Islam Makhachev lên tiếng về khả năng đối đầu Khamzat Chimaev
Khamzat Chimaev đã hoàn thành mục tiêu đầu tiên trong tuyên bố giành chức vô địch 3 hạng cân của mình. Màn áp đảo cựu vương Dricus du Plessis chính là cách mạnh mẽ nhất để "Sói xám" chứng minh bản thân hoàn toàn phù hợp để đạt được thành tích chưa từng có trong lịch sử UFC.
Trong đó, Chimaev từng nhắc đến việc xuống hạng bán trung để giành lấy danh hiệu ở hạng cân mình từng bỏ lỡ. Thú vị thay, một người "hàng xóm" của anh - Islam Makhachev cũng đang nhắm đến chiếc đai này.
Dù cho UFC vẫn chưa công bố trận đấu được chờ đợi giữa Makhachev và đương kim vô địch hạng bán trung Jack Della Maddalena, viễn cảnh tay găng người Nga giành đai đã được nhiều khán giả dự báo trước. Đây cũng là lý do khiến một trận đấu giả định đã được đề ra, khiến cả hai bên nhận nhiều câu hỏi về đối thủ.
"Tôi cũng đang trả lời câu hỏi đó. Tôi không muốn khai mào bất kỳ sự xung đột nào giữa người dân của chúng tôi. Để xem mọi thứ ra sao, tôi vẫn còn một trận đấu khó khăn ở phía trước." - Makhachev trả lời trong một buổi phỏng vấn về khả năng đối đầu Chimaev.
Islam Makhachev là võ sĩ đến từ Dagestan còn Khamzat Chimaev xuất thân từ Chechnya, cả hai đều là những nước Cộng hòa thuộc Liên bang Nga. Trước đó, thậm chí Chimaev đã có xô xát với Abubakar Nurmagomedov - một người đồng đội của Islam Makhachev. Đây cũng là lý do khiến cựu vô địch hạng nhẹ nói về việc muốn tránh xung đột giữa hai bên.
Dĩ nhiên, ý tưởng để Khamzat Chimaev trở về hạng bán trung cũng không dễ thực hiện. Lần gần nhất có lịch thi đấu ở hạng cân này, "Sói xám" đã lố tới 3,8kg khiến sự kiện UFC 279 có hàng loạt xáo trộn. Sau đó, Chimaev quyết định chuyển lên hạng trung và giành được đai vô địch sau ba trận đấu.
Màn thể hiện trước Dricus du Plessis một lần nữa chứng minh đẳng cấp của Khamzat Chimaev về kỹ năng vật và kiểm soát đối thủ trên mặt sàn. Điều này khiến ngay cả một bậc thầy vật - khóa như Makhachev cũng phải lên tiếng bất ngờ:
"Tôi ấn tượng bởi sự áp đảo của cậu ấy. Tôi nghĩ cậu ấy tiết kiệm sức, không cố gắng thúc ép điều gì cả. Cậu ấy không đặt sức nặng vào các đòn đánh, mục tiêu chỉ là vô địch mà thôi. Nếu muốn, cậu ấy có thể gây ra nhiều sát thương hơn và kết thúc trận đấu, nhưng tôi khá bất ngờ là cậu ấy đã quật ngã [Dricus du Plessis] khá dễ dàng và có thể kiểm soát lâu đến vậy.
