Warzone comeback VCS sau khi đứng ra bênh vực Optimus tố cáo Zeros

chủ nhật 17-2-2019 3:01:00 +07:00 0 bình luận
Cựu top 1 Mid VCS: Warzone quay lại đấu trường chuyên nghiệp.

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, Drama đầu tiên của LMHT Việt Nam 2019 đã nổ ra với vụ tố cáo của Optimus dành cho anh em nhà Zeros. Bản thân Warzone - Cựu top 1 Mid VCS cũng đã có những phân tích khá chi tiết về vấn đề này và thậm chí còn đăng tải trên kênh Youtube của mình.

Vụ tố cáo này được cho là nhằm chiếu vào trận đấu đầy ân oán giữa PVB và SGD để tranh ngôi vị đầu của BXH VCS Mùa Xuân 2019. Nhưng cuối cùng trận đấu đã kết thúc êm đẹp với chiến thắng 2-0 dành cho PVB. Tuy nhiên đến giờ thì Warzone lại giành lấy sự chú ý từ fan hâm mộ khi bất ngờ post trên trang cá nhân và livestream của mình tuyên bố sẽ quay lại đấu trường chuyên nghiệp VCS sau một đêm suy nghĩ đầy trăn trở.

Trong những ngày diễn ra drama giữa PVB và SGD, Warzone đã lên sóng livestream nhiều lần để chia sẻ quan điểm về vụ việc này. Warzone cũng nói mình sẽ quay lại VCS nhưng cộng đồng vẫn chỉ có suy nghĩ đây là lời nói đùa vì lý do nghe khá hài hước.

Tuy nhiên đến tối 16/2, Warzone đã công bố chính thức quay lại và nêu cả những lý do rất thuyết phục. ​

 "8 ĐIỀU WARZONE MUỐN COME BACK VCS" được chia sẻ trên sóng stream có thể đúc kết lại như sau:​

1. Tình anh em: Warzone mặc áo Saigon Jokers trên livestream để nhắc về kỷ niệm với team cũ mà anh yêu mến nhất, cùng suy nghĩ “team là anh em”.

2. Chơi game không phải là lấy lương, là kiếm tiền. Chọn con đường thi đấu chuyên nghiệp, thì phải dám xông lên, dám làm số 1. Quá khứ Việt Nam vẫn bị ám ảnh tâm lý thua kém, nên không bật lên được. Vì vậy Warzone muốn truyền lại kinh nghiệm của bản thân cho lớp đàn em, để các em tự tin vào bản thân, dám điên cuồng mà bứt ra khỏi vùng an toàn của mình.

3. Thà ta phụ cả thiên hạ chứ không để thiên hạ phụ ta: Sau vụ Optimus mọi người đều chửi Optimus, nhưng có ai thấy Optimus sẵn sàng đứng lên chịu ăn chửi chỉ để nói thay tiếng nói của đàn em hay không?

4. Trước đây ở team cũ, dù vô địch nhưng ai ai cũng giữ cái tôi cá nhân. Người nào biết người nấy, tuy trình độ có, nhưng không có đoàn kết thì không đi được xa.

5. Warzone đã là cái bóng của Lovida suốt 2 năm trời. Dù có vô địch nhưng không được ai công nhận.

6. Warzone đã từng trải qua cảm giác bị "phũ" khi team lại tuyển người về đúng vị trí mình đang cầm. Cảm thấy mọi người đều cho rằng mình đã già, không đấu chuyên nghiệp được nữa. Lúc ấy, ra đi thì tự dưng mình thiệt thòi, ở lại thì người mới không được đánh, vẫn mãi ngồi dự bị, giải vẫn toàn những gương mặt cũ kĩ ấy.

7. Tâm lý của người ngồi dự bị rất nặng nề. Chỉ cần thua 1 trận thôi là mọi tội lỗi đều đổ lên đầu, nhưng rõ ràng dự bị thì sao bằng được chính thức vì đâu có được training chính. Những ai đã từng đánh giải, làm dự bị thì đều hiểu điều này. Nếu cứ vậy biết bao giờ dự bị mới khá lên được? mới có cơ hội để rèn luyện mà lên chính?

8. Đến giờ phút này, còn 2 điều hối tiếc chưa làm đc là học đại học và đến chung kết thế giới. Học thì đã cố thử, nhưng không vào, còn Chung kết TG vẫn muốn cháy. ​

Xem ra quyết định comeback VCS của Warzone là thật sự. Liệu Warzone sẽ gia nhập team sẵn ở VCS hay lập team mới của riêng mình? Những thông tin mới nhất sẽ được Webthethao tiếp tục cập nhật sớm nhất đến độc giả trong những bài viết tiếp theo.

Lê Thị Mỵ
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội