Du Plessis tiết lộ bài "giả chết bắt quạ" để hạ Israel Adesanya

thứ ba 20-8-2024 8:10:05 +07:00 0 bình luận
Chiến thuật tưởng chừng vô cùng đơn giản, lại là thứ giúp Dricus Du Plessis vượt qua được Israel Adesanya theo cách không ngờ nhất.

Tưởng chừng đã kiệt sức sau những đòn đục sườn của đối thủ, Dricus Du Plessis vẫn vùng lên đầy mạnh mẽ để hạ Israel Adesanya, qua đó trở thành người đầu tiên hạ được tay đấm người Nigeria bằng một đòn siết, bảo vệ danh hiệu vô địch ở UFC 305. 

Không ít khán giả tỏ ra bất ngờ trước hình ảnh kì lạ của "Stillknock", kể cả trong trận đấu hôm Chủ Nhật vừa qua: trông có vẻ như đã "sức cùng lực kiệt", nhưng vẫn có thể kết thúc được đối thủ ngay sau đó.

Với Dricus Du Plessis thì mọi chuyện không thần kỳ đến vậy, tất cả đều nằm trong suy tính.

"Tôi đã nói mình sẽ hạ anh ta trong hiệp 3, và đã làm được ở hiệp 4. Tôi có thể thấy cuối hiệp 3 anh ta bắt đầu đuối dần, chỉ là chưa đủ."

"Sang hiệp 4, câu chuyện bắt đầu. Vì kế hoạch của chúng tôi - tôi và huấn luyện viên, đó là nhìn cách anh ta nói về những đối thủ mới, anh ta sẽ tiến đến và đối mặt. Anh ta sẽ cố đối đầu với tôi, chặn không cho tôi tiến lên vì họ biết tôi đánh như thế nào - và đó là thứ khắc chế anh ấy. Anh ta chắc chắn sẽ không mắc sai lầm như trận với Strickland." 

"Vì thế mỗi hiệp, bạn có thể thấy tôi thường đứng thu mình, anh ta đứng giữa lồng và gần như kiểm soát hết. Nhưng nếu bạn không quen với kiểu đánh đó, bạn sẽ càng ngày càng mệt, đặc biệt nếu bạn không thường phải đối mặt với kiểu áp lực như vậy."

Kiểu đánh "chịu đấm ăn xôi" của Dricus Du Plessis khiến khán giả cũng phải hoài nghi về cơ hội chiến thắng.

"Tôi không lùi quá nhiều, tôi chỉ đứng đó thôi. Và khi còn khoảng 2 phút mỗi hiệp, huấn luyện viên của tôi sẽ hét lên "Nghe này, đến lúc lao ra rồi". Tôi bắt đầu dồn lên. Và khi tôi bắt đầu có được khoảng thời gian cuối mỗi hiệp, tôi đã thành công. Cứ mỗi hiệp, thời gian anh ta kiểm soát được lại ngắn dần. Trong hiệp 4, tôi đánh được mấy cú ra trò. Anh ta có thể chịu đòn, nhưng cũng chỉ chịu được đến thế thôi."

Diễn biến trận đấu đúng như cách Dricus Du Plessis mô tả, khi anh khiến Adesanya phải quay đầu bỏ chạy với những cú vung tay trong hiệp 4. Phần còn lại, cũng là một thứ mà nhà vô địch đã làm được những gì các đối thủ khác không thể: bắt lưng và kết thúc bằng đòn siết.

"Tôi biết về thể chất, tôi khỏe hơn Israel Adesanya. Anh ta là bậc thầy về việc đứng dậy khi bạn bắt lưng anh ta. Robert Whittaker đã làm thế rất nhiều lần. Bao nhiêu người làm thế nhưng cuối cùng chẳng làm được gì? Vì thế khi tôi kéo anh ta xuống sàn trong hiệp 2, đánh vài cú mạnh, mỗi lần anht a đều đứng dậy được. Tôi không thích đánh anh ta ở đó. Tôi chỉ kiểm soát các đòn đánh thật mạnh, vì anh ta sẽ tập trung vào cái tay của tôi ở trên hông anh ta và sẽ không bảo vệ mặt. Đó là điều tôi mong chờ, khiến anh ta phải lo ngại về mấy cú đó." 

"Ở hiệp 4, anh ta bắt đầu bị choáng bởi loạt đòn đấm. Tôi có thể thấy khi anh ta chùng xuống. Tôi không có ý định vật ngã Adesnaya, nhưng vị trí đó quá tốt để làm vậy. Tôi có thể cảm thấy khi ngã xuống, anh ta không chống cự nữa. Và thế là tôi tóm lưng và khiến anh ta bỏ cuộc."

Du Plessis kết thúc Adesanya bằng đòn siết cổ bất ngờ.

Chiến thuật đã thành công, nhưng Dricus Du Plessis còn một chiến thắng nhỏ khác sau khi rời võ đài. Anh và Israel Adesanya không còn dành cho nhau những lời khiêu khích như trong buổi họp báo trước đó. Thay vì thế, cả hai đều tán dương nhau như những đại diện của Châu Phi trên sàn MMA.

Người ta nhìn thấy Du Plessis tặng cho Adesanya chiếc áo khoác của mình. Trong khi đó, tay đấm người Nigeria cũng giương cao cánh tay của Du Plessis trước mặt mọi người, vừa để hòa giải, vừa để chào đón một vị vua mới của hạng cân, người đã vượt qua 3 nhà cựu vô địch để có được vị trí tại UFC 305. 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội