Những hình ảnh, nhân vật ấn tượng tại LDR Half Marathon 2017

thứ sáu 13-1-2017 9:47:54 +07:00 0 bình luận
Hơn 1000 người tham dự LDR Half Marathon đã cùng nhau tạo nên ngày hội chạy bộ ở CV Yên Sở. Nhiều VĐV đã truyền cảm hứng đến cộng đồng nhờ tình yêu chạy bộ của mình.

Lưu Văn Khang: Người thương binh đam mê thể thao 

VĐV Lưu Văn Khang (sinh năm 1957), trọng tài xe đạp cấp quốc gia vốn là thương binh nặng. Xe đạp là môn thể thao mà ông yêu thích nhất và đã có 20 năm gắn bó, trong đó có hơn 10 năm ông làm trọng tài. Tuy nhiên, ông rất tích cực tập chạy bộ đường dài và tham gia các giải chạy bộ trong thời gian gần đây. Ông đã thi đấu 2 giải liên tiếp là LDR Half Marathon 2017 và trước đó là Song Hong Half Marathon 2016


VĐV Lưu Văn Khang, thương binh nặng và là trọng tài xe đạp quốc gia, cán đích cự ly half marathon, lập kỷ lục cá nhân mới. Ảnh: Hải Đăng

 

Là một thương binh nhưng nhờ đam mê thể thao nên ông đã đẩy lui bệnh tật do vết thương để lại. Sức khỏe của ông được cải thiện đáng kể. "Cũng may là chân tay tôi lành lặn nên hoạt động thể thao không ảnh hưởng lắm nhưng tôi vẫn luôn lắng nghe và căn chỉnh trong tập luyện", ông nói.

Giải thích lý do "lấn sân" chạy bộ, vị trọng tài xe đạp này chia sẻ: "Gần đây, sức khỏe của tôi không được tốt lắm vì tôi luôn phải đi làm trọng tài xe đạp ở các giải trong hệ thống quốc gia. Tôi  không có thời gian tập xe đạp nên tôi có mua một đôi giầy chạy mang theo, quá thuận tiện để có thể chạy hàng ngày.  


VĐV Lưu Văn Khang (2047, dẫn đầu) hoàn thành half marathon với thời gian 2 giờ 23 phút

Tôi rất vui và chúc mừng anh em đã tổ chức một giải chạy thành công rực rỡ tốt đẹp và rất mong giải chạy sẽ đưa vào lịch thường niên. Lần đầu tiên giải dùng chip điện tử, không mới trên thế giới nhưng rất mới ở Việt Nam. Giải có đường chạy đẹp, không gian tuyệt vời, ban tổ chức, tình nguyện viên, chăm sóc viên y tế... Tất cả rất tuyệt vời".


VĐV Lưu Văn Khang (thứ 3 từ phải) cùng các đồng đội trẻ tuổi trong nhóm chạy trio69

Liên hệ với công việc chuyên môn, VĐV 59 tuổi này nói thêm: "Các giải xe đạp ở Việt nam chưa dùng chip vì chưa tìm được nhà tài trợ. Hiện các giải vẫn dùng đồng hồ & camera để theo dõi. Giải xe đạp và giải chạy về cơ bản là giống nhau nhưng ở giải xe đạp, các VĐV về đích với tốc độ rất cao từ 55 km/h đến 70 km/h nên phải dùng camera để phân hạng (trong 1 tốp) tính đồng giờ. Giải chạy thì đơn giản hơn,  VĐV về đích chậm nên có thể ghi kết quả bằng tay cũng được còn thời gian thì đã có đồng hồ".

Tại giải chạy LDR Half Marathon Yên Sở 2017, VĐV sắp bước sang tuổi lục tuần đã cải thiện được 3 phút so với giải Sông Hồng Half Marathon hồi tháng 12 vừa rồi. Đây chắc chắn chưa phải là PR (kỷ lục cá nhân) cuối cùng của người thương binh rất đam mê thể thao này.

Nguyễn Đỗ Hùng: "Chạy thua thì mặc chạy thua tinh thần thi đấu chẳng thua bạn bè" 

VĐV Nguyễn Đỗ Hùng (sinh năm 1953) là một trong những người cao tuổi nhất giải. Trước khi nghỉ hưu, ông là lái xe của xí nghiệp xe buýt Hà Nội. Hàng ngày, ông thường chạy tập thể dục trong công viên Thống Nhất nhưng cũng như bao nhiêu người dân Thủ đô Hà Nội, ông không mảy may nghĩ đến một ngày sẽ tham gia một giải chạy hay chạy dài cự ly half marathon.


VĐV Nguyễn Đỗ Hùng: "Về đích trong niềm vui cổ vũ của mọi người đó là hạnh phúc của người chiến thắng bản thân mình"

  

Mỗi ngày, ông chạy khoảng 10km và không có ý định chạy dài hơn cho đến khi ông gặp được các bạn trẻ trong Hội những người thích chạy đường dài LDR chạy trong công viên và rủ ông tham gia chạy các giải. 

"Nhiều người cao tuổi hay chạy cùng với tôi trong công viên Thống Nhất nghĩ rằng không đạt giải thì tham gia giải chạy làm gì nhưng tôi nghĩ khác. Tôi chạy được gặp nhiều bạn trẻ rất thú vị", ông chia sẻ. "Nhiều người trạc tuổi tôi mà hay chạy cùng trong công viên mỗi năm lại chạy kém đi do ăn nhậu nhiều. Những năm trước, họ còn chạy được 3 vòng hồ trong công viên, giờ thì 2 vòng hoặc 1 vòng, thậm chí giờ chỉ đi bộ".


"Chạy thua thì mặc chạy thua tinh thần thi đấu chẳng thua bạn bè". VĐV 63 tuổi hoàn thành half marathon với thời gian khá ấn tượng 2 giờ 01 phút.

Đánh giá về giải, VĐV cao tuổi này cho biết: "BTC đã tổ chức rất chuyên nghiệp, tạo được niềm vui cho mọi người. Đó là thành công trên cả tuyệt vời. Đây là lần thứ 2 tôi tham gia, sau giải Hạ Long Marathon cuối năm 2016. Cũng như lần trước, một người bạn chạy và tập ở trung tâm thể hình rủ tôi tham gia chạy đường dài cho vui và thử sức mình. Tôi rủ thêm một người bạn nữa hay chạy ở công viên Thống Nhất. Chúng tôi tham gia trên tinh thần vui vẻ và được kết bạn với mọi người". Ông Hùng hoàn thành half marathon sau 2 giờ 01 phút và nằm trong Top 100 VĐV có thành tích tốt nhất.


Ông Hùng dẫn người khiếm thị chạy cùng tại giải "Chạy với tôi" đầu tháng 12/2016

Những hình ảnh xúc động ở "Chạy với tôi" của người khiếm thị

Ngoài chạy bộ ra, ông Hùng còn thường xuyên tập thể hình để duy trì sức khỏe. Những ngày mưa, ông không nghỉ mà chạy bộ trên máy trong phòng tập. Tinh thần chạy vui khỏe, lạc quan, luôn tiến về phía trước của một trong những VĐV cao tuổi nhất giải này đã lan tỏa đến các bạn trẻ có cơ hội chạy cùng trên đường đua LDR Half Marathon. 

Trần Nam: thoát vị đĩa đệm và giấc mơ có thật half marathon sau 2 năm

Nếu như nhiều người hoàn thành dễ dàng 21km, kể cả đối với những người cao tuổi như VĐV Lưu Văn Khang hay Nguyễn Đỗ Hùng, thì việc chinh phục half marathon với anh Nam là cả một hành trình dài với nhiều bước chạy khó nhọc suốt 2 năm qua. Phải bỏ cuộc ở giải LDR Half Marathon lần 1 ở km14 vì đau, anh Nam đã trở lại sau nhiều nỗ lực "vái tứ phương", tìm mọi cách từ uống thuốc đến chơi các môn thể thao, vận động để chữa bệnh thoát vị đĩa đệm. Tại giải LDR Half Marathon lần 2 này, anh Nam đã chinh phục thành công half marathon với thời gian 2 giờ 46 phút.


VĐV Trần Nam, bất chấp bệnh thoát vị đĩa đệm hoàn thành giấc mơ hoàn thành half marathon sau 2 năm theo đuổi

    

Trao đổi với PV Webthethao, anh Nam chia sẻ: "Tôi chơi nhiều môn thể thao, đạp xe rồi bơi (anh từng bơi 2km - PV) nhưng các môn khác không đem lại cái sướng như lúc chạy. Cảm giác chạy đường dài nó khác. Với lại, tôi cứng đầu. Người ta bảo không làm được, tôi cứ thử làm xem sao. Tôi nghĩ cùng lắm đau thì lại chữa. Nếu không thể chạy được và không phải nằm bò ra, tôi cũng sẽ đi bộ để về đích".

Cùng xem lại một số hình ảnh ấn tượng của giải LDR Half Marathon 2017 tại Công viên Yên Sở:


Đinh Linh, một runner giàu kinh nghiệm của Hội những người thích chạy đường dài LDR, thành viên BTC địu trông con để...vợ đi chạy cự ly 10km

  


Bóng bay rợp trời, cổng đích hoành tráng như các giải marathon quốc tế lớn ở nước ngoài khiến tất cả những ai có mặt ở LDR Half Marathon 2017 đều phấn khích

     


Pacer Cao Ngọc Hà (2182), thành viên nòng cốt và là một runner xuất sắc của Hội những người thích chạy đường dài LDR, Á quân 100km Vietnam Mountain Marathon 2016. Anh không tham gia tranh giải mà tự nguyện làm người dẫn tốc độ 1h40

  


Đội xe đạp dẫn đường cho các nam, nữ VĐV dẫn đầu

  


Công viên Yên Sở với hồ điều hòa lớn và đường chạy sạch đẹp tạo nên khung cảnh đẹp nên thơ

Á quân 21km Nguyễn Tiến Hùng (2061) dẫn trước nhưng vẫn trong tầm mắt của ĐKVĐ Florian Deichman (áo đen phía sau)

   


Nhà vô địch Louis Adderley (2251) dẫn đầu cuộc đua 21km ngay từ khi xuất phát

    


Việt (áo tím), đang học năm cuối Học viện Y học cổ truyền là tình nguyện viên của LDR Half Marathon 2017. Nhiệm vụ chính của anh là hỗ trợ cho team chụp ảnh. Không những thế, anh còn là vị cứu tinh của các VĐV bị chuột rút. Ảnh: Thanh Tùng

    

   


VĐV Nông Văn Chuyền (1144) nhất cự ly 10km đuổi kịp VĐV tốp dẫn đầu 21km (cự ly 10km xuất phát sau 21km 5 phút)

    


Pacer 2278 (áo vàng) là người dẫn tốc độ với thời gian 2h10'

   


Trọng tài kiêm hoạt náo viên, cổ vũ các VĐV tăng tốc rút đích

   


Chú khủng long T-Rex chạy cổ vũ các runner nhí rút đích

  


Khung cảnh hoành tráng tại vạch đích khiến VĐV nào cũng hưng phấn và thích thú. Ảnh: Hải Đăng

   


Phạm La Hoàng Anh (5239) Nhất lứa tuổi U12 chạy cùng bố kiêm pacer. Hoàng Anh xếp hạng 5 chung cuộc 5km

     


VĐV Phạm Thúc Trương Lương (5225), thành viên BTC giải, lần đầu tiên chạy cùng con trai (5227) cự ly fun run 5km. Với anh, việc thuyết phục cả vợ con cùng chạy giải với mình là "kỳ tích" đáng tự hào hơn cả hoàn thành 100km ở Vietnam Mountain Marathon 2016

"Đoạn cuối trời nóng quá nên cháu cởi áo"
    

Chị Thanh Huyền (giữa) đại diện Webthethao - nhà bảo trợ truyền thông LDR Half Marathon 2017, là VĐV tham gia chạy cự ly 5km 

 .

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội