Chàng trai giới tính thứ ba khoác áo lục sắc chạy bộ vì cộng đồng LGBT

thứ ba 27-4-2021 13:42:57 +07:00 0 bình luận
Một chàng trai quê Tây Ninh dũng cảm khoác tấm áo lục sắc biểu tượng của cộng đồng giới tính thứ ba chinh phục BaDen Mountain Marathon để gây cảm hứng cho những người giống mình…

Trong số hơn 3000 vận động viên tham dự giải chạy BaDen Mountain Marathon ở Tây Ninh sáng 25/4/2021, một chàng trai lặng lẽ chinh phục cự ly 42,195km khi tự hào khoác trên người mảnh vải 6 màu đại diện cho cộng đồng những người thuộc giới tính thứ ba. Thông điệp mà chàng trai này gửi gắm trở nên đặc biệt và rất đáng trân trọng.

Nguyễn Hoài Phương đứng lọt thỏm trong số những VĐV xuất phát cự ly 42,195km lúc 4 giờ sáng. Chàng trai sinh năm 1997 tự hào khoác trên mình mảnh cờ lục sắc, đội chiếc mũ nan rộng vành và lao đi trên đường Bời Lời hướng về Tòa Thánh Tây Ninh, một điểm du lịch nổi tiếng tại mảnh đất nắng gió này.

Hoài Phương quê gốc Đức Huệ, tỉnh Long An nhưng hiện nay đang sống tại Tân Châu (Tây Ninh). Khi biết giải chạy núi Bà Đen lần đầu đến với quê nhà, Phương đã háo hức lao vào tập luyện. Điều đáng nói là chàng trai này mới chỉ tập luyện nghiêm túc được khoảng 3 tháng nay. Phương chọn cách tham gia các giải chạy ảo để lấy động lực “bào đường” và tham gia nhóm chạy Tây Ninh Running Club để học hỏi kinh nghiệm từ mọi người.

“Trước khi tham dự giải chạy ở Tây Ninh, tôi đã tham dự giải Techcombank Hồ Chí Minh City Marathon và lần đầu chinh phục 42km. Tôi là người khá thích đặc mục tiêu cho mình nên dù mới tập luyện khoảng 3 tháng nay, nhưng tôi quyết định tham gia nhiều giải chạy marathon ảo để kích thích tinh thần chạy bộ, bên cạnh đó là tập bổ trợ leo núi và xe đạp luôn song song với chạy bộ...

Tôi quyết định khoác lá cờ lục sắc khi chạy marathon vì tôi muốn truyền cảm hứng cho các bạn giống mình trong cộng đồng LGBT (người đồng tính, chuyển giới, song tính) thêm yêu thể thao, đặc biệt là bộ môn chạy bộ. Và mong muốn mọi người nhìn vào cộng đồng LGBT luôn tích cực, lạc quan và đoàn kết...” - Hoài Phương chia sẻ.

Trước khi được sống với chính mình như hiện nay, Hoài Phương đã trải qua nhiều áp lực nặng nề từ cả gia đình lẫn xã hội. Chàng trai này trải lòng về quãng thời gian khó khăn đó: “Tôi thừa nhận chuyện giới tính với gia đình cách đây khoảng 4-5 năm, khi ấy tôi vừa xuất ngũ. Tôi đã nhận ra giới tính thật của mình từ âu rồi, nhưng phải sau khi xuất ngũ thì mới quyết định “come-out”.

Lúc đầu thì gia đình tôi không cho phép nên tôi sống rất gò bó, áp lực rất nhiều. Nhưng sau nhiều năm chuyên tập lo làm việc, học tập... hiện tại gia đình tôi đã chấp nhận giới tính của tôi và tôi đang rất hạnh phúc bên gia đình mình.

Ba là người có sức ảnh hưởng nhất đối với tôi trong cuộc sống. Ba làm việc rất vất vả và cố gắng rất nhiều... Mỗi khi gặp áp lực cuộc sống, tôi luôn nhìn về ba để mình có thêm động lực và tự nhủ với bản thân cố gắng thật nhiều hơn nữa”.

Được gia đình chấp nhận và ủng hộ, Phương không còn sống trong sợ hãi nữa. Chàng trai này sống thật với chính mình và tự hào về điều đó. Hiện tại, Phương đang tự điều hành việc kinh doanh nhỏ của mình ở tiệm tóc tại gia và phụ giúp gia đình kinh doanh mặt hàng ăn uống.

Sống lạc quan và tích cực, Hoài Phương tìm đến chạy bộ để rèn luyện sức khỏe và muốn truyền tải một thông điệp đến những người có hoàn cảnh giống mình. “Có một lý do đặc biệt tôi nghĩ phải làm những gì mà người cùng giới chưa làm được trong chạy bộ. Ở nước ngoài thì vấn đề giới tính thứ ba đã được chấp nhận, họ có thể được làm những gì mình muốn một cách thoải mái hơn. Tôi muốn làm điều tương tự ở Việt Nam. Tôi rất may mắn vì qua 2 giải đã tham gia, mọi người xung quanh cảm thấy rất hào hứng và ủng hộ, trong đó có cả các bậc phụ huynh, họ hiểu thông điệp tôi mang tới... và tôi rất hạnh phúc khi nhận được sự hưởng ứng tốt từ tất cả mọi người” - Phương cho biết.

“Hiện tại, tôi đang tập luyện từng ngày để cơ thể và sức khỏe tốt hơn vì tôi muốn tham gia thêm các giải chạy nhằm giao lưu học hỏi với anh chị trong giới chạy bộ... Hy vọng trong năm tới, giải BaDen Mountain Marathon sẽ trở lại và hoàn thiện công tác tổ chức để tôi cùng những người bạn trong giới của mình tiếp tục được tham gia, được chạy vì một cộng đồng khỏe mạnh hơn” - Nguyễn Hoài Phương mong muốn.

Ảnh: Đình Viên

Tú Hân
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội