Hai người đàn ông dìu nhau về đích "gây bão" London Marathon 2017

thứ hai 24-4-2017 20:49:38 +07:00 0 bình luận
Hình ảnh 2 người đàn ông dìu nhau về đích, thể hiện "runner spirit", tạo nên khoảnh khắc đáng nhớ nhất của London Marathon 2017.

Khoảnh khắc đáng nhớ nhất của London Marathon 2017 là hình ảnh 2 người đàn ông dìu nhau về đích. Matthew Rees đã hy sinh màn nước rút của mình để dẫn David Wyeth, một runner xa lạ vượt qua vạch đích. 

Kịch tính, cảm động: 2 anh em ruột nhà Brownlee dìu nhau về đích

Khi đích chỉ còn 200 mét cũng là lúc hàng trăm, hàng ngàn VĐV lũ lượt chạy rút đích để đạt được thời gian tốt nhất có thể. Một mình David Wyeth "lạc trôi", vật vờ đi bộ giữa đường đua như một zombie do tình trạng kiệt sức. Tất cả các runner đều ào ạt chạy vượt qua bởi đích đang ở rất gần. Không mấy ai đoái hoài đến David Wyeth. Chỉ có Matthew Rees chịu “phanh” lại để hỏi thăm runner hiện sống ở thành phố Manchester.

 


Trong dòng người đổ về đích chỉ có Matthew Rees (trái) chịu phanh lại hỏi han David Wyeth

 

Sau một hồi hỏi han, runner thuộc CLB chạy Swansea Harriers quyết định xốc nách giúp người bạn mới về đích. Ngay sau đó, vị marshal của giải London Marathon tiến đến hỗ trợ Matthew, cùng dìu VĐV đang lả đi vì mệt tiến đến đích.

“Ngay khi tôi thấy David, tôi biết tôi không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc chìa tay giúp đỡ. Anh ấy nói với tôi cần phải hoàn thành marathon nên tôi bảo anh ấy dựa vào để tôi kéo đi và nói ‘anh sẽ được toại nguyện’”. Matthew giải thích: "Đối với tôi, đưa anh ấy về đích còn có ý nghĩa hơn cả rút ngắn vài giây của thành tích”.

 


Matthew Rees: "Đối với tôi, đưa anh ấy về đích còn có ý nghĩa hơn cả rút ngắn vài giây của thành tích"

Cử chỉ đẹp của Matthew được đám đông khán giả hai bên đường ủng hộ nhiệt liệt trong đó có cả các thành viên Hoàng gia Anh. Hoàng tử William và hoàng tử Harry có mặt gần vạch đích vỗ tay không ngớt cổ vũ hành động đầy tinh thần hiệp sĩ của Matthew.

Thời gian hoàn thành marathon của Matthew, theo ghi nhận của hệ thống, dưới 3 giờ (2 giờ 52 phút) trong khi đó Wyeth có thành tích còn tốt hơn ân nhân của mình tới hơn 1 phút.

 Cảnh hai chàng trai dìu nhau về đích gợi nhớ lại hình ảnh kinh điển hai anh em nhà Brownlee xốc nách nhau về đích trong tình trạng vật vờ tại chặng cuối giải WTS ở Cozumel (Mexico) hồi năm ngoái. 


Matthew Rees: "Khi nhìn thấy David, tôi biết mình không có sự lựa chọn nào khác"

Matthew hiện là thành viên của CLB chạy Swansea Harriers, đồng đội của Josh Griffiths, VĐV người Vương quốc Anh về đích sớm nhất với thời gian 2 giờ 14 phút 49 giây (đạt chuẩn tham dự giải điền kinh VĐTG 2017 tại London sắp tới).

Xem clip hành động nghĩa hiệp làm nức lòng Hoàng gia Anh và cư dân mạng của Matthew Rees, hy sinh thành tích để giúp đỡ runner đang kiệt sức:

 

>

.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội