Chung kết NBA 2017: Những điều phi lý hay trọng tài kém bẩm sinh

chủ nhật 11-6-2017 12:33:03 +07:00 0 bình luận
Đội ngũ trọng tài trong game 4 chung kết giải bóng rổ NBA năm nay đã có 1 đêm làm việc dở tệ và biến mọi thứ thành trò hề. Điều này không phải bàn cãi.

Đội ngũ trọng tài trong game 4 chung kết giải bóng rổ NBA năm nay đã có 1 đêm làm việc dở tệ và biến mọi thứ thành trò hề. Điều này không phải bàn cãi. 

Riêng chi tiết TF (technical foul – lỗi kỹ thuật) đầu tiên ở ngay đầu trận đấu đáng lẽ là cho Draymond Green nhưng đến tận cuối trận khi Green phạm TF lần 2 thì mới vỡ lẽ ra là lỗi kia không phải của mình mà là dành cho Kerr vì lỗi phản ứng. Quay ra hỏi Kerr thì ông lại bảo "Tôi đã la lên phản ứng vì anh tài thổi tech Green đấy chứ".

Theo thuyết tương đối của Einstein thì chúng ta đang bị mắc vào 1 cái bẫy không thời gian. Không hiểu việc nào xảy ra trước việc nào và ở đâu. Chúng ta viết lên lịch sử nhưng không thể bay ngược về quá khứ để sửa lại chính lịch sử mình đã ghi.

Video: Game 4 với Cleveland Cavaliers - Golden State Warriors: 137-116

>

Trong một trận đấu, mọi quyết định, chiến thuật của cả trận được đưa ra dựa vào tình hình lỗi của các cầu thủ. Nếu biên bản sai từ thời điểm 1:55 phút thì mọi thứ diễn ra từ đó đến khi phát hiện ra lỗi đều đã đi chệch hướng. Nói đơn giản hơn riêng việc trọng tài sân và trọng tài bàn không hiểu nhau đã đủ thấy họ lơ tơ mơ như thế nào.

Chưa hết, cả 2 động tác tay của Green đều không đáng bị bắt lỗi tech, nhất là tình huống thứ 2, hành động đó có thể gặp ở trên 50% số cầu thủ NBA.

Ngược lại, trong trận này, Green lại có hàng tá hành động khác đáng thổi flagrant như hành động chửi và khiêu khích cổ động viên đội chủ nhà, hay nhảy lên lưng Tristan Thompson để cản anh này ném rổ thì lại không sao.


Một pha bóng xấu xí của Green hòng ngăn Tristan Thompson ném bóng

Về phía Cleveland Cavaliers, cả lỗi fragrant foul của Love khi truy cản bóng và lỗi tech của Dahntay Jones khi hét tên Durant từ hàng ghế dự bị cũng đều không đáng thì trọng tài lại thổi.

Ngược lại, họ thổi  cho Cavs hẳn 22 quả ném phạt ngay trong hiệp 1 và bỏ qua lỗi về sân của Kyrie. Tất cả người xem đều xôn xao đồn rằng NBA lũng đoạn trận này.

Vậy phải xem nếu Game 5 xảy ra thì ai là người được lợi. Chắc chắn là NBA rồi nhưng chính Golden State Warriors cũng được lợi không ít tiền còn Cleveland Cavaliers được lợi vì không bị sweep và danh tiếng của “nhà vua” không bị hoen ố.

Vậy họ thổi giúp cho GSW bằng cách thổi tech lên chính GSW rồi lại cứu cầu thủ đó khỏi bị đuổi? Hay họ giúp cho Cavs nhưng lại đặt lỗi phản tinh thần thể thao lên 1 cầu thủ đánh lành như Kevin Love.


Một lỗi không cố tình của Love khi truy cản KD lên rổ

Đến đây, xem ra nên thiên về hướng các trọng tài kém bẩm sinh hơn là họ cố tình diễn như thể mình không giỏi. Họ không bị rơi vào những tình huống chớp nhoáng như một pha cản bóng có chủ đích hay không khi người phòng thủ chạm vào bóng ở ngay sát điểm cao nhất, gần bảng rổ. Tất cả những lỗi kia họ có đầy đủ thời gian để tua nát băng video rồi mới quyết định. Nhưng họ xem lại cũng không biến chuyển gì.

Họ kém, đúng và cả cóng nữa. Marc Davis là trọng tài kém thứ 3 trong tất cả trọng tài do VĐV và HLV bình chọn còn John Goble là lính mới tò te trong trận finals đầu tiên của sự nghiệp... chẳng chút tiếng tăm gì của mình.

Họ cố gắng duy trì trận đấu (theo cách của họ) trong tình trạng căng thẳng nhưng cũng cố tránh những quyết định có sức ảnh hưởng lớn và gây tranh cãi như việc đuổi một cầu thủ nào đó ra khỏi sân. 


James và KD đấu khẩu giữa sân

Thực tế thì họ đã thất bại do gây ra tranh cãi với nhau rồi đây. Còn điều khiển trận đấu ư ? Fan của Cavs còn lao ra hẳn vị trí đội GSW để cãi nhau với Matt Barnes.

Đến bộ đôi LeBron James – Kevin Durant còn phải đứng đối mặt nhau đấu khẩu. Nên nhớ trong game 1, James đã có hành động ăn mừng có tính khiêu khích Kevin Durant nhưng ngay lập tức anh đã ra giải thích và 2 người vui vẻ vỗ mông nhau đấu tiếp. 

Đây thực sự là một trong những trận đấu nát nhất ở NBA. Ai đó trên ủy ban phải chấn chỉnh ngay lập tức, đưa ra những mặt bằng chung cho một trọng tài có thể cầm còi 1 trận đấu căng thẳng thế này. 


Hình ảnh đầu trận đấu khác hẳn với những gì diễn ra sau tiếng còi khai cuộc

Chính những quyết định sai đã dẫn đến những cái đầu nóng của cả 2 đội không giữ bình tĩnh với thực tế họ vốn đã chẳng ưa gì nhau sau 3 lần đối đầu ở chung kết. 

Nói cũng đã đủ nhiều, phân tích gì thì cũng có thể bị cho là chủ quan nhưng có một công thức luôn đúng đó là: Nếu kết thúc trận đấu mà fan của cả 2 đội cho rằng trọng tài thiên vị đội kia thì chắc chắn 1 điều là trọng tài kém bẩm sinh.

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội