Tiền thưởng tăng gấp 4 lần: "Cơn mưa đô la khổng lồ" vẫy gọi các võ sĩ tại UFC Nhà Trắng
Một khoản tiền thưởng khổng lồ đang chờ đợi các võ sĩ tỏa sáng tại sự kiện UFC Freedom 250 diễn ra vào thứ Hai tới theo giờ Việt Nam. CEO của UFC, ông Dana White, đã chính thức thông báo về việc tăng mạnh các mức tiền thưởng cho sự kiện mang tính lịch sử này.
UFC Nhà Trắng (tên chính thức là UFC) Freedom 250 sẽ diễn ra vào thứ Hai, ngày 15 tháng Sáu (theo giờ Việt Nam), ngay trên Bãi cỏ phía Nam (South Lawn) của Nhà Trắng. Tâm điểm của sự kiện sẽ là cuộc chiến thống nhất đai vô địch hạng nhẹ giữa nhà đương kim vô địch Ilia Topuria và người giữ đai tạm thời Justin Gaethje.
"Tổ chức World Liberty Financial sẽ đóng vai trò là đối tác đồng hành và quyết định tài trợ thêm 250.000 USD vào quỹ tiền thưởng cho các võ sĩ tỏa sáng trong đêm thi đấu đó," White hào hứng chia sẻ trong buổi họp báo trước sự kiện.
"Hai võ sĩ vinh dự nhận giải Trận đấu của Đêm (Fight of the Night) sẽ được nhận khoản tiền thưởng khổng lồ lên tới 400.000 USD cho mỗi người. Bên cạnh đó, hai cá nhân đạt giải Màn trình diễn của Đêm (Performance of the Night) cũng sẽ bỏ túi 425.000 USD mỗi người. Xin chúc mừng tất cả mọi người và chúc các bạn may mắn."
Kể từ khi UFC chính thức kích hoạt bản hợp đồng bản quyền phát sóng truyền hình mới với Paramount trong năm nay, các khoản tiền thưởng sau trận đấu đã được nhân đôi từ mức 50.000 USD lên 100.000 USD.
Thêm vào đó, một khoản tiền thưởng kết liễu (finish bonus) trị giá 25.000 USD cũng đã được thiết lập để dành tặng riêng cho bất kỳ võ sĩ nào giành chiến thắng bằng các đòn khóa siết (submission) hoặc knock-out.
Nhưng riêng ở sự kiện UFC Nhà Trắng mang tính lịch sử lần này, mức thưởng Fight of The Night sẽ tăng gấp 4 lần lên thành 400.000 đô la Mỹ, còn võ sĩ với màn thể hiện tốt nhất bỏ túi 425.000 đô la.
Mức thưởng "khủng" này sẽ tiếp thêm lửa cho toàn bộ võ sĩ tham gia thi đấu ở sự kiện diễn ra vào sáng mai theo giờ Việt Nam, nhất là các võ sĩ không nằm trong hai trận đấu chính như Sean O'Malley, Josh Hokit, Derrick Lewis hay Michael Chandler.
