Dana White cập nhật trận siêu đấu giữa Islam Makhachev và Ilia Topuria
Khi được hỏi về khả năng tổ chức trận Islam Makhachev vs Ilia Topuria, Chủ tịch Dana White đã mang đến tín hiệu tích cực. Trong buổi trò chuyện 15 phút gần đây, người đứng đầu UFC khẳng định ông sẵn sàng mở đường cho màn đối đầu giữa hai nhà vô địch đang ở đỉnh cao phong độ.
“Vâng, trận đó hoàn toàn có thể xảy ra,” White trả lời khi được hỏi về siêu đấu này. “Tôi nghĩ ai cũng muốn chứng kiến cuộc chiến đó — bao gồm cả Topuria và Islam.”
Câu nói ngắn gọn nhưng đủ để thổi bùng lên sự phấn khích trong cộng đồng MMA. Đây không chỉ là cuộc chiến giữa hai nhà vô địch — mà là trận chiến giữa hai kỷ nguyên, giữa “học trò của Khabib” và “nhà vô địch bất bại người Tây Ban Nha gốc Georgia”.
Cả Islam Makhachev và Ilia Topuria đều đang ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng hành trình của họ lại rẽ theo hai hướng khác nhau trong năm 2025.
Sau khi thống trị hạng nhẹ (Lightweight), Makhachev quyết định từ bỏ đai vô địch 155 lbs để lên hạng Welterweight (170 lbs), đối đầu cùng Jack Della Maddalena tại UFC 322 vào ngày 15 tháng 11 tới.
Trong khi đó, ở chiều ngược lại, Topuria — cựu vương hạng Featherweight — lại chuyển lên Lightweight và hạ gục Charles Oliveira tại UFC 317 để giành chiếc đai bỏ trống mà Makhachev để lại.
Hiện tại, Topuria đang ở cương vị nhà vô địch mới của hạng nhẹ, trong khi Makhachev đang hướng tới tham vọng trở thành “champ-champ” – người sở hữu hai đai vô địch ở hai hạng cân khác nhau.
Nếu cả hai tiếp tục chiến thắng, trận siêu đấu Makhachev vs Topuria hoàn toàn có thể trở thành hiện thực vào năm 2026, trong bối cảnh UFC đang muốn tái hiện những cuộc đối đầu mang tính “lịch sử” như McGregor vs Khabib hay Jones vs Cormier.
Theo Dana White, trước khi nghĩ đến việc tổ chức siêu đấu, cả hai võ sĩ đều phải hoàn thành “nhiệm vụ riêng” của mình.
Makhachev trước hết phải đánh bại Jack Della Maddalena để trở thành nhà vô địch Welterweight, trong khi Topuria nhiều khả năng sẽ phải bảo vệ đai Lightweight ít nhất một lần trước khi có thể tiến lên hạng cân cao hơn.
Dù vậy, việc Dana White mở lời công khai về khả năng tổ chức trận này là dấu hiệu rõ ràng cho thấy UFC đã để mắt tới kịch bản “hai nhà vô địch đối đầu”, một công thức luôn đem lại sức hút khổng lồ cả về thương mại lẫn danh tiếng.
Trong khi người hâm mộ vẫn còn đang chờ tin chính thức, Khabib Nurmagomedov – người thầy và cũng là bạn thân của Makhachev – đã có nhận định rất đáng chú ý.
Trong chương trình Weighing In, huyền thoại bất bại 29-0 khẳng định:
“Hiện tại, tôi nghĩ Topuria và Islam là trận đấu lớn nhất. Không phải Jon Jones và Pereira,” Khabib nói.
“Jones vs Pereira vẫn là một trận lớn, nhưng không ở cùng đẳng cấp. Tôi không nghĩ nó cùng tầm với Makhachev vs Topuria.”
Phát biểu này càng củng cố thêm cảm giác rằng trận siêu đấu giữa hai nhà vô địch trẻ đang thực sự được xem là ‘bom tấn thế hệ mới’ của UFC – một trận chiến mang ý nghĩa kế thừa giữa hai phong cách, hai nền văn hóa võ thuật, và hai cá tính đối lập hoàn toàn.
Nếu mọi thứ diễn ra đúng kế hoạch, Islam Makhachev vs Ilia Topuria có thể trở thành trận siêu đấu lớn nhất năm 2026, nơi hai nhà vô địch trẻ sẽ bước vào lồng bát giác không chỉ để tranh đai, mà để tranh ngôi vị “gương mặt mới của UFC toàn cầu.”
