiên, khoảng thời gian này đã vượt quá thời gian cut-off (thời gian tối đa để hoàn thành marathon) của giải.

Trong 100 mét cuối cùng tiến đến cổng chào Finisher, Jon Mendes trong chiếc áo gió Asics bạc màu, chiếc mũ in hình hiệu của Thủy quân lục chiến cũng nhuốm đầy sương gió, gò lưng bước từng bước với sự hỗ trợ của 2 người dìu 2 bên.

Ông không thể giải thích được tại sao ông phải đi hết quãng đường 26,2 dặm từ 8 giờ 51 sáng đến 8 giờ 15 phút tối khi sức đã không còn tráng kiện như xưa


Jonathan Mendes được 2 người hộ tống đi trong những mét cuối

 

Thời còn trai trẻ, phi công Jon Mendes từng “vào sinh ra tử” trong các cuộc chiến tranh. Ông đã làm nhiệm vụ trong hơn 170 chuyến bay ở Chiến tranh thế giới thứ 2 trong cuộc chiến tranh Triều Tiên.

Mendes bắt đầu chạy ở tuổi 44, thời điểm ông bỏ hút thuốc lá. Các bác sĩ nói ông không còn sống lâu để nhìn thấy các đứa cháu nữa nên ông bỏ thuốc và rồi tìm đường chạy trong công viên Central Park.

Hơn 50 năm qua, ông vẫn chạy đều đều mỗi sáng lúc 7 giờ 15 phút với cùng 1 cung đường trong công viên và thói quen uống 1 ly whisky lúc 4 giờ chiều. Năm 2011, Jon Mendes là finisher (người hoàn thành) già nhất lịch sử giải Marine Corps Marathon.

 


Cựu phi công Jon Mendes và bộ sưu tập huy chương chạy bộ của mình

“Bạn phải có mục tiêu trong cuộc đời”, Mendes nói. “Chúng không nhất thiết phải to tát. Ở giai đoạn này, tôi đã hoàn thành tất cả. Tôi đã lái máy bay khắp thế giới, đã từng lái cano trên những dòng sông tuyệt vời nhất thế giới và tôi không hề mảy may bị thương hay hề hấn gì trong các cuộc chiến tranh”.

“Jon thích thực hiện thử thách như vậy. Ông ấy là người rất kiên định”, Berman, một tình nguyện viên từng 35 lần chạy giải marathon dìu Mendes trên đường cho biết.

Giám đốc giải Peter Ciaccia nhận ra người quen từ xa. Ông tiến đến dìu Mendes những bước cuối cùng để cả hai cùng nhau vượt qua vạch đích và trao người cựu binh già tấm huy chương danh dự.


Jon Mendes tưởng thưởng ly whisky với HLV Tom Mangan tại trại y tế dã chiến. Ông vẫn ổn, chỉ cần nằm nghỉ.

“Semper fi”, Ciaccia nói. (tạm dịch: Luôn trung thành, một câu châm ngôn tiếng Latin của lực lượng Thủy quân lục chiến)

“Do or die”, Mendes đáp lại. (tạm dịch: “Tiến lên hay là chết”).

Đồng hồ trên bảng điện tử đã ngừng lại trước đó gần 1 tiếng. Mendes sẽ không có tên trên bảng ghi danh những người hoàn thành. Nhưng với Mendes điều đó chẳng quan trọng vì đây không phải là lần đầu ông hoàn thành marathon quá giờ. Ông nở nụ cười tươi tại vạch đích.

Trong 16 lần chạy hoàn thành giải marathon lớn nhất thế giới ở New York, ông có tới 5 lần quá giờ. Năm ngoái, Mendes phải dừng bước ở km thứ 26 vì gặp vấn đề với đầu gối.

Mendes vẫn còn dang dở mục tiêu trở thành người già nhất hoàn thành NYC Marathon một cách chính thức. Kỷ lục này hiện do Joseph Galia lập năm 1991 ở tuổi 93. Với cựu phi công sống qua gần 1 thế kỷ, có lẽ chỉ cần hoàn thành marathon là đủ cho một mục tiêu trong đời, đủ để ông lạc quan với cuộc sống. 

Sáng hôm sau, ông sẽ lại ra công viên Central Park và chạy trên cung đường quen thuộc. Nếu còn đủ sức khỏe, Mendes sẽ tiếp tục theo đuổi mục tiêu của mình vào năm sau bởi "nếu bạn không có mục tiêu trong cuộc đời, bạn sẽ héo mòn. Nếu bạn có những mục tiêu, chúng sẽ tiếp thêm sinh lực cho bạn".

Xem video marathoner Jon Mendes 96 tuổi về đích trong vòng tay của Peter Ciaccia, Giám đốc giải New York City Marathon:

>
Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội