Choáng: Hơn 80% runner DNF giải Loop Ultra Trail 2018

thứ ba 21-8-2018 15:52:42 +07:00 0 bình luận
Hiếm có giải chạy nào ở Việt Nam có thể "lầy lội" như giải chạy Loop Ultra Trail 2018 khi số người DNF (không hoàn thành) lên tới 80%.

Hiếm có giải chạy nào ở Việt Nam có thể "lầy lội" hơn giải chạy Loop Ultra Trail 2018 (LUT) vừa diễn ra tại Ba Vì (Hà Nội). Hơn 80% số VĐV tham gia đã không thể hoàn thành quãng đường qui định và chấp nhận DNF (Did Not Finish - Không hoàn thành).

VĐV đeo bib chuẩn bị xuất phát chạy trong đêm. Ảnh: Quang Hiếu

Điều an ủi dành cho các VĐV là BTC như đi guốc trong bụng khi có ý tưởng "độc nhất vô nhị" làm thêm huy chương phiên bản DNF dành cho những người không thể hoàn thành. Các runner có nhu cầu nhận huy chương làm kỷ niệm dù chạy không hết cung đường đua có thể đăng ký mua với BTC.

Nhóm runner Đà Nẵng tham gia chạy 4 vòng LUT. Ảnh: Quang Hiếu

LUT 2018 có 2 nội dung thi Beast và LUT. VĐV Beast chạy 1 vòng (loop) có độ dài 13km, chênh lệch độ cao khoảng 600m. VĐV LUT phải chạy 4 vòng như vậy trong khoảng thời gian từ lúc 0h đêm đến 4 giờ chiều.

Chỉnh lại đồng hồ trước khi xuất phát. Ảnh: Nguyễn Đạt

LUT 2018 mặc dù có số lượng VĐV không nhiều như các giải chạy khác nhưng cũng thu hút không ít các VĐV có tiếng trong giới chạy bộ phong trào: Nathalie Cochet (vô địch nữ 100km Vietnam Mountain Marathon 2016), Nguyễn Tiến Hùng (ĐKVĐ 42km nam giải Longbien Marathon 2017), runner từng chạy marathon trong đêm cổ vũ U23 Việt Nam chiến thắng

Ultra runner kì cựu Nguyễn Doãn Cường thay đồng hồ và nạp thêm đồ năng lượng để chuẩn bị cho lượt chạy tiếp theo. Ảnh: Nguyễn Đạt

Nguyễn Thị Đường, Á quân cự ly 100km VMM 2017, Nguyễn Doãn Cường, VĐV Việt Nam xuất sắc nhất VMM 2015 cự ly 70km; Nguyễn Phương Thùy, giải 3 cự ly 21km nữ Danang International Marathon 2018...

VĐV kí checkin tại checkpoint mỗi khi hoàn thành một vòng chạy 13km. Ảnh: Nguyễn Đạt

Anh Đặng Quang Đức, Trưởng BTC giải, cho biết: "Đây là lần thứ 3 chúng tôi tổ chức giải chạy Loop Ultra Trail. Hai lần trước ở Sóc Sơn (Hà Nội). Race Jungle tổ chức giải này để tạo sân chơi cho những người yêu thích chạy trail muốn có một giải chạy để kiểm tra, đánh giá quá trình tập luyện của bản thân trước thềm giải Vietnam Mountain Marathon tại Sa Pa. Bên cạnh đó, đây cũng là một sân chơi để các runner tham gia với tính chất vui vẻ kèm chút thử thách".

Nguyễn Thị Đường kiểm tra xem có bao nhiêu con vắt trong giày sau khi chạy xong vòng đầu tiên lúc 3 giờ sáng. Ảnh: Nguyễn Đạt

Do trời mưa trước đó nên đường chạy có rất nhiều hố sình lầy lớn đến nỗi VĐV không thể né tránh được mà buộc phải lội ngập giầy. Nguyễn Tiến Hùng, VĐV mạnh nhất ở giải này, hoàn thành vòng đầu tiên trong đêm trong vòng chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Các VĐV có thể lực khá cũng phải mất khoảng 3 tiếng đồng hồ để hoàn thành được 1 vòng. Chàng trai người Phú Thọ này là 1 trong 3 VĐV hoàn thành trọn vẹn 5 vòng, vượt tiêu chuẩn hơn 1 vòng.

Nathalie Cochet (trái, VĐ VMM 2016 100km ) và Ironman Nguyễn Thanh Lâm sau khi chạy xong vòng thứ 3. Cả hai song hành với nhau ở tốp đầu trong suốt cả 4 vòng LUT. Ảnh: Nguyễn Đạt

Tại Ba Vì, hơn 80% VĐV đã xin dừng cuộc chơi sớm vì nắng nóng và địa hình khó, chấp nhận DNF khi đã chạy được 3 vòng. Tỉ lệ DNF rất cao cho thấy mức độ khắc nghiệt của đường đua LUT năm nay.

Cô giáo chạy bộ Nguyễn Phương Thùy cũng nằm trong số này sau khi chạy được 2 vòng. "Tôi bị ngã 2 lần dập mông khi chạy trong đêm. Khi về đến điểm checkpoint, tôi mới biết bị vắt cắn rất là nhiều. Đây là lần đầu tiên tôi bị vắt cắn. Tôi sợ nhảy tưng tưng cả lên đến nỗi bị chồng mắng".

Jono (đứng) và người bạn (đồng giải 3) ngã vật ra vì mệt sau khi hoàn thành 1 vòng

Jono, VĐV đồng hạng 3 nội dung Beast (1 vòng), với bộ dạng thấm mệt sau khi về đích chia sẻ: "Đường chạy này rất khó, đường dốc và nhiều bùn. Khung cảnh nhìn xuống từ đỉnh núi thật tuyệt vời".

Trái với sự e ngại của đa số các runner, anh Nguyễn Doãn Cường, một ultra runner kì cựu nhận xét: "Đường chạy rất chất lượng. 10 điểm luôn. Vừa đẹp, vừa khó, rất đa dạng. Hoàn toàn là trail luôn. Khi lên trên đỉnh nhìn xuống thung lũng rất là đã. Tôi cũng gặp nhiều vắt, phải gặp vắt mới vui".

Dù DNF, Đoàn Phước Bảo Huy (Đà Nẵng) vẫn cảm thấy hài lòng với những trải nghiệm có một không hai ở đường đua "lầy lội" nhất vịnh Bắc Bộ. Ảnh: Nguyễn Đạt

Giải LUT 2018 đã diễn ra thành công tốt đẹp với phần thưởng xứng đáng dành cho những người kiên trì bền bỉ, cố gắng đến cùng để hoàn thành thử thách. Theo tiết lộ của BTC, LUT 2019 có nhiều điểm mới trong đó các VĐV có thể được miễn phí tham dự giải.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội