Dominick Cruz tin Jon Jones sẽ khuất phục Tom Aspinall chỉ vì một kỹ năng
Dominick Cruz tỏ ra vô cùng tự tin khi nói về kịch bản đối đầu giữa Jon Jones và Tom Aspinall, dù khả năng trận đấu này diễn ra trên thực tế đang ngày càng xa vời. Với việc Jon Jones có thể trở lại sau quãng thời gian giải nghệ ngắn hạn vào năm 2026, còn Aspinall hiện đang nắm giữ đai vô địch hạng nặng UFC, cuộc so tài trong mơ này vẫn liên tục được giới chuyên môn và người hâm mộ nhắc tới.
Trong giai đoạn Jon Jones giữ đai hạng nặng, một trận thống nhất đai với Aspinall, khi đó là vô địch tạm thời, đã không bao giờ được xúc tiến. Jones nhiều lần công khai cho biết anh không hứng thú với việc đối đầu Aspinall, trước khi tuyên bố giải nghệ. Aspinall sau đó bước lên vị trí số một và bảo vệ đai trước Ciryl Gane tại UFC 321, nhưng trận đấu kết thúc trong tranh cãi khi anh không thể tiếp tục thi đấu sau một tình huống chọc mắt ở cuối hiệp một.
Dù thời lượng trận đấu ngắn ngủi, Dominick Cruz cho rằng ông đã nhìn thấy đủ để đặt dấu hỏi lớn về khả năng vật của Aspinall nếu phải đối mặt với Jon Jones. “Thật lòng mà nói, khi tôi xem lại băng trận Gane đấu với Jon Jones, tôi nghĩ Tom Aspinall sẽ chỉ cần tung vài đòn rồi lao vào double-leg và quật ngã Gane,” Cruz chia sẻ.
“Nhưng ở đây, bạn thấy rõ khả năng chống vật của Gane đã cải thiện. Điều đó cũng cho thấy Aspinall có thể không phải là một đô vật đẳng cấp cao như chúng ta vẫn nghĩ. Anh ta đơn giản là đã đối đầu với những người không thực sự biết vật.”
Theo Cruz, Jon Jones sẽ hoàn toàn đồng tình với nhận định này. “Jon Jones là một trong những đô vật hàng đầu thế giới trong MMA. Sau khi xem trận Aspinall gặp Gane, tôi tin chắc Jon Jones sẽ out-wrestle Aspinall, không còn nghi ngờ gì trong đầu tôi. Anh ấy là một đô vật junior college cực kỳ khó chịu, cộng thêm striking, sải tay dài và khả năng kiểm soát cự ly. Jon Jones còn sở hữu nền tảng Greco-Roman rất nguy hiểm. Cách anh ấy dùng tầm đánh, sải tay để vào underhook và ngăn Aspinall triển khai combo sẽ là một vấn đề cực lớn.”
Jon Jones từ lâu đã được xem là một trong những võ sĩ vĩ đại nhất lịch sử MMA, và kỹ năng vật đỉnh cao chính là nền tảng cho phần lớn thành công của anh. Rất nhiều chiến thắng tiêu biểu của Jones đến từ việc quật ngã đối thủ, kiểm soát dưới sàn bằng ground-and-pound hoặc khóa siết kết thúc trận đấu, điển hình là màn hủy diệt Ciryl Gane tại UFC 285 để giành đai hạng nặng bỏ trống.
Cruz cũng bày tỏ sự tiếc nuối cho Ciryl Gane, người đã gặp vận rủi trong trận đấu với Aspinall. “Tôi cũng thấy tội cho Gane, vì anh ấy trông rất sẵn sàng và thể hiện khá tốt. Nếu anh ấy thắng trận đó, có lẽ anh ấy đã có thêm một cơ hội nữa gặp Jon Jones,” Cruz nói. “Tôi không đổ lỗi cho găng tay hay bất cứ thứ gì. Đó đơn giản là rủi ro của MMA. Chọc mắt xảy ra, đánh trúng hạ bộ cũng xảy ra. Không có đúng hay sai ở đây.”
Một điều mà Cruz kiên quyết bác bỏ là ý kiến cho rằng Aspinall có thể tiếp tục thi đấu nhưng đã bỏ cuộc. “Điều đó thật đáng thất vọng khi nghe,” Cruz nhấn mạnh. “Tom Aspinall, chúc anh mau hồi phục. Nghe nói anh ấy có thể phải phẫu thuật mắt, dù tôi không chắc điều đó có đúng hay không. Nhưng ai nói rằng anh ấy cố tình bỏ cuộc thì thật sự là vô lý. Người này cứng rắn không kém bất kỳ ai. Tất cả chúng tôi đều như vậy.”
Tổng thể mà nói, nhận định của Dominick Cruz phản ánh góc nhìn của một cựu vô địch hiểu rất rõ giá trị của kỹ năng vật trong MMA đỉnh cao. Dù Tom Aspinall đang là nhà vô địch hạng nặng và sở hữu sức mạnh cùng tốc độ đáng nể, những hoài nghi về khả năng vật trước một tượng đài như Jon Jones vẫn là câu hỏi lớn. Nếu cuộc đối đầu này từng xảy ra, yếu tố grappling có lẽ sẽ là chìa khóa quyết định, và đó cũng chính là lý do khiến nhiều chuyên gia nghiêng về phía “Bones”.
