Chuyện hài tại NBA: Ngôi sao 40 triệu đô Trae Young bị truất quyền thi đấu từ băng ghế dự bị
Trae Young vẫn chưa hoàn toàn sẵn sàng để xỏ giày ra sân cống hiến cho Washington Wizards, nhưng điều đó cũng chẳng thể ngăn cản anh chàng bị truất quyền thi đấu (ejected) ở trận đấu gần nhất.
Bản hợp đồng 40 triệu đô la Mỹ đã bị trục xuất khỏi sân trong trận thua 118-123 của Wizards trước Houston Rockets, kết quả của việc chạy hẳn vào trong sân và bắt đầu phàn nàn chửi bới trọng tài điều khiển trận đấu.
Đáng nói, Trae Young hoàn toàn không tham gia thi đấu trong trận này vì chưa bình phục hoàn toàn chấn thương. Thậm chí anh còn đang mặc thường phục nhưng vẫn cố gắng tác động lên trọng tài từ ngoài sân bóng.
Sự cố bắt nguồn sau khi Tari Eason xô ngã Jamir Watkins xuống sàn một cách cực kỳ thô bạo trong lúc Rockets đang triển khai bóng lên phía trên ở hiệp ba tại nhà thi đấu Capital One Arena.
Cú huých người đó dường như xảy ra từ trên trời rơi xuống, ngay lập tức châm ngòi cho một vụ xô xát (scrum) khá lớn trên mặt sàn gỗ. Các cầu thủ và ban huấn luyện đã nhanh chóng lao vào tách hai cái đầu nóng ra mà không để xảy ra thêm sự cố bạo lực nào.
Nhưng Young, lúc này đang mặc đồ thường phục (street clothes) ngồi trên băng ghế dự bị, bỗng dưng lao tót ra sân và bắt đầu gào thét phàn nàn với vị trọng tài đang đứng ở đường biên ngang (baseline). Hành động bốc đồng đó lập tức mang về cho anh một lệnh truất quyền thi đấu tự động.
Kẻ khơi mào Eason cũng bị phạt tới hai lỗi kỹ thuật (technical fouls) và bị đuổikhỏi sân. Watkins và Sharife Cooper mỗi người cũng phải nhận một lỗi kỹ thuật vì hành vi phản ứng lại của họ.
Sau trận đấu, Young dường như cũng đón nhận án phạt bị đuổi khỏi sân này một cách khá vui vẻ: “Đừng mong đợi tôi sẽ bị đuổi khỏi sân thêm nhiều lần nữa đâu D.C. nhé... Nhưng tôi chắc chắn sẽ mang theo nguồn năng lượng & tinh thần chiến đấu máu lửa đó khi tôi trở lại sát cánh cùng những người anh em của mình.”
Mặc dù vẫn chưa ghi được bất kỳ một điểm số nào và còn chưa ra sân phút nào trong màu áo Wizards, nhưng Trae Young ít nhất cũng đã kịp điền tên mình vào một án phạt truất quyền thi đấu. Mặc dù đây không hẳn là một kịch bản lý tưởng, nhưng đó cũng là một sự khởi đầu mang tính giải trí cho sự nghiệp của anh tại thủ đô Washington.
