Thua thảm tại UFC Perth, "cỗ máy kiếm tiền" một thời Beneil Dariush xin tạm rời xa lồng bát giác
Beneil Dariush vừa chính thức thông báo sẽ tạm rời xa võ đài sau khi phải nhận thất bại TKO (knock-out kỹ thuật - trọng tài dừng trận đấu khi võ sĩ không thể tự vệ) trước Quillan Salkilld.
Trận thua trong màn đụng độ thứ chính (co-main event) tại sự kiện UFC Perth cuối tuần qua đã kéo dài chuỗi ngày tăm tối của tay đấm kỳ cựu hạng nhẹ (70kg). Ngay sau trận đấu, Dariush đã cập nhật tình hình trên Instagram, trấn an người hâm mộ về tình trạng sức khỏe đồng thời khẳng định anh cần một kỳ nghỉ để tái tạo năng lượng:
"Tôi ổn, những người bạn của tôi. Tôi không gặp chấn thương nào và rất trân trọng sự quan tâm của mọi người. Tôi sẽ dành chút thời gian nghỉ ngơi và bay sang Sydney vào ngày mai để thư giãn cả tuần".
Võ sĩ 36 tuổi đã khởi đầu trận đấu khá tốt, đánh ngã tay đấm bất bại người Perth ở những phút đầu. Tuy nhiên, Salkilld đã nhanh chóng hồi phục và tung đòn kết liễu Dariush ngay trong hiệp một.
Đây là thất bại bằng knock-out thứ tư của Dariush trong 5 lần thượng đài gần nhất, và tất cả đều diễn ra ngay hiệp mở màn. Lần duy nhất anh được hưởng niềm vui chiến thắng (và nhận trọn vẹn tiền thưởng) trong giai đoạn này là trận thắng điểm đồng thuận trước Renato Moicano tại UFC 317 hồi tháng 6 năm ngoái.
Dariush hiện sở hữu thành tích tổng 23-8-1 và 17-8-1 tại UFC. Dù từng nhiều năm liền là cái tên bảo chứng doanh thu ở hạng nhẹ, phong độ tụt dốc thê thảm này đang đặt ra dấu hỏi lớn về giá trị hợp đồng và tương lai của anh.
Dù vậy, đến thời điểm hiện tại, lão tướng này chưa đưa ra bất kỳ dấu hiệu giải nghệ nào ngoài nhu cầu được nghỉ ngơi.
