Dennis Rodman từng thoát chết nhờ ... ngủ gật

thứ hai 27-4-2020 4:00:10 +07:00 0 bình luận
Ngôi sao kỳ cựu Dennis Rodman từng có lúc bế tắc tới mức muốn tìm tới cái chết, nhưng ông vẫn còn may mắn sống sót nhờ bất ngờ ... ngủ quên.

Dennis Rodman là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất lịch sử NBA. Chơi cho Detroit Pistons, San Antonio Spurs, Chicago Bulls, LA Lakers và Dallas Mavericks, The Worm được biết đến với biệt tài phòng ngự và rebound khó ai sánh bằng.

Ông từng có 2 lần giành danh hiệu Cầu thủ Phòng ngự Xuất sắc nhất, 7 lần vào đội hình phòng ngự tiêu biểu, 7 năm liên tiếp dẫn đầu giải đấu về số rebound và Vô địch NBA 5 lần. Năm 2011, Số 10 của Rodman được treo tại sân nhà của Dallas Mavericks và The Worm được bầu vào Sảnh Danh Vọng sau đó không lâu.

Tuy nhiên, đằng sau một sự nghiệp hào nhoáng và đầy vinh quang là không ít sóng gió. Năm 1993 có lẽ là một trong những thời điểm đen tối nhất trong cuộc đời của Dennis Rodman, khi ông trải qua thủ tục ly dị vợ và bị đẩy khỏi Detroit Pistons.

Rodman trải qua khoảng thời gian khó khăn khi bị đẩy khỏi Pistons và trải qua thủ tục ly dị vào năm 1993

Tháng 2 năm 1993, cảnh sát tìm thấy Rodman ở trong bãi đỗ xe của sân The Palace of Auburn Hills, sân nhà của Detroit Pistons. Khi đó, ông ngồi trong xe và cầm một khẩu súng đã lên đạn, nhưng ở trong trạng thái ngủ gật. Sau này, cầu thủ 5 lần Vô địch NBA tiết lộ mình có ý định tự sát khi sắp bị chuyển tới San Antonio Spurs.

"Tôi viết thư tuyệt mệnh, sau đó lái xe tới the Palace. Trong xe có một khẩu súng và tôi cầm nó trong tay. Nhưng vì một vài lý do nào đó, thay vì bóp cò, tôi lại bật nhạc lên nghe. Những bài hát đó khiến tôi đấu tranh tư tưởng lần cuối".

Bản nhạc Pearl Jam đã cứu lấy cuộc đời Dennis Rodman

"Rồi cứ thế, những bài hát như Pearl Jam, Even Flow, Black và những bài tương tự được phát. Tôi để súng trên đù và ngủ quên khi nghe Pearl Jam. Thế rồi tôi tỉnh dậy, thấy cảnh sát và mọi người vây xung quanh. Lúc ấy tôi còn không biết điều gì đang xảy ra. Tôi quên béng luôn là mình đang cầm súng trong tay. Họ kéo tôi ra ngoài và mọi chuyện chấm dứt ở đấy".

"Tôi nhận ra rằng mình muốn tự tử vì cảm giác bị phản bội, không phải vì những gì diễn ra trên sân bóng. Cả cuộc đời, tôi luôn tìm kiếm sự yêu thương dành cho bản thân. Và khi tới với NBA, tôi không nghĩ mọi người lại vô tình đến thế. Tôi không nghĩ rằng các đội bóng sẽ trao đổi cầu thủ và nói rằng đây chỉ là chuyện kinh doanh rồi quên phứt tất cả. Đó là lý do đẩy tôi tới quyết định ấy".

Minh Hiếu
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Trần Thùy Chi

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội