Bị chỉ trích vì đề xuất trade Austin Reaves, siêu cò Rich Paul tuyên bố: "Đây là nơi hạnh phúc của tôi"
Rich Paul vẫn giữ thái độ thẳng thắn trước làn sóng phản ứng dữ dội liên quan đến những phát ngôn viral trên podcast của mình.
"Các bạn đang nói chuyện với tôi về bóng rổ. Trong phân đoạn này, khi nói về bóng rổ, tôi không phải là một người đại diện vì người đại diện không được phép có podcast," ông nói trong chương trình Game Over cùng người đồng dẫn chương trình Max Kellerman. "Đây là 'Podcast Paul'."
"Tôi không phải là người đại diện trong chương trình này vì người đại diện không được phép làm podcast. Tôi là truyền thông... Chỉ đừng gọi tôi là người đại diện trong một giờ tôi lên sóng chương trình này vì đây giống như công việc thứ ba của tôi vậy."
Thực tế, Paul đã gây bão với những tuyên bố trong podcast của mình. Ông tai tiếng với việc đề xuất một thương vụ trao đổi điên rồ, hối thúc Lakers đổi Austin Reaves lấy Jaren Jackson Jr. của Memphis Grizzlies.
Điều này đã tạo ra sự ồn ào khắp giải đấu, đặc biệt là trong cộng đồng người hâm mộ Lakers. Một trong những người đại diện của Reaves được cho là đã tiếp cận Paul về những lời nói của ông, trong khi LeBron James hoàn toàn giữ khoảng cách với các phát ngôn của người đại diện cấp cao của mình.
Cựu ngôi sao NBA Austin Rivers đã nổi lên như một trong những người chỉ trích chính đối với Paul, lưu ý rằng ông không nên có một podcast với tư cách là một người đại diện lại đi cố gắng bàn luận về các thương vụ chuyển nhượng.
Bất chấp điều đó, Paul vẫn kiên định rằng ông không bị ảnh hưởng bởi những lời chỉ trích về hoạt động podcast của mình và coi đó là một sự nghiệp khác bên cạnh việc làm người đại diện.
"Đây là nơi hạnh phúc của tôi," Paul lập luận. "Mọi người đều nói họ có nơi hạnh phúc của riêng mình. Nhưng với tôi, rõ ràng điều này là ổn. Tôi thấy hạnh phúc."
