Những hình ảnh ấn tượng giải bán marathon Hà Giang mở rộng 2017

thứ tư 3-5-2017 14:35:09 +07:00 0 bình luận
Hơn 400 VĐV không quản ngại đường xa lên Hà Giang chạy khiến BTC bất ngờ. Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng về giải chạy việt dã hiếm hoi nơi vùng cao này:

Giải bán marathon Hà Giang mở rộng lần thứ Nhất đã kết thúc thành công trên cả niềm mong đợi của chủ nhà. Các VĐV không quản ngại đường xa đi lên Hà Giang khiến BTC bất ngờ. Cùng nhìn lại những hình ảnh ấn tượng về giải chạy hiếm hoi nơi vùng cao này:


Giải bán marathon Hà Giang mặc có 32 đoàn tham gia nhưng riêng 2 đoàn của các hội chạy phong trào LDR & Trio69 đã chiếm xấp xỉ một nửa số VĐV tham gia 3 cự ly 21km, 5km và 3km

     


Ông Khuất Việt Hùng (áo vàng) ngồi trên hàng ghế đại biểu trong trang phục của 1 VĐV chạy bộ 21km

Nhóm VĐV Đà Nẵng 23h 28/4 đáp xuống sân bay Nội Bài rồi đi thẳng lên Đồng Văn ngay trong đêm. Dù chỉ có ít thời gian nghỉ song ai nấy vẫn rất hào hứng trước cơ hội được "chạy trên con đường hạnh phúc"

    


HLV Bùi Lương cùng các học trò đội tuyển Bình Phước. Huyền thoại chạy đường dài này cho biết Bình Phước quyết tâm giành chức vô địch tại giải bán marathon Hà Giang

Huyền thoại Bùi Lương và câu chuyện chiếc cúp pha lê vô giá 


Hình ảnh đậm chất Đồng Văn. ƯCV vô địch Hoàng Nguyên Thanh và các đồng đội Bình Phước chạy khởi động bên cạnh đàn bò của đồng bào vùng cao lững thững đi lại gần khu vực xuất phát

Các VĐV phong trào luôn biết cách "tận hưởng" không khí của ngày đua. Họ liên tục selfie vui vẻ khiến bà Lê Thị Hoàng Yến, Tổng cục phó Tổng cục TDTT cũng không thể ngó lơ được

   


Không khí ở vạch xuất phát luôn luôn đặc biệt với các runner. Họ chụp ảnh selfie để ghi lại khoảnh khắc vui vẻ ấy. Bà Lê Thị Hoàng Yến, Tổng cục phó Tổng cục TDTT và ông Khuất Việt Hùng, PCT chuyên trách UBATGTQG cũng không phải ngoại lệ

   


Nếu như các VĐV phong trào rạng rỡ, hớn hở bao nhiêu thì các VĐV chuyên nghiệp nghiêm túc, căng thẳng bấy nhiêu khi xuất phát

   


1 VĐV bị chuột rút khi vừa mới qua...1km. Đoạn đầu đường xuống dốc cùng với không khí rất náo nhiệt nên có thể VĐV hưng phấn chạy quá nhanh

       


Do lo ngại sức khỏe an toàn của các VĐV nên chủ nhà đã bố trí lực lượng hùng hậu xe dẫn đường, các trạm tiếp nước dọc đường đi

   


2 VĐV đại diện nhóm chạy SRC (Tp.HCM) hạnh phúc trên con đường mà họ may mắn được trải nghiệm

      


VĐV Trần Thị Hương mặc dù sắp thi ba môn phối hợp Ironman 1 tuần sau đó ở Đà Nẵng (7/5) nhưng cô vẫn tham gia vì tình yêu với Hà Giang và con đèo huyền thoại Mã Pí Lèng

   


VĐV Phạm Duy Cường lại lấy giải Hà Giang half marathon để tập luyện cho giải marathon sắp tới tại Everest Base Camp. Anh đeo mặt nạ để làm quen với việc chạy trong điều kiện thiếu không khí trên núi cao

    

     


Một đôi bạn trẻ dắt tay nhau chạy trên con đường hạnh phúc. Ảnh: Hà Huy Cường

    


VĐV Nguyễn Phương Thùy (nữ VĐV phong trào duy nhất chạy marathon tại giải việt dã báo Tiền Phong 2017) "chạy ở đèo Mã Pí Lèng rất thích, giá như Mã Pí Lèng  chỉ cách Hà Nội 100km chắc tôi sẽ chạy mỗi tháng một lần...gần nữa chạy nhiều nữa". Ảnh: Hà Huy Cường

    

Nữ VĐV nghiệp dư duy nhất giải Việt dã: "Anh cứ đi bên lề đời em đi"


Nhà văn Trang Hạ (24, áo hồng) không bỏ sót một giải chạy nào ở phía Bắc

   


Các VĐV trở nên nhỏ bé trên con đường đèo xuyên qua những dãy núi đá sừng sững. Ảnh: Hà Huy Cường

   


VĐV Võ Văn Xy (Bib 112, Đà Nẵng) chạy half marathon bằng tất (như đã từng chạy tại giải Hạ Long Bay Heritage Marathon cuối năm ngoái. Ông chạy tất vì không chọn được giày nào phù hợp với đôi bàn chân. 

   


VĐV Nguyễn Đức Quang (trái), thành viên CLB LDR, VĐV phong trào duy nhất "len" được vào Top 10 nội dung cự ly 21km. Các VĐV một số đoàn Bình Phước, Khánh Hòa do phải bay về sớm nên không thể nán lại đến hết lễ trao giải. VĐV Võ Văn Xy là VĐV nam nhiều tuổi nhất giải (sinh năm 1959)

    


Anh Lưu Tuấn Anh (07), cũng như một số VĐV khác kéo theo cả gia đình lên Hà Giang để cùng chạy và tham quan, khám phá công văn địa chất toàn cầu, cao nguyên đá Đồng Văn

      


HLV Phạm Đình Khánh Đoan (Khánh Hòa) giao lưu với người hâm mộ

     


VĐV Sarah Devotion Garner (cùng con trai) là nữ VĐV cao tuổi nhất giải dù cô còn khá trẻ, thuộc thế hệ 7X

   


Khung cảnh kỳ vĩ trên cung đường hạnh phúc để lại ấn tượng khó phai trong tâm trí các VĐV sau giải chạy

.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội