Cristiano Ronaldo: Khi Siêu nhân "hóa đá"

thứ tư 15-6-2016 9:14:34 +07:00 0 bình luận
Suốt những năm qua, chuyện Cristiano Ronaldo có ghi bàn hay không còn được quan tâm hơn cả việc Tuyển Bồ Đào Nha thắng hay là thua.

Suốt những năm qua, chuyện Cristiano Ronaldo có ghi bàn hay không còn được quan tâm hơn cả việc Tuyển Bồ Đào Nha thắng hay là thua.

Cặp đấu giữa Bồ Đào Nha và Iceland có quá nhiều sự chênh lệch. Một đội bóng đã nhẵn mặt với các giải đấu lớn, gặp một "anh chàng nhà quê lần đầu lên phố". Một đất nước thuộc bán đảo Iberia ấm áp với bên kia là quốc gia Bắc Âu quanh năm lạnh giá. Một quốc gia với dân số hơn 10 triệu người và một đất nước chỉ vỏn vẹn chưa đến 400.000 người. Và một đội bóng mà chỉ cần một cầu thủ thôi cũng giá trị hơn tất thảy đội bên kia gộp lại.

Cầu thủ ấy, ai cũng biết đó là Cristiano Ronaldo, đội trưởng của Bồ Đào Nha, một trong hai siêu sao xuất sắc nhất thế giới.

Iceland "đông lạnh" Ronaldo

Sau khi trận đấu kết thúc, Ronaldo trả lời phỏng vấn với bộ mặt đầy khó chịu: "Họ ăn mừng bàn thắng mà như thể vừa vô địch EURO nữa vậy, đúng là tư cách... bé bằng con kiến. Đó là lý do họ vẫn trắng tay đến giờ đấy. Cả trận chỉ chăm chăm phòng thủ và thủ, có cơ hội cũng chẳng dám tấn công ghi bàn".

Sau lời chỉ trích của Ronaldo nhắm vào Tuyển Iceland, tiền vệ Gylfi Sigurdsson chỉ tinh quái cười mỉm mà đáp rằng: "Đất nước tôi vốn dĩ vẫn nhỏ thế mà".

Để đối đáp với một cầu thủ dạn dày kinh nghiệm chinh chiến như Ronaldo, người có lẽ đã chai lỳ với những lời cạnh khóe và cả miệt thị, các cầu thủ Iceland đã làm gì?

Trước trận, các cầu thủ Iceland đều nói rằng đối với họ, trận đấu này chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt cả. Nhưng thầy trò HLV Lars Lagerback đã sắp sẵn một kế hoạch quá chu đáo để khiến ngôi sao số 1 của đối thủ gần như vô hại trong suốt 90 phút.

Trận đấu chỉ mới trôi qua được hơn chục giây ngắn ngủi, cả đội Bồ Đào Nha như đứng sững lại. Đội trưởng Ronaldo của họ nhận một cú tắc "thân thiện" từ phía Aron Gunnarsson, cũng là đội trưởng Iceland. Trọng tài không cắt còi, trận đấu vẫn tiếp diễn. Và khi đi qua Ronaldo đang nằm sóng soài dưới đất, Gunnarsson đã nói một vài lời gì đó.

Thống kê sau trận, Ronaldo là cầu thủ sút nhiều nhất trên sân, với tổng cộng 10 pha bắn phá về phía khung thành Iceland. 10 cú sút, tức là không chỉ nhiều gấp đôi người đá cặp Nani, mà còn bằng cả 8 cầu thủ đá chính (tất nhiên trừ thủ môn Patricio) và 3 cầu thủ vào sân thay người của Bồ Đào Nha cộng lại.

Trong 10 cú sút đó, chỉ 1 lần bóng đi trúng đích. Và một điều đáng chú ý ở đây, có tới 6 cú sút của Ronaldo bị các cầu thủ Iceland chặn lại. Nghĩa là, khi nhận thấy dấu hiệu Ronaldo chuẩn bị sút, vài cầu thủ Iceland đã bắt bài thành công. 

Người ta vẫn hay ví Ronaldo với hình ảnh của một Siêu nhân, nhưng trong trận đấu này, Siêu nhân Ronaldo đã bị những anh chàng xứ lạnh làm cho "đông đá" toàn tập.

Hay Siêu nhân đã mỏi mệt?

Có một chi tiết không nhiều người chú ý, trận đấu với Iceland đưa Ronaldo cân bằng kỷ lục về số lần khoác áo đội tuyển với huyền thoại Luis Figo với 127 lần ra sân. Đồng thời Ronaldo cũng đã có 15 trận đá chính tại các VCK EURO, bằng với Nuno Gomes.

Đã tròn 10 năm kể từ World Cup 2006, giải đấu lớn cuối cùng trong sự nghiệp của Figo. World Cup 2006 cũng đánh dấu thời kỳ chuyển giao quyền lực từ Figo sang Ronaldo. Và bóng đá Bồ Đào Nha đồng thời khép lại một thế hệ vàng với Figo, Rui Costa, Conceicao để trở thành đội bóng của Ronaldo... và những người khác.

Suốt 10 năm đó, Ronaldo ghi hơn 450 bàn trong cả màu áo CLB và ĐTQG, một con số khủng khiếp phản ánh tài năng xuất chúng của anh. Cầu thủ này cũng đi vào lịch sử khi trở thành chân sút xuất sắc nhất cho ĐTQG với 58 bàn.

Nhưng trái với sự bùng nổ không ngừng nghỉ hết mùa giải này tới mùa giải khác tại Man Utd rồi Real Madrid, thì đã 10 năm rồi, Ronaldo chưa một lần ghi bàn tại trận đấu mở màn của bất kỳ giải đấu lớn nào, dù là EURO hay World Cup.

Trước khi bước vào giải đấu, Ronaldo đã được đặc cách cho tập trung muộn để xả hơi sau khi đá chung kết Champions League. Nhưng phải chăng một mùa giải kéo dài đã lấy đi của Ronaldo quá nhiều sức lực, và khiến đôi chân anh mỏi mệt dù luôn được biết đến là người có nền tảng thể lực phi thường.

Tại ba giải đấu lớn gần nhất tham dự, Tuyển Bồ Đào Nha cũng đều không thắng trong trận ra quân. World Cup 2014, họ về nước ngay sau vòng bảng.

Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội