Đối thoại giữa Công Vinh-Văn Quyến về Ronaldo

thứ năm 23-6-2016 16:38:27 +07:00 0 bình luận
Cùng chơi vị trí tiền đạo và được ghi nhận như những ngôi sao của bóng đá nội, Công Vinh và Văn Quyến đã bày tỏ quan điểm về Ronaldo trong giai đoạn vòng bảng.

Cùng chơi vị trí tiền đạo và được ghi nhận như những ngôi sao của bóng đá nội, Công Vinh và Văn Quyến đã có cuộc đối thoại thể hiện quan điểm về Cristiano Ronaldo trong màu áo ĐT Bồ Đào Nha ở vòng bảng EURO 2016.

- Lê Công Vinh: Trong 2 trận đấu ở vòng bảng trước ĐT Áo và Iceland, Ronaldo gần như “biến mất” trên sân. Theo tôi có rất nhiều lý do để nói về phong độ không tốt của Ronaldo nhưng cái chính vẫn là anh chơi quá cá nhân và Bồ Đào Nha không phải tập thể mạnh. 

- Phạm Văn Quyến: Tôi cũng đồng quan điểm với Công Vinh, bởi nếu nhìn vào thống kê chuyển hóa cơ hội từ những cú sút, rõ ràng sự hiệu quả trong 2 trận hòa Áo và Iceland (22 cú sút nhưng không một lần chuyển hóa thành bàn thắng) của Ronaldo là rất tệ. Anh ấy chưa đáp lại được sự kỳ vọng từ NHM.  

Ronaldo đã toả sáng kịp thời để đưa Bồ Đào Nha đi tiếp. Ảnh: EPA

- Lê Công Vinh: Có quá nhiều áp lực đối với một ngôi sao lớn khi khoác lên mình chiếc áo ĐTQG ở giải đấu như EURO. Tôi rất hiểu và có lẽ Văn Quyến cũng vậy. Bởi ngoài việc thi đấu để khẳng định thương hiệu, trên tay Ronaldo còn là chiếc băng thủ quân. Chính anh là niềm hy vọng lớn nhất của đội, của người dân Bồ Đào Nha và nhận được sự chú ý của cả NHM trên thế giới. Vì tâm lý đó, Ronaldo có phần bị áp lực đè nặng dẫn đến việc nóng vội trong những quyết định trên sân, thực hiện quá nhiều cú sút cầu môn từ xa trong 2 trận gặp ĐT Áo và Iceland.

- Phạm Văn Quyến: Thực tế đó là sức ép mà bất kỳ cầu thủ nào, đặc biệt ở vị thế ngôi sao cũng phải đối mặt khi tham dự những giải đấu lớn. Bản thân tôi hay Công Vinh cũng thế, khi thi đấu cho ĐTQG ở SEA Games hay AFF Cup đều gặp phải áp lực. Nếu bạn cứ cố ghi bàn và đặt mục tiêu phải tìm kiếm cơ hội cho chính mình sẽ dẫn đến bị tâm lý và khả năng chơi bóng không còn tập trung cao để phát huy hiệu quả. Bóng đá là môn chơi tập thể, cần sự gắn kết và hiểu nhau giữa các đồng đội trên sân mới phát huy tinh thần tập thể tốt nhất.

- Lê Công Vinh: Rất đúng. Ronaldo đã chịu quá nhiều áp lực từ truyền thông, từ dư luận trong quãng thời gian trước khi diễn ra cuộc đối đầu với Hungary. Tuy nhiên, rất may cho Bồ Đào Nha vì ở trận quyết định, Ronaldo đã gạt đi cái tôi của một ngôi sao lớn để vì thành tích chung của toàn đội. Anh di chuyển nhiều, đập nhả bóng liên tục để tìm khoảng trống, lùi sâu nhận bóng và kiến tạo cho đồng đội… chứ không còn đá theo kiểu tự tạo cơ hội cho mình bằng những pha rê dắt rồi dứt điểm từ xa.

- Phạm Văn Quyến: Đẳng cấp của ngôi sao lớn là luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Nếu nhìn tổng thể các thống kê chuyên môn như dứt điểm về phía khung thành Hungary, di chuyển hay nhận và chuyền bóng, tôi thấy Ronaldo thực hiện ít hơn so với 2 trận đấu trước đó. Tuy nhiên, chỉ cần một số thời điểm loé sáng Ronaldo đã dập tắt mọi lời dèm pha như đường chọc khe cho Nani, cú đánh gót và tình huống bật cao đánh đầu đưa Bồ Đào Nha vào tới vòng 1/8.

- Lê Công Vinh: Một cầu thủ lớn luôn phải biết phát huy sức mạnh của mình ở những thời điểm quan trọng. Tôi cho rằng Ronaldo không chỉ làm hài lòng các CĐV với màn trình diễn trước Hungary mà chính anh cũng tạo cơ hội cho bản thân. Bởi ngoài việc đưa Bồ Đào Nha vượt qua vòng bảng, đồng nghĩa cơ hội đi vào tới trận chung kết vẫn mở rộng thì Ronaldo cũng có thêm động lực phấn đấu vì những danh hiệu cá nhân.

- Phạm Văn Quyến: Lọt qua vòng bảng chưa phải thành tích to tát với Bồ Đào Nha nhưng một trận đấu mà cá nhân Ronaldo toả sáng, EURO 2016 sẽ thêm hấp dẫn và đáng để NHM tiếp tục theo dõi.

- Lê Công Vinh. Ở tuổi 31 không phải ai cũng chơi bóng và duy trì được phong độ đỉnh cao trong khoảng 7 năm qua. Bản thân tôi ngưỡng mộ Ronaldo không chỉ về chuyên môn mà ngay cả tính chuyên nghiệp trong cũng như ngoài sân.

Cũng 31 tuổi, bản thân tôi hiểu và cảm nhận được những khó khăn để duy trì phong độ như thế nào vì thực tế mình không còn thể lực sung mãn như thời đôi mươi. Trong khi đó, Ronaldo lại luôn nhận được sự kỳ vọng rất lớn từ NHM, thế nên khi hứng chịu thất bại, anh luôn phải đón nhận những lời chỉ trích nhiều hơn là đồng cảm. Dẫu sao, cá nhân tôi cũng xin chúc mừng Ronaldo và các đồng đội đã có mặt ở vòng 1/8 để tiếp tục nuôi hy vọng tiến xa ở kỳ EURO trên đất Pháp này.

Xin cảm ơn Công Vinh và Văn Quyến!

Video trận Bồ Đào Nha-Hungary 3-3

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội