BFX Kellin đặt mục tiêu vào chung kết First Stand 2026
Trong bối cảnh các giải đấu quốc tế của Liên Minh Huyền Thoại thường xoay quanh những “ông lớn” quen mặt, hành trình của BNK FearX năm nay lại đi theo một kịch bản hoàn toàn khác. Tại LCK Cup, họ lần lượt đánh bại T1 và quét sạch Dplus KIA 3-0 ở nhánh thua để giành vé vào chung kết, qua đó trở thành hạt giống số 2 của Hàn Quốc tại First Stand.
Đây cũng là lần đầu tiên tổ chức này trở lại đấu trường quốc tế kể từ năm 2019, đồng thời vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Hanwha Life Esports trên hành trình đến São Paulo.
Cột mốc lịch sử và vai trò “đầu tàu” của Kellin
Đáng chú ý, trong đội hình BNK FearX, chỉ duy nhất Kellin là người từng có kinh nghiệm thi đấu quốc tế – khi anh còn khoác áo Dplus KIA tại các kỳ CKTG trước đây.
Bốn cái tên còn lại gồm Clear, Raptor, Vicla và Diable đều sẽ có lần đầu “ra biển lớn” tại Brazil. Trở lại sân khấu quốc tế sau nhiều mùa giải vắng bóng, Kellin giờ đây không chỉ là tuyển thủ mà còn là thủ lĩnh tinh thần của cả đội.
“Đã rất lâu rồi nên tôi thực sự rất vui và hào hứng. Đây cũng là lần đầu tôi dự giải quốc tế cùng BNK FearX, và điều đó khiến tôi càng hạnh phúc hơn,” Kellin chia sẻ.
Anh cho biết khoảnh khắc đội giành vé dự First Stand đã tạo nên sự bùng nổ cảm xúc trong toàn bộ tổ chức:
“Tất cả mọi người đều rất vui – từ tuyển thủ, ban huấn luyện cho đến tổ chức. Không khí thay đổi ngay lập tức.”
Từ “kẻ ngoài dự đoán” đến tham vọng lớn
BNK FearX có thể được xem là “hiện tượng” của LCK mùa này, khi ít ai nghĩ họ sẽ đại diện Hàn Quốc từ sớm như vậy. Tuy nhiên, Kellin khẳng định đội không đến Brazil chỉ để học hỏi.
“Mục tiêu của tôi là tiến vào chung kết. Trước đây tôi chưa có thành tích tốt ở các giải quốc tế, nên lần này tôi muốn thể hiện một màn trình diễn tốt hơn.”
Thể thức vòng bảng của First Stand – nhánh thắng thua với loạt Bo5 – được đánh giá là khắc nghiệt, nhưng theo Kellin, đây lại là lợi thế cho BNK FearX.
Khi được hỏi về đối thủ mong muốn chạm trán, Kellin không ngần ngại nhắc đến JD Gaming – phần lớn vì mối liên hệ cá nhân với xạ thủ Chen 'GALA' Wei.
“Tôi muốn gặp JDG. Tôi đã biết GALA từ lâu nhưng chưa từng đối đầu chính thức. Tôi rất mong chờ điều đó.”
Tuy nhiên, có một cái tên mà anh muốn tránh nếu có thể: Gen.G.
“Đội mà tôi không muốn gặp… có lẽ là Gen.G. Tôi chưa từng thắng họ, nên nếu có thể thì tôi muốn tránh.”
Trong nhiều năm qua, Gen.G gần như thống trị LCK, khiến ngay cả những đội giàu thành tích như T1 cũng gặp khó khăn. Với BNK FearX, đây vẫn là “ngọn núi” lớn nhất cần vượt qua nếu muốn chạm tay đến danh hiệu.
Trải nghiệm Brazil và mong muốn giản dị
Bên ngoài máy chủ, First Stand cũng là trải nghiệm hoàn toàn mới với phần lớn thành viên BNK FearX. Giải đấu diễn ra tại São Paulo – nơi nhiều tuyển thủ lần đầu đặt chân tới Brazil.
Dù lịch thi đấu dày đặc khiến đội chưa có nhiều thời gian tham quan, Kellin vẫn có một mong muốn rất cụ thể:
Anh hy vọng có thể ghé thăm bờ biển Brazil trước khi rời đi, sau khi ấn tượng với không khí và cảnh quan nơi đây.
Lời nhắn gửi người hâm mộ
Trước khi bước vào giải đấu, Kellin dành lời cảm ơn tới những người đã đồng hành cùng BNK FearX trong hành trình đầy bất ngờ tại LCK:
“Chúng tôi đã đến được First Stand! Cảm ơn mọi người đã luôn tin tưởng và ủng hộ. Chúng tôi sẽ cố gắng mang đến màn trình diễn tốt nhất.”
