Hết "cửa" dự Play-off, Los Angeles Lakers lạc trôi tới tương lai

thứ bảy 18-3-2017 16:39:09 +07:00 0 bình luận
Diễn biến trận thua Milwaukee Bucks 103-107 sáng nay chẳng khác nào hình ảnh đội bóng cũ của Kobe Bryant mùa này: Đầy thất vọng, tính từ trong ra ngoài.

Diễn biến trận thua Milwaukee Bucks 103-107 sáng nay chẳng khác nào hình ảnh đội bóng cũ của Kobe Bryant ở giải bóng rổ NBA mùa này: Đầy thất vọng, tính từ trong ra ngoài.

Trước hết là do trận thua “Bầy Hươu” đã chính thức tuyệt đường vào Play-off của thầy trò Luke Walton. Từ nay, cho dù có thắng toàn bộ số trận còn lại, L.A. Lakers vẫn không cách nào qua mặt Denver Nuggets để chiếm một chỗ trong nhóm 8 đội mạnh nhất NBA ở miền Tây.

Đây là một kết cục thật sự khó tưởng tượng hồi đầu mùa, khi L.A. Lakers khởi đi ấn tượng với thành tích 10-10 qua 2 tháng đầu để có lúc đứng trong nhóm đội hàng đầu khu vực.

Thế nhưng, hàng loạt chấn thương của các trụ cột đã khiến hy vọng chấm dứt 4 năm vắng mặt ở vòng Play-off của họ nhanh chóng tan thành mây khói, khi từ đội bóng có lúc đạt tỷ lệ thắng trên .500 rơi thẳng một mạch xuống tận đáy khu vực.

Hậu quả là giờ đây, mục tiêu còn lại của L.A. Lakers xem ra chủ yếu nhằm phát triển tài năng trẻ và tạo điều kiện cọ xát cho các dự bị như David Nwaba, đồng thời tập trung làm… tank (chiếm 1 trong 3 vị trí cuối NBA bằng cách thua liên tục để tranh 3 pick đầu trong NBA Draft 2017).

Chiến lược này có ý nghĩa rất quan trọng đối với tương lai của L.A. Lakers, vì nếu không trong nhóm 3 đội cuối cùng của NBA mùa này, họ không chỉ mất pick ở vòng 1 NBA Draft 2017 cho Philadelphia 76ers, mà còn vuột luôn pick vòng 1 của NBA Draft 2019 cho Orlando Magic.

Còn trong trường hợp tank thành công, L.A. Lakers vừa giữ được pick mùa này, vừa chỉ mất 2 pick vòng 2 cho Orlando Magic. Ngặt nỗi, kế hoạch tank nghe có vẻ tuyệt đấy, nhưng chưa chắc ban lãnh đạo L.A. Lakers hào hứng nhìn đội bóng tiếp tục thua tan tác mà HLV Luke Walton cũng chưa hẳn dám đặt cược tương lai của mình cho tương lai đội bóng.

Video: L. A. Lakers - Milwaukee Bucks: 103-107

>

Bằng chứng là 1 giờ 45 phút trước trận thua Milwaukee Bucks 103-107 sáng nay, Luke Walton xác nhận vừa trò chuyện trong văn phòng của sếp mới, tân giám đốc điều hành Rob Pelinka vốn là đại diện cũ của Kobe Bryant.

Và nhằm tạo ấn tượng ban đầu cực tốt cho sếp mới, Luke Walton một mực đoan chắc đội nhà sẽ không tank trong giai đoạn còn lại của regular season.

Nói cách khác, L.A. Lakers hiện rất rối, tương tự như diễn biến trận thua sáng nay với 3 cầu thủ bao gồm trung phong Milwaukee Bucks Greg Monroe và các hậu vệ Lakers Nick Young, D'Angelo Russellbị đuổi cùng lúc.

Sự cố xảy ra ở hiệp 3, khi Malcolm Brogdon của Milwaukee Bucks phạm lỗi thô bạo với Nick Young lúc hiệp đấu còn 36 giây. Nick Young bèn xô Malcolm Brogdon nên bị Greg Monroe xô lại.

D'Angelo Russell cùng tân binh Brandon Ingram của Lakers bèn nhập cuộc, dẫn tới cầu thủ 2 đội đều lao vào nhau. Trọng tài phạt lỗi kỹthuật kép cho cả Greg Monroe lẫn D'Angelo Russell và đuổi cả hai. Nick Young chịu 1 lỗi kỹ thuật ở đầu trận nay nhận thêm 1 lỗi kỹ thuật nữa nên cũng bị đuổi.

Điều trớ trêu ở chỗ: Cảnh ẩu đả này khiến ngày giương cờ trắng của Lakers càng thêm xấu xí và chẳng khác tương lai đội bóng đang sập sệ càng ảm đạm do cuộc đấu tranh quyền lực đang diễn ra giữa các sếp bự.


Jeanie Buss không muốn anh em bà nhúng tay vào công việc của L.A. Lakers

Bởi theo hồ sơ của Toà Thượng Thẩm Quận Los Angeles công bố sáng nay, Jim (57 tuổi) và Johnny Buss (60 tuổi) vừa ký thỏa thuận đồng ý hoãn cuộc họp cổ đông thường niên và bầu lại Jeanie Buss vào ban lãnh đạo.

Ngược lại, Jeanie Buss phải chấp nhận cho hai anh em Johnny Buss và Joey Buss (32 tuổi) vẫn có mặt trong ban lãnh đạo, cùng với CEO Francis Mariani và Dan Beckerman.

Diễn tiến này chỉ mới khẳng định một việc là ít nhất tới nay, Jeanie Buss (55 tuổi) – chủ tịch Lakers vẫn còn kiểm soát được đội bóng trước sự uy hiếp của hai ông anh bà.

Trước đó, cách nay 2 tuần, Jeanie Buss từng ra quyết định tước quyền điều hành đội bóng của Jim và Johnny Buss để thay thế bằng Magic Johnson nhưng phải nhờ tòa can thiệp nhằm ngăn cản 2 ông anh này tổ chức cuộc họp ban lãnh đạo với ý đồ hất cẳng bà.

Nếu điều đó xảy ra, Jeanie Buss sẽ không thể tiếp tục làm chủ tịch Lakers, dù trong di chúc, Jerry Buss – chủ tịch Lakers trước đó đã đặt con gái ông vào vị trí này, còn cậu con Jim làm Phó chủ tịch phụ trách tổ chức mọi sự kiện liên quan tới bóng rổ.

Giờ đây, vì hai ông anh chịu hủy bỏ cuộc họp cổ đông, Jerry Buss cũng rút lại quyết định cách chức họ theo kiểu “bánh ít đưa đi, sôcôla đáp lại”.

Tuy nhiên, cuộc chiến nội bộ vẫn chưa kết thúc và các bên sắp ra tòa điều trần, dự kiến vào ngày 15/05 tới. Bởi lẽ, Jeanie Buss làm thế nào chấp nhận nổi thực trạng hiện nay khi tòa đang giữ một tài liệu cho biết hai ông anh bà được ủy nhiệm bầu bà vào ban lãnh đạo hàng năm và kéo dài suốt cả đời bà như thế. 

Bài liên quan
Tin cùng chuyên mục
Video
Có thể bạn quan tâm
Xem thêm

CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

Cơ quan chủ quản: CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI DUNG THỂ THAO VIỆT

79 Hàng Trống, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

Văn phòng giao dịch: 269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 024.32669666

Email: info@vietcontent.com.vn

VPĐD tại TP. Hồ Chí Minh Số 16A, đường Lê Hồng Phong, P.12, Q.10, TP.HCM

Điện thoại: 028 6651 2019

GP số: 230/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 10/05/2016.

Người chịu trách nhiệm nội dung: Bà Bùi Thu Hường

Thỏa thuận chia sẻ nội dung. Chính sách bảo mật

Báo giá quảng cáo: tải tại đây

Liên hệ quảng cáo, truyền thông, hợp tác kinh doanh: 0912 075 444

Email: kinhdoanh@sport24h.com.vn

269 Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội