Sean Brady ở UFC 322: "Họ sẽ không thể phủ nhận nếu tôi hạ Morales"
Sean Brady sẽ bước vào trận đấu thứ hai trong năm 2025, đối đầu với Michael Morales tại UFC 322 vào tháng 11. Theo lời võ sĩ người Philadelphia, lựa chọn của anh lần này là Morales hoặc không ai cả.
Trong một tập mới của chương trình BradyBagz Show, tay đấm hạng Welterweight này đã chia sẻ lý do chấp nhận một đối thủ trẻ, nguy hiểm như Michael Morales — người đang giữ thành tích 18-0 và đứng hạng 8 thế giới — dù anh đã đánh bại cựu vô địch Leon Edwards, một cái tên cao hơn hẳn trên bảng xếp hạng, hồi đầu năm.
“Tôi nhận trận này vì tôi là một võ sĩ, và võ sĩ thì phải chiến đấu,” Brady nói. “Thật sự là không có lựa chọn nào khác. UFC nói với tôi rằng đây là người duy nhất tôi có thể đấu, nếu không thì tôi phải chờ tới năm sau. Và tôi thì không muốn chờ. Dù sao thì, sớm muộn tôi cũng phải đối đầu với tất cả bọn họ.”
“Michael Morales là một võ sĩ giỏi, đang bất bại 18-0,” anh tiếp tục. “Cậu ta còn rất trẻ và sẽ còn ở đây lâu dài. Thế nên, thay vì đợi đến lúc đó, tôi muốn giải quyết luôn bây giờ. F—k it, cứ để tôi đánh cậu ta trước.”
Hạng Welterweight của UFC hiện đang bị chững lại khi nhiều võ sĩ kỳ cựu “án binh bất động”, giữ nguyên vị trí của mình mà không chịu nhận thêm trận đấu. Cuộc đua tranh đai cũng trở nên trì trệ khi cả giới đang chờ xem liệu cựu vô địch hạng nhẹ Islam Makhachev có thể chinh phục danh hiệu ở hạng 170 lbs hay không. Đối với Brady, cách duy nhất để vượt qua tình trạng này là liên tục chiến đấu và giành chiến thắng.
“Sau khi đánh bại Leon, giờ tôi lại nhận thêm rủi ro khi đấu với một gương mặt trẻ đang lên như Morales,” Brady nói. “Một khi tôi đánh bại anh ta, tôi sẽ không thể bị phủ nhận. Tôi sẽ trở nên không thể chối cãi được cho suất tranh đai. Và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục chứng minh cho đến khi họ buộc phải cho tôi cơ hội.”
“Tôi không muốn ngồi chờ. Trong UFC không có trận nào là hoàn hảo cả. Ai cũng mạnh, ai cũng có cú đấm nguy hiểm. Chúng tôi là những võ sĩ giỏi nhất thế giới, nên phải sẵn sàng chiến đấu với bất kỳ ai. Đây là cái tên mà họ đưa ra, và tôi gật đầu ngay.”
Brady cũng không ngần ngại thẳng thắn về cách UFC vận hành:
“Cuối cùng thì, UFC chẳng quan tâm đến bảng xếp hạng đâu,” anh nói. “Họ là người quyết định. Nếu tôi ra sân, đánh bại Michael Morales sau khi vừa thắng Leon, họ sẽ không thể tiếp tục phớt lờ tôi được. UFC mới là người tạo ra trận đấu, không phải bảng xếp hạng, cũng không phải người hâm mộ.”
“Thế nên tôi sẽ cứ tiếp tục chiến đấu, tiếp tục trở nên không thể phủ nhận. Dù họ có muốn hay không, cuối cùng họ cũng phải cho tôi thứ tôi xứng đáng. Còn nếu không, tôi vẫn là một võ sĩ. Tôi được trả tiền để chiến đấu. Tôi yêu công việc này. Và tôi sẽ tiếp tục đánh cho đến khi đạt được mục tiêu.”
UFC 322 sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 11 năm 2025 tại Madison Square Garden. Sự kiện chính là trận tranh đai Welterweight giữa nhà vô địch Jack Della Maddalena và cựu vương hạng nhẹ Islam Makhachev, trong khi Valentina Shevchenko sẽ bảo vệ ngôi hậu Flyweight trước Zhang Weili, cựu vô địch Strawweight.
