Chuyện ngôn tình Song-Song và Xuân Trường, Công Phượng

thứ sáu 28-6-2019 3:00:00 +07:00 0 bình luận
Tôi không phải là fan của “Hậu duệ mặt trời” nên cũng không quan tâm lắm tới chuyện ly hôn đình đám của đôi tài tử Hàn Quốc Song Hye Kyo - Song Joong Ki. Nhưng nó làm tôi nhớ đến những vụ “ly hôn” trong bóng đá gần đây: Công Phượng với Incheon, Xuân Trường với Buriram

Đột ngột và pha chút ngỡ ngàng y như tuyên bố ly hôn của bộ đôi Song-Song, đầu tiên là Công Phượng rời Incheon, nơi mà ai cũng bắt đầu tin là Phượng sắp hòa nhập sau gần chục vòng đấu. Tiếp theo là cú sốc Xuân Trường rời Buriram sau 9 trận đấu, ghi 1 bàn và 1 pha kiến tạo.

Điều đáng nói, cả Incheon và Buriram đều đóng vai chàng trai Song Joong Ki, nghĩa là chủ động nói lời chia tay trước. Như vậy, phải chăng Công Phượng, Xuân Trường là những người có lỗi?

Thực chất các chuyến đi của Phượng và Trường đều có màu showbiz, trong khi những cầu thủ này không được ra sân quá nhiều thì hình ảnh của họ trên truyền thông thì ngược lại - quá dày đặc. Thậm chí việc họ có tên trong đội hình xuất phát hay không cũng tạo thành cơn sóng trên truyền thông và mạng xã hội.

Cũng khó có thể nói đấy là lỗi. Có chăng chỉ là sự “sự khác biệt tính cách và mâu thuẫn không thể hòa giải khi chung sống” như cách nói của đại diện Song Hye Kyo phát đi và được lan truyền trên truyền thông cả Hàn Quốc lẫn Việt Nam.

Với các cầu thủ, sự khác biệt còn thể hiện ở việc quá trình chuẩn bị và làm quen của cả Phượng và Trường gần như không có, thậm chí họ rất bị động trong quan hệ của HAGL và các đối tác và họ đến Hàn Quốc, Thái Lan như những giao dịch thương mại.

Mâu thuẫn cũng ở chỗ, trong khi với NHM Việt Nam, những ngôi sao như Xuân Trường, Công Phượng thừa sức tỏa sáng ở những môi trường khốc liệt hơn, chuyên nghiệp hơn V.League. Thực tế thì không có màu hồng như tiểu thuyết ngôn tình. Những mối quan hệ phức tạp trong đội bóng, khác biệt về văn hóa, lối chơi và cả sự khác biệt trong triết lý bóng đá của những ông thầy ở CLB khác hẳn với Park Hang-seo.

Nhưng suy cho cùng, câu chuyện của những “Hậu duệ mặt trời” như Song Hye Kyo - Song Joong Ki dù mang lại những tiếc nuối day dứt thì cũng là cuộc chia tay tốt cho cả hai người. Đừng vì sĩ diện mà cố gắng chôn vùi trong sự cô độc tạo ra bởi những khác biệt và hố sâu không thể ngăn cách. Đáng mừng là họ chia tay nhau một cách khá văn minh và “giải quyết mọi chuyện trong êm đềm thay vì đổ lỗi, chỉ trích lẫn nhau”. Điều đó nên chúc mừng.

Các fan của Công Phượng và Xuân Trường cũng không cần phải buồn. Biết đâu, sau những vụ “ly dị” vừa qua để về với V.League, họ lại hạnh phúc hơn, đam mê chơi bóng nhiều hơn và đóng góp nhiều hơn…

Bài liên quan
Song An
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội