"Chạy với tôi": Khi cả thế giới trong một cái nắm tay

thứ bảy 3-12-2016 14:51:22 +07:00 0 bình luận
Hơn 600 người khiếm thị và mắt sáng cùng nhau tham gia "Chạy với tôi” do TT Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hoà nhập cộng đồng Việt Nam và những người bạn tổ chức.

Sáng nay (3/12), hơn 600 người đã tham gia giải “Chạy với tôi” tại phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm do Trung tâm Hỗ trợ trẻ em khuyết tật hoà nhập cộng đồng Việt Nam và những người bạn (Vietnam And Friends - VAF) tổ chức.

Cuộc thi này không những chỉ dành cho các VĐV khiếm thị mà còn dành cho cả những người mắt sáng. Giải có các nội dung chạy bộ 1,7km (tương đương 1 vòng hồ), 3,4km (2 vòng hồ).

 

 


Những người mắt sáng và khiếm thị có cơ hội được nắm tay nhau để thấu hiểu nhau hơn

Các VĐV khiếm thị đã có một buổi sáng tham gia hoạt động thể thao vui vẻ, đầy ý nghĩa. Trong số hơn 150 VĐV khiếm thị, nhiều người lần đầu tiên tham gia một sự kiện thể thao cộng đồng, thậm chí đây mới là lần đầu tiên chạy bộ nên đối với họ, chạy bộ trên phố đi bộ Bờ Hồ mang lại một trải nghiệm rất mới. 


Lộc Thị Ngọc (trái) và Nguyễn Thị Xuân Hường

 

Lộc Thị Ngọc, VĐV ở Gia Lâm cho biết: “Tôi cùng một nhóm gồm 9 người từ Gia Lâm sang đây. Từ trước đến giờ, tôi chưa từng chạy, mới chỉ đi bộ". 

Nguyễn Thị Xuân Hường, nhân viên một công ty truyền thông tại Hà Nội, là tình nguyện viên (TNV) dẫn dắt Ngọc chia sẻ: “Tuần trước, tôi có chạy thử theo sự hướng dẫn của các bạn VAF, đánh tay loạn tùm lum. Quan trọng nhất là cả 2 người phải cùng nhịp đánh tay chân. Tôi sợ bạn chạy phải hoàn toàn phụ thuộc vào mình nên cảm thấy hơi áp lực chút. Cũng may bạn Ngọc chạy không nhanh lắm”.


Các VĐV CLB thể thao người khuyết tật Hà Nội cũng tham gia

Tôi thấy chương trình có ý nghĩa. Tôi đã hỏi BTC việc các bạn khiếm thị chạy có phải là vì các bạn ấy muốn hay không, BTC đã xác nhận là họ thực sự muốn trải nghiệm chạy nên tôi đăng ký tham gia".


bé Đậu Ngọc Kiên (6 tuổi, phải) và bạn dẫn Phạm Đức Gia (7 tuổi)
Tuy mới gặp nhau không lâu song bé khiếm thị Đậu Ngọc Kiên (6 tuổi) và bé mắt sáng Phạm Đức Gia (7 tuổi) tỏ ra như đã quen lâu lắm rồi. Với sự chủ động của Gia, Kiên trở nên bạo dạn hơn khi nói muốn được tập chạy. Gia hay đi chạy cùng bố quanh SVĐ Mỹ Đình. Trước khi đến đây, Gia đã xem video hướng dẫn và có tập ở nhà cho quen. Hôm nay, cả hai mẹ con bé Gia cùng đến dẫn dắt hai VĐV khiếm thị.

Hai VĐV cao tuổi nhất (70 tuổi) tại giải "Chạy cùng tôi"
Trái ngược với sự rụt rè của các bạn trẻ, bác Đào Thị Huệ (Nghĩa Đô, Hà Nội) và bạn chạy cùng 70 tuổi đều rất háo hức với giải chạy này. Cả hai tập thể thao thường xuyên dù thị lực khó khăn. Bác Huệ tâm sự: "Trước đây, tôi còn chạy cả giải báo Hà Nội Mới nữa. Chúng tôi vẫn tập thể thao đều quanh hồ Nghĩa Đô. Tập thể thao chỉ có lợi cho sức khỏe của chính mình. Nếu những sự kiện như thế này được tổ chức thường xuyên, chúng tôi rất phấn khởi. Đây là nguồn vui động viên chúng tôi rất nhiều. Chúng tôi là những người hỏng mắt, ít được hòa nhập với xã hội".

Trần Văn Đức, VĐV đoạt HCV Para Games 2015, trên đường chạy ở nội dung chạy tự do
Xem video phỏng vấn cặp đôi giải Nhất cự ly 3,4km:

>

Trong các thứ hạng đầu ở 2 nội dung, các VĐV khiếm thị chạy không hề thua kém người dẫn, thậm chí dẫn ngược khi rút đích ở những mét cuối. Điều này chứng tỏ người khiếm thị hoàn toàn có thể chạy tốt miễn là có điều kiện thuận lợi để tập luyện. 
Xem video phỏng vấn VĐV Trần Văn Đức (HCV Para Games 2015), giải Nhất chạy tự do 3,4km:
>

Được biết, giải “Chạy cùng tôi” được VAF lên kế hoạch và triển khai chỉ trong 1 tháng với số nhân sự ít ỏi. Chị Nguyễn Quỳnh Hương, điều phối viên của chương trình cho biết: "Vietnam and Friends được thành lập từ năm 2011, hoạt động trên nhiều lĩnh vực, trọng tâm về giáo dục và môi trường. Đối tượng mà chúng tôi quan tâm đặc biệt là người khiếm thị. Hoạt động hỗ trợ người khiếm thị đã có từ lâu nhưng ở trong phạm vi hẹp, trong trường học tại trường học Nguyễn Đình Chiểu với các lớp dạy tiếng Anh, hoạt động ngoại khóa v.v...

 


Cặp VĐV giành giải nhất cự ly 3,4km

Run Together là sự kiện đầu tiên do chúng tôi tổ chức có sự tham dự của cả người mắt sáng trên qui mô lớn. Rất may mắn là trong thời gian gần đây, tôi được biết đến Hội những người thích chạy đường dài (LDR) và nhận được sự hỗ trợ nhiệt tình của họ xung phong làm nhiệm vụ dẫn người khiếm thị chạy".


Những sự kiện chạy bộ giúp người khiếm thị tự tin hơn khi hòa nhập với cộng đồng
Theo cô gái đã có thâm niên 4 năm làm việc cùng với người khiếm thị này thì hầu hết người khiếm thị còn e ngại các hoạt động thể thao nói chung. "Họ có nỗi sợ vô hình, sợ va đập vào người khác nên ngại di chuyển, độ ì rất cao. Những người chạy được là những người có thị lực kém còn những người không thể nhìn được thì họ không dám chạy", Chị nói. "Họ sợ người mắt sáng nhìn họ với ánh mắt thương hại. Họ muốn được nhìn nhận như một người bình thường chứ không muốn được thương hại. 

Chị Hương, đại diện Vietnam and Friends, cùng 3 bố con anh Tô Hiếu Trung đều tham gia tình nguyện dẫn VĐV khiếm thị chạy
Chúng tôi hi vọng thông qua giải, người khiếm thị sẽ nâng cao nhận thức về cuộc sống, tăng cường tham gia thể dục thể thao, tự tin hơn khi bước ra nơi công cộng. Mặt khác, người sáng mắt sẽ thay đổi quan điểm về người khiếm thị. Hai bên có thể thông cảm và hiểu nhau hơn. Các bạn TNV là sinh viên tham gia thông qua chương trình này nhận thức rõ trách nhiệm với xã hội, với cộng đồng. Tôi mong rằng đây sẽ là sự kiện thường niên trong các năm tới". 

Đánh cờ vua với người khiếm thị
Bên cạnh giải chạy, chương trình còn có một số hoạt động giúp người sáng mắt trải nghiệm cuộc sống của người khiếm thị như: chơi cờ vua với người khiếm thị, viết chữ nổi Braille, sử dụng gậy dò đường như người mù v.v... Sắp tới, VAF sẽ xây dựng thư viện sách nói để người khiếm thị có con đường dễ dàng tiếp cận đến tri thức.
Xem video một số diễn biến chính giải "Chạy với tôi":

>

Một số hình ảnh giải chạy sáng nay tại Hồ Hoàn Kiếm:

Các VĐV khiếm thị cần người dẫn chạy

    


VĐV nhí đọc truyện Doremon trong lúc chờ xuất phát

   


Đội ngũ TNV dẫn các VĐV khiếm thị với nhiều thành viên của Hội những người thích chạy đường dài (LDR)

   


Trao đổi "chiến thuật" lần cuối trước khi xuất phát

"Những sự kiện như thế này khiến chúng tôi rất phấn khởi"

  


Các VĐV khiếm thị tốp đầu chạy nhanh không kém những người dẫn sáng mắt

  


Cặp VĐV về đích

  


Giải Nhất chạy tự do 1,7km

  


Cặp đôi giải Nhất cự ly 1,7km

   


Trần Văn Đức, giải Nhất chạy tự do 3,4km

  


Cặp đội giải Nhất cự ly 3,4km

     


Các VĐV xe lăn cán đích

.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội