Nick Diaz: Nếu tôi ở đó, Nate đã thắng!

thứ hai 28-11-2016 17:34:14 +07:00 0 bình luận
UFC 202 đã qua từ lâu, nhưng đối với Nick Diaz, việc không có mặt bên cạnh lồng đấu để nhắc nhở khi em trai Nate Diaz vẫn là một điều tiếc nuối.

UFC 202 đã qua từ lâu, nhưng đối với Nick Diaz, việc không có mặt bên cạnh lồng đấu để nhắc nhở khi em trai Nate Diaz vẫn là một điều tiếc nuối.

Nick Diaz đã không được phép có mặt trong trận đấu của Nate Diaz và Conor McGregor sau vụ ném lon nước tại buổi họp báo trước khi diễn ra UFC 202. Trò chuyện trong chương trình Opie Radio, Nick cho rằng sự xuất hiện của anh tại góc võ đài UFC rất có thể sẽ lật ngược thế cờ và tạo nên chiến thắng cho Nate Diaz.

"Đã có vài vấn đề tức cười diễn ra bên ngoài sàn đấu," Nick Diaz nói. "Họ (UFC) thậm chí còn không cho tôi tham dự trận đấu của em trai tôi. Đó là em ruột tôi, chứ không phải là bạn bè hay người dưng nước lã."

Trước khi vướng án phạt của NSAC, anh em nhà Diaz luôn có mặt trong trận đấu của nhau

"Khoảng cách giữa thắng và thua trong mỗi trận đấu chỉ cách nhau một inch. Đáng lẽ ra, tôi đã hoàn thành vai trò của mình ở góc võ đài. Tôi đã có thể giúp Nate vượt qua một inch đó. Nhưng UFC không muốn thế, họ cố ý đẩy tôi ra khỏi trận đấu của Nate. Nếu như trận đầu của Nate (với Conor McGregor) tôi còn được phép ở đó đến khi hai võ sĩ bước lên sàn đấu, lần này tôi thậm chí còn không được phép bước vào MGM Arena."

Thời điểm Nate Diaz thi đấu, Gilbert Melendez là người đóng vai trò quan sát và nhắc nhở bên góc võ đài đỏ. Tuy nhiên Melendez không thực sự là sự lựa chọn hợp lý, bởi Melendez và Nate Diaz có hai phong cách chiến đấu khác biệt.

"Đã có những phút tôi nhìn thấy nhiều chi tiết mà tôi có thể nhắc nhở Nate, rất tiếc là tôi lại bị cách ly và không thể nhắc nhở em trai mình ngay lúc đó... Nhất là thời điểm hiệp 3 - hiệp 4, nếu tôi ở đó tôi bảo đảm mọi chuyện đã khác."

"Trận đấu giữa Nate và McGregor diễn ra khá căng thẳng. Tôi từng nghĩ Nate đã có thể knockout McGregor trong hiệp 3," Nick Diaz cho biết. "Tôi đáng lẽ đã có thể nhắc Nate chỉ cần nhử, không tốn sức vào những pha tấn công, khi mà McGregor vẫn giữ sức và sẵn sàng phản đòn. Nếu tôi ở đó, tôi đã có thể nhắc nhở ngay chứ không để Nate phạm sai lầm đến hết hai hiệp đầu."

Trận tái đấu giữa Nate Diaz và Conor McGregor (UFC 202) đã kết thúc với chiến thắng bằng tính điểm cho McGregor

Về phía McGregor và đồng đội, những người đã xô xát với anh em nhà Diaz trước UFC 202, Nick Diaz cho biết trận đấu kết thúc cũng đồng nghĩa với việc hiềm khích kết thúc. 

"Không tệ. Nói cho cùng bất cứ một võ sĩ nào đã đấu đủ 5 hiệp với Nate mà không gục cũng đều xứng đáng được khen. Còn việc trao đổi với họ (team McGregor) sau trận đấu, tôi sẽ chỉ nói đây là một trận đấu hay. Tôi vẫn không thích họ (cười lớn), nhưng không có mâu thuẫn nào sau đó cả."

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội