Bồ Đào Nha 1-0 Pháp: Khi người Bồ chơi theo cách của mình

thứ hai 11-7-2016 5:09:34 +07:00 0 bình luận
Không có Cristiano Ronaldo trong phần lớn thời gian của trận chung kết, Bồ Đào Nha cầm hòa Pháp trong giờ đấu chính thức đã là may? Không đơn giản như vậy!

Không có Cristiano Ronaldo trong phần lớn thời gian của trận chung kết, Bồ Đào Nha cầm hòa Pháp trong giờ đấu chính thức đã là may? Không đơn giản như vậy!

Trận chung kết EURO 2016 với Pháp chỉ tương tự 13 trận trước đó của Bồ Đào Nha thời Fernando Santos: Chưa thua trận nào. Và ở 8/9 chiến thắng trong giai đoạn ấy của Cristiano Ronaldo và những người bạn, kết quả chỉ hơn kém 1 bàn.

Điều đó có nghĩa là ngay cả khi mất Cristiano Ronaldo, Bồ Đào Nha đều biết phải làm thế nào để vượt khó. Họ biết mình biết ta, tự hiểu mình chưa phải là một cường quốc bóng đá châu Âu.

Thông số trận chung kết EURO 2016

Và càng trớ trêu là ngay các đối thủ cũng xác nhận điều đó, như nhận xét của Vedran Corluka (Croatia): “Chúng ta đều biết Bồ Đào Nha yếu hơn cả Czech lẫn Thổ Nhĩ Kỳ”. Do đó, không thể đòi hỏi quá nhiều ở Bồ Đào Nha khi lên ngôi vô địch EURO 2016 dù chỉ thắng 1 trận trong 90 phút chính thức trên con đường tới Paris (thắng xứ Wales).

Cách mà Bồ Đào Nha chọn để tiến xa rất dễ hiểu, như lời HLV Fernando Santos: “Chúng tôi luôn chuẩn bị trước một kế hoạch chơi phòng ngự và một kế hoạch chơi tấn công. Chúng tôi biết mình chẳng phải đội mạnh nhất thế giới, nhưng biết làm thế nào để đối phương khó thắng được mình. Chúng tôi chỉ làm điều cần phải làm”.

Vì thế, ngay cả khi có đầy đủ cả Cristiano Ronaldo, Nani lẫn Renato Sanches, Bồ Đào Nha đều không chủ trương đá đẹp thì khi CR7 rời sân, họ càng có lý do tránh mạo hiểm.

Cú sút xa lịch sử của Eder.

Vì vậy kể cả khi mất CR7, Bồ Đào Nha không dễ bị đánh bại. Tất cả đều nằm trong kế hoạch của HLV Santos.

Vị HLV có bề ngoài khắc khổ chia sẻ trước trận chung kết: “Mọi người cứ việc chỉ trích, chúng tôi chẳng quan tâm. Nếu phải chọn giữa đá đẹp với ở nhà, hoặc đá xấu mà lên đỉnh, tôi chọn đá xấu”.

Điều đó giải thích tại sao Croatia không có cú sút chính xác nào suốt 120 phút thi đấu, còn Wales chỉ sút được 3 lần, nhưng chẳng cách nào làm khó thủ môn Rui Patricio.

Thậm chí khi Bồ Đào Nha mất Cristiano Ronaldo ở chung kết, Pháp thực hiện được tới 18 cú sút, nhưng có tới 9 ở ngoài vùng cấm và chỉ có 2 cơ hội thật sự ngon ăn.

Ngược lại, trước đối thủ là chủ nhà VCK EURO 2016 và lại sớm mất CR7, Bồ Đào Nha chỉ còn cầm bóng có 43,6%, kém hẳn các trận trước đạt tỷ lệ trên 50%, đồng thời chỉ sút có 10 lần so với bình quân 18,67 lần/trận, nhưng số pha kết thúc trong vùng 16m50 cũng chiếm 50% như Pháp.

Quan trọng hơn nữa, họ có bàn quyết định từ cú sút xa đi vào lịch sử của Eder. Nhưng ngay cả khi không có bàn thắng ấy, diễn biến trận đấu rõ ràng vẫn diễn ra theo cách có lợi nhất cho Bồ Đào Nha: Đẩy hai đội tiến dần tới loạt “đấu súng”, điều mà chủ nhà Pháp chắc chắn không muốn thấy. 

Ghi bàn

* Bồ Đào Nha: Eder (109’).

Đội hình thi đấu

* Bồ Đào Nha (4-4-2): Rui Patricio - Cedric, Fonte, Pepe, Guerreiro – Sanches (Eder

 110’), W.Carvalho, Adrien Silva (Moutinho 66’), Joao Mario – Ronaldo (Quaresma 25’), Nani.

* Pháp (4-2-3-1): Lloris - Sagna, Koscielny, Umtiti, Evra - Matuidi, Pogba - Sissoko, Griezmann, Payet (Coman 58’) – Giroud (Gignac 78’).

Video Diễn biến chính của trận đấu

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội