Carlos Prates tung chiêu lạ để xin kèo tranh đai Islam Makhachev
Islam Makhachev đang trở thành mục tiêu của cả một thế hệ mới sau khi thâu tóm đai Welterweight tại UFC 322 với chiến thắng hoàn toàn áp đảo trước Jack Della Maddalena. Một loạt tay đấm trẻ như Carlos Prates và Michael Morales đều ghi dấu ấn bằng những pha knockout ấn tượng trong cùng đêm sự kiện, mở ra cuộc đua đầy hấp dẫn phía trước.
Bên cạnh đó, Kamaru Usman đã trở lại bằng chiến thắng, Shavkat Rakhmonov đang chờ suất tranh đai từ rất lâu, cặp Ian Garry – Belal Muhammad có ý nghĩa quan trọng, trong khi Ilia Topuria vẫn chưa dứt điểm mối thù với Makhachev.
Trong số đó, Carlos Prates rõ ràng là cái tên “xa tầm” nhất. Dù sở hữu hai chiến thắng knockout đẹp mắt, anh vẫn đang bị cản trở bởi trận thua trước Ian Garry hồi đầu năm. Nhưng điều đó không ngăn anh tìm cách chen chân vào bức tranh tranh đai.
Trong cuộc trò chuyện mới đây, Prates bất ngờ đưa ra lời “chào hàng” kỳ lạ nhằm thuyết phục Makhachev chọn mình làm đối thủ tiếp theo:
“Tôi là đối thủ dễ nhất cho Islam. Kamaru Usman thì quá dữ dằn, khả năng vật của anh ấy đã ở đẳng cấp. Tôi thì khác, tôi là người bị quật ngã nhiều nhất. Hãy đến gặp tôi, trận này sẽ rất dễ dàng cho anh.”
Dù tự nhận mình dễ bị quật ngã, con số thống kê lại nói điều ngược lại. Trong giai đoạn đầu sự nghiệp tại UFC, Prates sở hữu tỷ lệ chống vật lên đến 80%, đồng thời thường đứng dậy khá nhanh mỗi khi bị kéo xuống sàn. Anh chắc chắn không phải một đô vật như Usman, nhưng cũng không hề là tay kickboxer “dễ xơi” như lời anh nói.
Thực tế, đây dường như là một chiêu thu hút sự chú ý của nhà vô địch – và của cả UFC – hơn là đánh giá thật lòng về kỹ năng của bản thân.
