Jon Jones chê Tom Aspinall "một màu", chẳng thể chạm được Ciryl Gane
Sau UFC 321, khi dư luận vẫn đang bàn tán về pha móc mắt tai tiếng khiến trận đấu giữa Tom Aspinall và Ciryl Gane kết thúc sớm, thì Jon Jones – huyền thoại hạng nặng từng giữ đai lâu nhất lịch sử UFC – lại chọn cách “đổ thêm dầu vào lửa”.
Trên podcast NoScripts (theo MMA Junkie), “Bones” không chỉ mỉa mai tình huống dừng trận của Aspinall, mà còn chê thẳng tay màn trình diễn của tân vương người Anh, cho rằng anh “chưa đủ đẳng cấp để ngồi cùng mâm với các huyền thoại”.
Jon Jones: “Aspinall là võ sĩ một màu, chẳng làm khó nổi Gane”
"Tom là một vận động viên giỏi, nhưng tôi nghĩ cậu ta chỉ là võ sĩ một màu,” Jon Jones tuyên bố. "Mọi người đánh giá quá cao khả năng vật và jiu-jitsu của cậu ta. Cậu ấy có bộ đòn 1–2 đẹp mắt, nhưng tôi đã học được rất nhiều về thói quen ra đòn của cậu ấy trong trận vừa rồi. Đó là tất cả – chỉ có vậy.”
Jones tiếp tục công kích: "Cậu ta chẳng thể chạm vào Ciryl Gane. Tôi thấy Gane lúc đó mới chỉ bắt đầu khởi động thôi – hai tay buông thõng, lắc vai, nhún người, di chuyển cực thoải mái. Còn Aspinall thì hoàn toàn không làm được gì.”
UFC 321 – trận bảo vệ đai thất vọng của Aspinall
Trận đấu giữa Tom Aspinall và Ciryl Gane tại UFC 321 được kỳ vọng sẽ là bài kiểm tra thực thụ đầu tiên cho nhà vô địch người Anh.
Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy một hiệp, trận đấu buộc phải dừng lại khi Aspinall dính pha móc mắt nặng khiến anh không thể tiếp tục.
Trước đó, Aspinall cũng không thể hiện phong độ “hủy diệt” như thường thấy. Anh bị Gane áp sát bằng tốc độ và kỹ thuật striking, thậm chí chảy máu mũi trước khi trận đấu bị hủy bỏ.
Sự kiện này khiến nhiều fan và giới chuyên môn hoài nghi về sức bền, khả năng chịu đòn và phong độ thực sự của Aspinall – người đã thống trị hạng nặng bằng những chiến thắng chớp nhoáng từ khi lên ngôi.
Jon Jones vốn nổi tiếng với thói quen “chọc tức” các võ sĩ khác, và Aspinall là mục tiêu mới nhất của anh. Sau khi phẫu thuật vai và tạm rời lồng bát giác gần một năm, “Bones” vẫn chưa có lịch trở lại, nhưng anh liên tục đưa ra những lời thách thức táo bạo – trong đó có mong muốn đối đầu Alex Pereira tại sự kiện “UFC White House” mùa hè năm sau.
Trong khi đó, Tom Aspinall vẫn là nhà vô địch hạng nặng không thể tranh cãi, song trận đấu với Gane tại UFC 321 đã khiến hình ảnh “quái vật hoàn hảo” của anh lung lay rõ rệt.
Câu chuyện chưa có hồi kết
Trận Aspinall vs Gane để lại nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời – liệu nhà vô địch người Anh có thật sự ở đẳng cấp “siêu sao” mà người hâm mộ kỳ vọng?
Còn Jon Jones, với những phát ngôn đầy tính khiêu khích, dường như vẫn biết cách giữ mình ở tâm điểm của mọi cuộc tranh luận, ngay cả khi anh chưa trở lại sàn đấu.
