Tyson Fury giận dữ trước loạt cáo buộc từ Deontay Wilder: ‘Gã này mất trí rồi’

thứ hai 9-11-2020 20:15:33 +07:00 0 bình luận
Sau loạt cáo buộc hướng về đội ngũ của mình, Tyson Fury khó mà giữ được bình tĩnh trước những lý do có phần điên rồ từ Deontay Wilder.

Tháng 2 năm nay, Tyson Fury đã khiến cả giới Boxing phải ngả mũ khen ngợi khi khuất phục thành công cỗ máy knockout người Mỹ - “The Bronze Bomber” Deontay Wilder.

Từ kĩ chiến thuật, sức mạnh tới khả năng kiểm soát, Fury đã biến Wilder như một cậu học việc trong 7 hiệp trước khi trọng tài kết thúc, dành tặng chiến thắng knockout kĩ thuật (TKO) cho “The Gypsy King”.

Tyson Fury thắng Deontay Wilder một cách tuyệt đối ở trận tái đấu.

Theo hợp đồng đã kí trước đó, Tyson Fury vẫn phải thực hiện trận đấu lần 3 với Deontay Wilder mặc cho kết quả trước đó có như thế nào.

Đáng lẽ, tay đấm người Anh có thể vui vẻ nhận lời với sự tự tin từ chiến thắng trước đó, tuy nhiên, những lời lẽ gần đây từ phía Wilder có thể khiến Fury đổi ý.

Ban đầu, Wilder chỉ đổ lỗi cho trận thua vì những lý do chủ quan như bộ đồ ra sân quá nặng, chấn thương… Nhưng gần đây, mũi công kích bắt đầu hướng về phía Tyson Fury với những trò gian lận khó hiểu.

Deontay Wilder tỏ ra bất phục trước trận thua hồi tháng 2.

Im lặng, phản ứng lại, nhưng có lẽ việc Wilder liên tục đưa ra lý do khiến Tyson Fury cũng không thể tiếp tục đáp lại những lời nói vô căn cú từ đối thủ.

"Tôi nghĩ gã này mất trí thật rồi." 

“Đầu tiên là bộ suit, sau đó là chấn thương cơ tay, rồi hắn bắt đầu với cáo buộc huấn luyện viên của hắn là người bên tôi, rồi đến trọng tài và cho rằng tôi chơi xấu với đôi găng của mình. – Tyson Fury phản ứng.

“Giờ thì lại chuyện có kẻ hạ độc vào nước uống nữa, chẳng một thứ gì hắn nói là sự thật cả.”

Tyson Fury phản ứng trước những cáo buộc vô cớ của Wilder.

Deontay Wilder tỏ ra bất phục trước trận thua hồi tháng 2.

Về trận tái đấu, việc phía Wilder liên tục ra lí do trì hoãn cũng khiến nhà vô địch WBC không hài lòng.

“Do chấn thương, anh ta đã lùi trận đấu từ 18 tháng 7 sang tháng 10, rồi vì vấn đề địa điểm, lịch đấu lại bị dời tiếp.”

“Họ lại hẹn tôi vào ngày 5 tháng 12, thời gian tôi đã đồng ý ngay nhưng như mọi người đã thấy, sẽ không có trận đấu nào.” – Fury phân tích. “Vậy nên không có chuyện tôi cứ chờ mãi đâu.”

Lâm Gia
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội