Dillashaw sẽ thi đấu ở hạng cân khác nếu Cruz tiếp tục né tránh?

thứ sáu 30-12-2016 17:46:18 +07:00 0 bình luận
Sau trận thua đẩy T.J. Dilllashaw rời khỏi ngôi vô địch, anh rất thất vọng khi thấy mình chẳng còn cơ hội tranh đai nào tại Bantamweight.

Gần đây, cựu vương Bantamweight UFC T.J. Dilllashaw đã phàn nàn rất nhiều về việc UFC "thả rông" để các võ sĩ "kém chất lượng" có mặt trong các trận tranh đai, mà cụ thể hơn, là sự có mặt của gương mặt trẻ Cody Garbrandt trong trận tranh đai sắp tới với ĐKVĐ Dominick Cruz.

Trò chuyện với các phóng viên trong buổi họp báo trước thềm UFC 207, T.J. Dillashaw cho biết anh nghi ngờ Dominick Cruz sẽ không chịu đối đầu với anh, kể cả khi anh chiến thắng John Lineker sáng thứ 7 tuần này (giờ Việt Nam). Do đó, Dillashaw có thể sẽ chuyển sang một hạng cân mới.

T.J. Dilllashaw (trái) và Dominick Cruz (phải) tại UFC FN 81

"Tôi nghĩ Cruz sẽ tiếp tục né tránh tôi, càng lâu thì càng tốt cho anh ta," Dillashaw nói. "Anh ta muốn nghỉ hưu trước khi tái đấu với tôi, bởi Cruz biết tôi chắc chắn sẽ thắng trận tái đấu. Cũng vì thế, Cruz sẽ không chủ động nói bất cứ điều gì về khả năng tái đấu với tôi. Anh ta lờ đi tất cả mọi thứ."

"Tôi từng cố thuyết phục anh ta ký hợp đồng với cái giá $100.000. Tôi đã cố làm mọi điều, nhưng phía Cruz chỉ bỏ mặc, nên trận tái đấu chắc chắn sẽ không diễn ra... Quá dễ để Cruz thừa nhận tôi đã là người thắng sau trận đấu, thế rồi kết quả của ban giám khảo được công bố, và anh ta lại trở thành nhà vô địch thế giới, người có mặt trên BXH Pound-for-pound."

Quay ngược thời gian, T.J. Dillashaw để mất chiếc đai Bantamweight vào tay Dominick Cruz bằng một trận thua tính điểm không đồng thuận (48-47, 46-49, 49-46) vào tháng 1/2016. Sau trận thua, Dillashaw lập tức đòi hỏi được tái đấu. Tuy nhiên trận Cruz vs. Dillashaw 2 đã lần lượt phải nhường chỗ cho trận Dominick Cruz vs. Urijah Faber 3 (UFC 199) và Dominick Cruz vs. Cody Garbrandt (UFC 207).

"Tôi không rõ lý do vì sao UFC lại sắp xếp cho Garbrandt đấu với Cruz. Để đánh bóng tên tuổi cho Cruz, cho anh ta một công việc bàn giấy ngon lành sau khi anh ta ngừng thi đấu, hay bởi vì Garbrandt giỏi "làm màu" và chịu nói những điều vớ vẩn? Có khi nào Garbrandt định xây dựng hình tượng của mình không khác gì một gã ngốc để có sức cạnh tranh?"

Dillashaw tung headkick vào đầu Cruz

Hoàn toàn thất vọng với UFC, Dillashaw cho biết anh sẽ không bắt chước Demian Maia chờ dài cổ cho trận tranh đai. Nhưng trước hết, Dillashaw cần kết thúc trận đấu sắp tới bằng một chiến thắng trước John Lineker tại UFC 207. Nếu sau khi thắng Lineker mà UFC vẫn không có ý định cho anh tái đấu với Dominick Cruz, Dillashaw sẽ suy xét đến việc chuyển hạng cân.

"Tôi sẽ không chờ đợi mãi để có cơ hội giành lại đai Bantamweight. Nếu tôi tiếp tục bị bỏ qua, nếu Cruz tiếp tục chọn những đối thủ ở top 10 thay vì top 5, tôi sẽ phải rời hạng cân này. Mục tiêu của tôi là sở hữu chiếc đai vô địch một lần nữa."

Theo vlog của UFC (series UFC Embedded), T.J. Dillashaw đã đạt cân nặng 135 pound rất dễ dàng mà không cần bao nhiêu nỗ lực cắt cân. Do đó, có thể sang năm sau người ta sẽ thấy Dillashaw có mặt ở hạng Flyweight, thậm chí đối đầu với Demetrious Johnson cho chiếc đai ở hạng cân nhỏ nhất của nam tại UFC.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội