Mike Perry: “Kẻ thắng lớn nhất sau UFC 321 là Jon Jones”

thứ sáu 31-10-2025 21:49:59 +07:00 0 bình luận
Theo cựu võ sĩ UFC Mike Perry, người hưởng lợi nhất ở sự cố tại UFC 321 giữa Tom Aspinall và Jon Jones không ai khác ngoài Jon Jones.

Dù trận tranh đai hạng nặng UFC 321 giữa Tom Aspinall và Ciryl Gane không có người thắng, tay đấm Mike Perry tin rằng người hưởng lợi nhiều nhất chính là Jon Jones.

Sự kiện UFC 321 khép lại trong thất vọng khi Aspinall bị Gane chọc vào mắt ở cuối hiệp 1 và không thể tiếp tục thi đấu, dẫn đến kết quả “No Contest”. Trước đó, Aspinall được thăng từ đai tạm thời lên nhà vô địch tuyệt đối sau khi Jones tuyên bố giải nghệ — kết thúc chuỗi tháng ngày người hâm mộ mong chờ màn so găng giữa hai tay đấm này.

“Khoảng cách giữa Jones và phần còn lại là không thể chạm tới”

Trong buổi phỏng vấn với MMA Fighting khi quảng bá cho sự kiện Dirty Boxing 4 (DBX 4), tay đấm và nhà tổ chức BKFC thẳng thắn nêu quan điểm:

“Tôi luôn đứng về phía Jon Jones. Anh ấy ở trên đỉnh của trò chơi này, và khoảng cách với phần còn lại thì không hề nhỏ — thật ra là không hề gần,” Perry nói. “Anh ấy đã ở đỉnh cao suốt hơn 20 năm. Không thể tin được, không ai làm được điều đó. Jon đã làm được, và là một võ sĩ từng trải qua những trận chiến khốc liệt như tôi, tôi phải nói là điều đó thật đáng kinh ngạc.”

Perry cũng cho rằng nhiều người đã quá vội vàng khi nghĩ Aspinall có thể vượt qua huyền thoại người Mỹ.

“Aspinall là một võ sĩ giỏi, nhưng cậu ta bước vào vị trí của Jon Jones hơi vội. Cậu ta gọi tên Jon để tạo nên trận đấu, và điều đó cũng bình thường thôi — miệng im thì bụng đói. Nhưng fan Anh Quốc đã thổi mọi thứ đi quá xa, họ nghĩ Tom là người có thể hạ gục Jones. Giờ thì mọi chuyện đã rõ.”

Mike Perry khẳng định những lời ca ngợi về Jon Jones vẫn luôn là sự thật không thể chối cãi.

“Tôi không ghét Tom, nhưng Jon vẫn là huyền thoại số một”

Trong đoạn chia sẻ có phần bộc trực, “Platinum” Perry vẫn gửi lời chúc tốt đẹp đến Aspinall sau tai nạn đáng tiếc:

“Tôi không có gì đối nghịch với Tom. Tôi hy vọng cậu ấy hồi phục tốt và sớm trở lại sàn đấu. Tôi biết cậu ấy là nhà vô địch tài năng. Nhưng Jon Jones đã thấy trước mọi điều — anh ấy biết ai mới thật sự là đối thủ của mình, và đó là Alex Pereira. Jon là tay đấm vĩ đại nhất từng bước vào lồng bát giác.”

“Aspinall làm điều đúng đắn khi dừng lại”

Trước làn sóng chỉ trích Aspinall “bỏ cuộc” hoặc “tìm cách thoát thua”, Perry lên tiếng bảo vệ người đồng nghiệp:

“Nói thì dễ lắm,” Perry phản bác. “Tôi nhớ có lần Diego Sanchez cũng bị phạm lỗi và quyết định không tiếp tục, rồi anh ấy vẫn nhận đủ tiền thưởng. Đôi khi bạn phải làm điều thông minh nhất cho bản thân, không chỉ để làm vui lòng khán giả.”

Theo Perry, việc Aspinall không cố gắng thi đấu khi chỉ còn một mắt là lựa chọn hợp lý, tránh một thất bại đáng tiếc:

“Nếu mắt cậu ấy bị tổn thương nặng, mất tập trung, thì tốt nhất là dừng lại. Giờ cậu ta có ‘No Contest’ trong hồ sơ, chứ không phải một trận thua. Cậu ta sẽ trở lại, và như Dana White nói, điều này khiến trận tái đấu còn hấp dẫn hơn.”

“Những người ngồi trên mạng mà không chiến đấu thì luôn có điều gì đó để nói,” Perry tiếp tục. “Chỉ những ai thật sự tập luyện, cắt cân, lên sàn đấu và đổ máu mới hiểu cảm giác đó.”

Tay găng người Mỹ tin rằng những gì đã xảy ra sẽ khiến trận tái đấu trở nên thu hút hỡn nữa.

Ngay cả CEO UFC Dana White cũng không hoàn toàn đứng về phía Aspinall sau trận, khiến nhiều người cho rằng võ sĩ Anh quốc “thiếu gan lỳ”. Perry thì lại nhìn theo hướng khác:

“Nếu tôi là Aspinall, tôi cũng sẽ tìm cách giữ kỷ lục của mình. Khi bị đánh, đổ máu, mắt chỉ còn một bên, và bạn biết mình không thể thắng — bạn phải nghĩ nhanh. Đó là phản xạ sinh tồn.”

“Jon Jones là huyền thoại thật sự – và người thắng lớn nhất”

Kết lại, Perry khẳng định không ai được lợi hơn Jon Jones sau đêm UFC 321:

“Jon và Dana giờ lại là bạn thân, và mọi người có thể vui vì điều đó. Jon là huyền thoại thật sự. Tôi ghét khi ai đó từng nghi ngờ anh ấy. Có người nghĩ Tom có thể làm được gì đó, nhưng không — sự thật là sự thật. Tôi là ‘King of Violence’ trong thế giới bare-knuckle, còn Jon là huyền thoại của MMA,” Perry khẳng định.

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội