Đằng sau thất bại của người Hàn tại CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2018: Sự sụp đổ cần thiết?

thứ năm 25-10-2018 16:24:11 +07:00 0 bình luận
Vậy là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự CKTG, người Hàn vắng bóng ngay từ vòng bán kết giải đấu. Liệu điều này sẽ đánh dấu sự sụp đổ của LCK hay là một lời cảnh tỉnh cần thiết cho tham vọng bá chủ của họ?

Vậy là lần đầu tiên trong lịch sử tham dự CKTG, người Hàn vắng bóng ngay từ vòng bán kết giải đấu. Liệu điều này sẽ đánh dấu sự sụp đổ của LCK hay là một lời cảnh tỉnh cần thiết cho tham vọng bá chủ của họ?

Đằng sau thất bại của người Hàn tại CKTG Liên Minh Huyền Thoại 2018: Sự sụp đổ cần thiết?

Từ sụp đổ …
Hàn Quốc từ lâu được xem là cái nôi của làng Liên Minh Huyền Thoại thế giới và thời điểm thống trị của người Hàn được xác lập bởi hai cái tên: SK1 Telecom và Samsung White (Samsung Galaxy – Gen.G).

Mới mùa giải năm ngoái, Samsung Galaxy (Gen.G) còn xuất sắc chấm dứt kỉ nguyên SKT để lên ngôi vô địch CKTG ... Ảnh: Riftherald

Đến với CKTG năm nay, tuy không mang đến cái tên huyền thoại SKT nhưng người Hàn vẫn rất tự tin vào thế thống trị của mình với một kt Rolster đồng đều về mọi tuyến, một Afreeca Feecs chắc chắn và một Gen.G luôn thể hiện được bản lĩnh của nhà vô địch. 

undefined
undefined
undefined

Sự thất bại toàn diện từ những hạt giống mạnh nhất từ Hàn Quốc

Nhưng sau tất cả, khán giả thấy được điều gì? Gen.G bạc nhược đến khó tin, được đánh giá là nhà đương kim vô địch tệ nhất lịch sử, KT thất bại sau 5 ván đấu trước IG còn Afreeca sụp đổ nhanh chóng trước Cloud 9.

... nhưng năm nay, Crown cùng đồng đội đành bất lực khi không thể ngăn việc Gen.G trở thành nhà cựu vô địch. Ảnh: VETV

Chưa bao giờ các đội đến từ LCK lại trở nên yếu đuối đến thế, và người ta đang bắt đầu đặt ra câu hỏi: "Liệu thời suy tàn của người Hàn đã đến?".

… đến thức tỉnh

Các đội Hàn Quốc đáng trách là thế, nhưng chúng ta cũng không thể nào phủ nhận khoảng cách giữa các đội đang ngày càng gần hơn, cũng như là sự trỗi dậy của các khu vực khác, đặc biệt là Bắc Mỹ và Châu Âu. 

Chẳng phải chính bài hát chủ đề của CKTG năm nay là RISE (có nghĩa là "trỗi dậy") hay sao? Chẳng ai có thể quên được màn thể hiện xuất sắc của Team Vitality trước hai đội hạt giống của mùa giải năm nay là RNG và Gen.G, hay gần đây nhất chính là G2 và Cloud 9. 

Điều này thực sự đã mang lại những cảm giác vô cùng phấn khích cho người hâm mộ, đặc biệt là trước sự thống trị tuyệt đối của LCK suốt nhiều năm qua.

Dù không vượt qua vòng bảng nhưng những gì mà Jiizuke và các đồng đội đã thể hiện ở kì CKTG năm nay là rất đáng khen ngợi. Ảnh: VETV

Nhưng như vậy không có nghĩa là người Hàn mất hết hy vọng, hoàn toàn có thể xem đây chỉ là một mùa giải thất vọng, một sự sụp đổ cần thiết. Họ cần những thất bại như thế này để thức tỉnh, để nhận ra mình không còn là "ông kẹ" trong làng LMHT nữa, không thể cứ mãi dựa vào hào quang quá khứ mà SKT hay Samsung để lại, cũng không thể cứ trung thành mãi với lối chơi kiểm soát, "farm to win" đã làm nên tên tuổi. 

7a1234103a0d5ae4b52e4b3fc89d4ca22d24d9c4_cloud9-worlds-e1540178749312
rekkles-tirador-de-fnatic

Sự trỗi dậy của các khu vực Bắc Mỹ và Châu Âu

Họ cần thay đổi, hoặc chí ít là cải tiến lối chơi của mình để trở nên phù hợp với meta hiện tại hơn, cũng như để thích ứng với những chiến thuật dị mà các đội châu Âu, Bắc Mỹ đã thể hiện hết sức tuyệt vời. Và hơn nữa, họ không hề đánh mất những giá trị của người Hàn, vì ở đâu đó họ vẫn còn những đứa con xa xứ như iG.Rookie hay iG.The Shy vẫn đang trụ lại ở CKTG.

Liệu các đội LCK có thể giành lại hào quang mà những SKT hay Samsung Galaxy đã có được năm xưa

Câu hỏi người Hàn liệu có sụp đổ hay không sẽ được thời gian trả lời, nhưng cá nhân tôi vẫn tin sẽ sớm có một sự "comeback" của LCK, mà gần nhất chính là tại MSI 2019.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội