Sean Strickland nổi đóa, tố BTC thiên vị Khamzat Chimaev trước thềm đại chiến tại UFC 328
Sean Strickland có vẻ như đang vô cùng phẫn nộ trước những chỉ thị từ giới thượng tầng UFC ngay trước thềm trận tranh đai vô địch UFC 328 với Khamzat Chimaev.
Strickland dự kiến sẽ thách thức Chimaev để tranh chiếc đai hạng trung (185 pound) vào ngày 9 tháng 5 trong sự kiện chính (headliner) tại Prudential Center ở Newark. Mối thâm thù đẫm máu giữa hai bên đang khiến ban tổ chức đứng ngồi không yên, lo sợ những rủi ro có thể phá hỏng cả sự kiện mang lại doanh thu truyền hình (PPV) khổng lồ này.
Đầu tuần trước, Strickland đã tuyên bố với báo giới rằng anh sẽ mang theo súng đến Newark và bắn Chimaev nếu bị phe của nhà vô địch tiếp cận. Chimaev đáp trả cực gắt vào cuối tuần trước, tuyên bố Strickland "sẽ mất mạng" nếu dám thực hiện lời đe dọa đó.
Chưa rõ UFC sẽ dùng biện pháp mạnh nào để đảm bảo "con gà đẻ trứng vàng" này diễn ra suôn sẻ, nhưng Strickland đã hé lộ sự thật trên mạng xã hội X (Twitter). Anh tức giận khẳng định các quan chức giải đấu đã gửi "tối hậu thư" cho mình.
"UFC đang cố tình hạn chế tôi tiếp xúc với hắn," Strickland viết. "Nghe này, tôi sẽ không để một con chó ở thế giới thứ ba kiểm soát mình... Nếu tôi thấy có sự đối xử thiên vị giữa hai đội, tôi sẽ tự đi xuống sảnh khách sạn và đợi hắn ta."
"Cứ kiểm soát võ sĩ của các người đi hoặc là không. Tôi đếch quan tâm. Chuyện gì đến sẽ đến, đây là nước Mỹ..."
Strickland, 35 tuổi, đang nỗ lực giành lại chiếc đai 185 pound từng mang lại cho anh rất nhiều tiền bạc, thứ mà anh đã đánh mất vào tay Dricus Du Plessis. Trong khi đó, Chimaev bất bại đang hướng tới lần bảo vệ đai đầu tiên để củng cố vị thế siêu sao kiếm tiền hàng đầu giải đấu.
