Nguyễn Kế Nhơn: Mắt tôi cay cay khi nhìn thấy con khóc!

thứ tư 20-3-2019 9:00:00 +07:00 0 bình luận
Phải lỡ hẹn với chiếc đai thế giới thứ 2, Nguyễn Kế Nhơn rất buồn, nhưng nỗi buồn ấy đã được thay thế bằng quyết tâm trở lại chinh phục võ đài nhờ cậu con trai bé bỏng.

Ngày 17 tháng 3 vừa qua không phải là một ngày vui với nhà vô địch Muay Thái WBC Thế giới Nguyễn Kế Nhơn. Trong trận đối đầu với nhà vô địch Liên đoàn Muay Thái Chuyên nghiệp Thế giới WPMF Prakartsuek Kaewsamrit, Nguyễn Kế Nhơn đã bị xử thua bằng quyết định sít sao của trọng tài, dù anh đã có một trận đấu với chiến thuật phòng thủ phản công rất tốt, thể hiện sự dũng cảm và cống hiến hết mình. 

Lỡ hẹn với chiếc đai thế giới thứ hai, Nguyễn Kế Nhơn rời Thái Lan và bay về Việt Nam vào chiều ngày 19/3.

Trong trận tranh đai WPMF, Nguyễn Kế Nhơn đã bị xử thua bằng quyết định sít sao của trọng tài, dù anh đã có một trận đấu với chiến thuật phòng thủ phản công rất tốt, thể hiện sự dũng cảm và cống hiến hết mình

Đó vốn là một buổi trở về lặng lẽ, đứng ngoài sự chào đón của báo giới, thậm chí đến cả vợ con của Kế Nhơn ban đầu cũng không nằm trong số những người đón anh trở về. Thế nên, Kế Nhơn đã không thể kìm được cảm xúc khi nhìn thấy cậu con trai bé bỏng lẫm chẫm chạy tới đón ba tại sân bay.

"Hôm tôi đánh, nhóc ở nhà xem trực tiếp," Nhà vô địch Muay Thái kể lại, không giấu nổi sự xúc động.

"Nhìn thấy ba đánh thua, buồn, ngồi xuống sàn đấu, nhóc tưởng ba bị làm sao, ở nhà khóc quá trời. Hôm qua lúc ra đón, nhóc ôm tôi rồi khóc. Nghe con hỏi "ba có sao không" mà mắt tôi cay cay!"

"Nghe con hỏi "ba có sao không" mà mắt tôi cay cay!" - Nguyễn Kế Nhơn

Kết thúc Đại hội TDTT năm 2018, Kế Nhơn chỉ có thể dành thời gian với gia đình trong dịp Tết Nguyên đán trước khi lại xa vợ, xa con để chuẩn bị cho trận tranh đai thế giới thứ hai. Không khó để tưởng tượng một người sống cực kỳ tình cảm như Nguyễn Kế Nhơn đã nhớ gia đình đến thế nào trong suốt những tháng tập huấn vừa qua trên xứ người đất Thái, nhất là khi bé Kiệt - con trai của Nguyễn Kế Nhơn - là nguồn cổ vũ lớn lao cho anh trong mọi trận đấu. 

"Nhóc lúc nào cũng muốn cổ vũ ba. Kiểu giống như: "Cố lên ba, ba mạnh mà!". Nói chung, hai mẹ con không bỏ lỡ trận nào của ba nó hết," Chị Ánh Huỳnh, bà xã của Nguyễn Kế Nhơn chia sẻ với Webthethao. "Gần thì hai mẹ con tự bắt Grab đi xem. Xa thì xem qua trực tiếp. Trận nào không trực tiếp được thì gọi face time, xem bằng tin nhắn Messenger."

"Anh nhỏ hay lắm. Mình xem mà hồi hộp hay lo sợ, mình nói "Mẹ sợ quá Win ơi", ảnh động viên ngay: "Không sao đâu, ba mạnh mà!". Nhưng mình biết anh nhỏ cũng sợ, vì ôm con vào lòng mà tim nó đập mạnh và nhanh lắm!"

Con trai của Nguyễn Kế Nhơn là nguồn cổ vũ lớn lao cho nhà vô địch Muay Thái trong mọi trận đấu

Sợ ba Nhơn về lủi thủi tủi thân, dù được dặn, hai mẹ con vẫn bí mật ra sân bay đón nhà vô địch Muay Thái. 

"Vừa thấy con, ổng sựng người lại, mắt ổng đỏ hoe, nhìn tội nghiệp," Chị Huỳnh kể lại. "Hai cha con ôm nhau nói chuyện suốt trên đường về."

Về phần mình, Nguyễn Kế Nhơn cho biết anh chắc chắn sẽ rút ra bài học và tiếp tục cố gắng hơn nữa cho trận đấu tiếp theo.

"Vì con, lần sau trở lại, tôi sẽ phải quyết đoán hơn nữa và tốt hơn nữa!" Kế Nhơn khẳng định.

 

Thành Dương
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội