Conor McGregor sử dụng liệu pháp đặc biệt để tái xuất tại UFC
Conor McGregor cho biết anh đã “chữa lành hoàn toàn” sau khi trải qua liệu pháp Ibogaine tại Mexico — một loại chất gây ảo giác đang được quảng bá trong y học thay thế như biện pháp điều trị sang chấn và nghiện chất. Tay đấm người Ireland từng thừa nhận trước tòa rằng mình từng sử dụng cocaine trong quá khứ, thông tin xuất hiện trong vụ kiện dân sự do Nikita Hand đệ trình.
Hiện tại, McGregor đã trở lại tập luyện đầy đủ, hướng đến lần tái xuất đầu tiên kể từ thất bại trước Dustin Poirier tại UFC 264 vào tháng 7/2021. Mục tiêu mà anh đặt ra là góp mặt trong sự kiện UFC White House dự kiến diễn ra vào tháng 6/2026.
McGregor kể lại trải nghiệm Ibogaine tại Mexico
McGregor mô tả chi tiết về hành trình sử dụng Ibogaine tại Tijuana, Mexico, với những trải nghiệm mang tính ảo giác mạnh và tác động sâu vào tâm lý.
“Tôi đến Tijuana, Mexico và điều trị Ibogaine tại AMBIO. Hãy xem bộ phim tài liệu ‘In Waves and War’ mới phát hành trên Netflix — đó chính là nơi tôi đã đến. Trải nghiệm này thật kinh khủng, mãnh liệt và mở mang đầu óc. Tôi thấy được cái chết của chính mình. Nó gần đến mức nào và nó sẽ ảnh hưởng ra sao đến các con tôi. Tôi nhìn xuống cơ thể mình khi nó xảy ra, rồi nhìn từ trong quan tài.”
“Sau đó Chúa đến với tôi trong hình hài của Chúa Ba Ngôi. Ngài hùng mạnh! Chúa Jesus, con của Người. Đức Mẹ Maria. Các Tổng Lãnh Thiên Thần. Tất cả đều hiện diện. Tôi được soi đường. Chúa Jesus bước xuống từ những bậc thềm cẩm thạch trắng của thiên đường và đội vương miện cho tôi. Tôi được cứu! Não bộ, trái tim, linh hồn của tôi — tất cả được chữa lành.”
“Tôi ở trong tình trạng đó suốt 36 giờ trước khi thiếp đi. Khi tỉnh dậy, tôi lại là chính mình. Trải nghiệm khai sáng và nhiệm màu nhất cuộc đời tôi. Liệu pháp này khó khăn, nhưng nó đã cứu mạng tôi và cứu luôn gia đình tôi.”
“Cảm ơn tất cả sự động viên, khích lệ, những lời cầu nguyện! Chúng đã hiệu nghiệm! Tôi như được trở lại thời thơ ấu, nhưng lần này là với hiểu biết của một người trưởng thành. Gửi tới gia đình, bạn bè, người hâm mộ, đội ngũ của tôi — chúng ta đã làm được! Thế giới sắp chứng kiến một điều đặc biệt.”
McGregor tiếp tục theo đuổi vụ kiện Sky News
Bên cạnh chuẩn bị trở lại võ đài, McGregor cũng vừa được tòa án Ireland cho phép tiến hành vụ kiện phỉ báng nhắm vào Sky News. Vụ việc liên quan đến một phát ngôn công khai của một phóng viên vào ngày 22/11/2024 — thời điểm bồi thẩm đoàn đưa ra phán quyết trong vụ kiện dân sự do Nikita Hand đệ trình, cáo buộc McGregor tấn công tình dục tại một khách sạn năm 2018. McGregor bị tuyên có trách nhiệm và phải bồi thường khoảng 271.742 USD.
Đội ngũ pháp lý của McGregor cho biết phóng viên Sky News đã hét lên trước đám đông: “Thưa ông McGregor, ông là kẻ hiếp dâm, ông có phản hồi hay xin lỗi gì với người phụ nữ trong vụ việc này không?”
Phía McGregor cho rằng phát ngôn này là hành vi phỉ báng và đã yêu cầu tòa xử lý.
