Sean Strickland thất vọng về Adesanya: Hắn có phải nghiệp dư không?

thứ hai 11-9-2023 7:00:00 +07:00 0 bình luận
Tân vương hạng trung Sean Strickland vẫn chưa thực sự hài lòng với màn trình diễn đưa anh lên ngôi tại UFC 293 một phần vì... đối thủ?

Sean Strickland thực sự đã biến UFC 293 trở thành một trong những màn trình diễn đáng xấu hổ nhất của Israel Adesanya kể từ khi đầu quân cho giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tỉ lệ ra đòn hiệu quả (significant strike) của Adesanya thấp nhất trong tất cả các trận đấu tại UFC (34%). 22 là tổng số đòn đánh trúng đầu đối phương của Adesanya, trong một trận đấu kéo dài 5 hiệp mà đối phương không tung ra bất kì một cú vật nào. Con số này chỉ nhỉnh hơn màn thể hiện trước Yoel Romero - một trận đấu 5 hiệp đáng quên khác của "The Last Stylebender" với 14 đòn trúng đầu. Sean Strickland cũng là võ sĩ đầu tiên knockdown được Adesanya tại UFC, với cú tay sau được thực hiện ngay trong hiệp 1.

Đây cũng là điều khiến Sean Strickland cảm thấy khá bất ngờ và thất vọng về đối thủ.

"Trời, tôi cảm giác hắn còn chẳng cố gắng gì cả. Mỗi khi hắn tung đấm tôi lại nghĩ "Mình có đấu với một thằng nghiệp dư không vậy? Cái quái gì đang xảy ra thế?".

Strickland bày tỏ sự thất vọng với những gì Israel Adesanya tung ra.

"Khi xem trận đấu với Kelvin, hắn ta không có cái cằm như Kelvin, hắn có thể lực nhưng cái cằm như cậu ấy (Kelvin) thì không. Lần trước khi tôi tập với Kelvin, huấn luyện viên phải nhảy vào và can tôi. Tôi đã nhìn thấy những người hắn đánh bại và hắn nên nhìn cách tôi tập với họ."

"Đúng vậy, tôi nói rất nhiều và mọi người quên rằng tôi biết đánh, và giờ chúng ta ngồi đây." - Sean Strickland trả lời trong cuộc họp báo sau trận. "Mọi người sẽ phải nói về tôi nhiều hơn nữa, xin lỗi về điều đó nhé."

Nếu nhìn lại quá trình của Sean Strickland, có lẽ tất cả đã xem thường "Tarzan điên". Thậm chí, anh còn khẳng định khán giả chưa chứng kiến hết khả năng của mình: đấu vật.

"Tôi là một trong những striker hay nhất thế giới, mỗi khi bạn cứ thích nhảy nhót, bạn sẽ chỉ cần một cú là cũng có thể bị hạ gục. Còn tôi có thể đấu tập với bất kì nhà vô địch thế giới nào. Tôi không rõ nữa, nhưng tôi chỉ nghĩ mình là một trong những tay đánh đứng giỏi nhất mà thôi."

Chiến thắng củng cố lại niềm tin của khán giả vào Sean Strickland.

"Tôi rất muốn vật nhau một trận nào đó, để mọi người thấy tôi cũng biết vật. Tôi đã nói rất nhiều về điều đó nhưng chưa bao giờ làm. Có thể một trận nào đó, tôi sẽ khiến mọi người phải ồ lên "Sean biết vật kìa", một ngày nào đó sẽ có trận đấu như thế." 

Trước khi giành đai từ Israel Adesanya, Sean Strickland đã thể hiện khả năng chống vật trước Jack Hermansson và Nasourdine Imavov. Giờ đây, chờ đợi trước mắt nhà vô địch chính là những đô vật được xem là đáng sợ nhất UFC thời điểm hiện tại, Khamzat Chimaev và Bo Nickal - hai cái tên đang hừng hực khí thế leo hạng tại UFC. 

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội