Đánh bại Chisora, Deontay Wilder vỡ mộng thi đấu tháng 6 vì chấn thương tay
Tay đấm khét tiếng Deontay Wilder xác nhận anh sẽ "không thể trở lại vào tháng 6" hay bất kỳ thời điểm nào gần đó, sau khi dính chấn thương tay nghiêm trọng trong trận thắng Derek Chisora hôm Chủ Nhật vừa qua.
Wilder đang toan tính thực hiện một nỗ lực cuối cùng để giành lại chiếc đai vàng quyền Anh hạng nặng (heavyweight - hạng cân không giới hạn trọng lượng tối đa, nơi quy tụ những võ sĩ to lớn và nhận thù lao cao nhất).
Anh vừa có một trong những trận thắng lớn nhất tại nhà thi đấu The O2 ở London khi tàn phá Chisora. Cựu vô địch chia sẻ rằng đòn đánh của anh nặng đến mức anh phải chủ động nương tay để bảo vệ tính mạng cho đối thủ.
Tuy nhiên, một giám định viên lại chấm điểm cho Chisora, cộng thêm một số quyết định khó hiểu từ trọng tài khiến Wilder đặt câu hỏi tại sao trận đấu không được dừng lại sớm hơn.
Bỏ qua những lùm xùm đó, mục tiêu trước mắt của "Máy dội bom" là những bản hợp đồng chia chác doanh thu khổng lồ khi đối đầu với Anthony Joshua hoặc Oleksandr Usyk.
Tuy nhiên tham vọng kiếm tiền này sẽ phải tạm gác lại. Tại một thời điểm nào đó đầu trận, Wilder đã gặp chấn thương mà anh lo sợ là gãy xương bàn tay.
Wilder nổi tiếng với sức mạnh hủy diệt từ cú đấm tay phải, nhưng anh dường như không thể hạ đo ván Chisora ngay cả với những cú đấm trúng đích rõ nét nhất. Quản lý của anh, Shelly Finkel, xác nhận võ sĩ này sẽ phải nghỉ ngơi cho đến khi đánh giá được mức độ nghiêm trọng.
"Đầu tiên hãy xem xét tình trạng bàn tay, điều đó sẽ quyết định thời gian trở lại," Finkel nói. "Cậu ấy sẽ không thượng đài vào tháng 6, chắc chắn là vậy."
Đáng chú ý, các ống kính đã ghi lại khoảnh khắc Wilder bước vào hậu trường và nói chuyện với siêu sao người Anh Anthony Joshua. Hai gã khổng lồ này từng nằm trên quỹ đạo va chạm mang lại doanh thu hàng trăm triệu đô la ở thời kỳ đỉnh cao, nhưng mọi thứ đều đổ bể vì những bất đồng tài chính.
"Tôi đã đập tay với cậu ấy và nói 'Giờ thì, hãy làm thôi'. Đơn giản vậy đấy," Wilder giải thích. "Tôi sẵn sàng đấu với bất kỳ ai, miễn là những gã này còn ở hạng nặng... Hạng nặng sẽ chẳng là cái thá gì nếu không có Deontay Wilder."
